1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ cho 7x

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi funtion, 29/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm qua không thấy mưa nhỉ
    Một là Mèo nói điêu
    Hai la trời mưa thật
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi anh tự hỏi mình xem
    Tại sao em làm khổ anh đến vậy
    Nhưng tìm hoài câu trả lời không thấy
    Chỉ biết rằng anh vẫn ở chốn đây
    Anh vẫn thường cười với gió cùng mây
    Ừ phải rồi anh... một thằng quái gở

    Được kecungdauso1 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 05/07/2007
  3. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà...áp thấp chuyển đổi thành bão nhanh thật...nhà mình thơ văn ứng đối cũng nhanh.
    Bé Kứng đầu cẩn thận hôm đi off nhé...cái chỗ đó bị anh Sen sẽ thù dai đấy
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Thơ đang hay, tâm hồn đang bay bổng thì suýt nữa sặc khi đến câu cuối, may mà từ trên mây vẫn hạ cánh được xuống đất an toàn.
    @cứng đầu: Anh doạ hay lườm hồi nào?
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Kha kha
    Chị và anh FU:
    Em vô tội nhá
    Hai cái xanh xanh kia giống nhau chị kìa, anh kìa
    @anh FU: Anh quên rồi
    À quên, anh Sen si nhờ, em vô tội mà nhờ
    Được kecungdauso1 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 05/07/2007
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bạn cứng đầu làm thơ hay chết người. Hôm nay mưa chắc em phải ngắm mưa cố làm 1 bài thơ mới được, Không thì kém chị kém em quá
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic thơ của anh sensi hay quá, dài thật nhưng đọc hết rùi
    Anh sensi còn thơ không post lên em đọc với
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thơ chứ có phải rau muống đâu em. Anh còn một bài nữa. Đảm bảo em chưa thấy bao giờ. Kể cả Gúc cũng không ra. Hihi . Để một ngày đẹp trời em nhé !
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Vầng.
    Ngày đẹp trời hay xấu jời em cúng đợi được ạ. Em sé đợi... anh[​IMG](đừng tin[​IMG])
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Em cũng đi tìm thơ. Nhưng tìm mãi trong mail của em chỉ có mỗi bài này, chả hiểu có phải thơ kô nữa, nhưng em thích là được
    Trong tôi có nhiều tôi
    Một tôi hay cười và một tôi hay khóc
    Tôi cười với đám đông
    Tôi khóc một mình
    Còn một tôi im lặng
    Một tôi là chiếc bóng theo tôi
    Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
    Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
    Tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình ?!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này