1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Nhỏ Cho Anh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doc_vang, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Góc Nhỏ Cho Anh

    Tiêu đề đã quá rõ ràng và không cần giải thích thêm. Mời Tuấn Anh vào đây trong những lúc say khướt tình người. Mong rằng đây sẽ là một chốn rất riêng của anh Mọi người đừng Spam hộ nhé

    doc_vang
  2. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nhạt Phai
    Anh trải mùa đi trong đôi mắt em
    Nắng trong xanh nắng ửng vàng đôi má
    Mai đào nở cỏ ươm mùi thơm lạ
    Rạo rực giêng về thắp sáng chuyện tình xưa
    Những buồn vui khẽ lay mình như tựa
    Nép vào áo anh trốn trong chén hồng trần
    Con đường xưa vẫn đợi từng tiếng chân
    Đang lạc lối bước đến nơi vô vọng
    Nhặt hòn sỏi em thả trắng bờ sông
    Cánh lông chông nghiêng mình đón gió
    Hoa hướng về phía mặt trời không có
    Giống như anh ...ngã về phía không em
    Có bao giờ anh khóc vào đêm
    Cũng như em ...em đã từng như thế
    Chuyến tàu qua em biết mình đã trễ
    Lỡ xuân thì trong tình nhạt tim anh
    Đỗ Ngọc

    Nhặt tạm một bài thơ đặt vào để khơi màu cho Tuấn Anh
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế là ép chết anh hả Ngọc? hihi, cảm ơn thịnh tình của Ngọc nhưng dạo này anh ghét chơi ở Thica lắm, hết sướng rồi. Nhưng thế này thì...
    - Oánh tiếp vậy!
  4. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em Ngọc ơi ! Liệu thêm anh nữa có được không. Anh hơn tài cái bọn gọi em thành iem cái chắc
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tài đi ku, tớ đứng xem rồi vỗ tay tặng hoa.
  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Anh qua góc nhỏ của Ngọc mà fô tài, yên để Tuấn Anh post bài, nếu hay, em tặng hoa cả hai
  7. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Loại mày mở mõm tao cho tắt điện ngay. Ngày trước mày phá topic của tao, giờ đến lượt tao chơi mày đấy.
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hết cơ hội rồi con ạ!
  9. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    À hôm nay mới biết mấy cái ghẻ Một, Kiến, Vu, Phá,Kon là cùng một người tên là Vũ Tuấn Anh, một anh hùng của Thi Ca. Không ngờ mạo muội xúc phạm đại huynh. Nhưng nghĩ lại tầm này thì cũng đã trót rồi, loại đại huynh này ăn nói cũng là phường vô học chả việc đ gì phải kính cẩn cả. Tài cán gì, chẳng qua sống lâu lên lão làng, dăm ba lần họp thi ca thò cái mặt vào lân la, quỵ luỵ làm quen vơi các mod rồi cứ thế mà tâng mình lên thôi.
    Nghe đâu thằng này hay giở giọng giang hồ đe doạ người lắm, xin lỗi mấy cái loại lưu manh Hải Phòng nhé, tầm Cu Nên, Dung Hà nhà chúng mày còn lâu mới bằng Nguyễn Việt Tiến quê tao.
    Doạ ai chứ doạ tao thì đúng là nhầm chỗ rồi con ạ
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Cứ khí thế như vậy tao vote liền, hẳn 5* cho mày thích.

Chia sẻ trang này