1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc nhỏ cho riêng em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    góc nhỏ cho riêng em

    1 góc thôi, 1 góc tự nhìn lại chính mìh xem nào ... 1 góc thử làm con bé lãng mạn như xưa, 1 góc đừng bắt mình gồng lên mà sống, đừng giả vờ tin mà sống nữa ... 1 góc nào đó thật với mình


    Tình yêu, lắm lúc mình chẳng thể hiểu được ... Yêu nhiều lắm rùi, chẳng phải 1 cô bé con với tình yêu lãng mạn nữa ...CŨng chẳng hi vọng nhiều lắm ở tất cả những điều gì ở phía trước ... Ko tổn thương quá nhiều cho tất cả đã qua ... Trải qua nhiều tổn thương mới biết bưóc qua tổn thương cũng chẳng khó khăn lắm ... Nhưng sợ nhất cảm giác cứ thờ ơ, cứ mong muốn mà chẳng thể nào đạt được nó ... Mún lắm mà sợ ko dám với tay ra Đôi khi thèm, thèm lắm mà chẳng thể làm được ....


    Đôi khi cãi nhau với anh, đối mặt với những điều lạnh lùng anh nói, chỉ muốn ôm chặt lấy anh, muốn ôm chặt lấy anh để anh ngừng lại, để anh ôm chặt lấy mình, để mình khỏi phải khóc nữa, để thay những lời cay đắng đó bằng vòng tay yêu thương .. Nhưng sợ, chưa bao giờ dám đưa tay ra ...Dù biết đó chỉ là những lời nói thôi, ko ý nghĩa gì, tính anh là vậy ... Nhưng đau thì vẫn cứ đau ... Vẫn cứ mong rằng anh hiểu mình, nâng niu mìh .. Nhưng mình ko biết nếu được nâng niu, mình sẽ như thế nào ... Mà anh vẫn nâg niu mình đấy thôi, chắc chẳng ai yêu thương và chiều chuộng nổi mình như vậy ... Nhưng mình cần 1 ai đó hiểu mình, đủ để mình thấy được yêu thương nhưng đủ để mình cảm thấy sợ để quan tâm anh ...


    Đôi khi thấy mình hờ hững đến đáng sợ, nhìn anh ngã, mặt chẳng có tí thái độ nào, đứng yên nhìn ... Có lúc chẳng quan tâm đến anh đau như sao, cảm giác ra sao?Có lẽ rằng quá được chiều chuộng nên ko có cảm giác quan tâm sao? Nhưng lúc nào cũng đòi hỏi được yêu thương ... Lẽ nào mình ích kỉ vậy ??? Thương người còn ko có cơ mà ...Tất cả chỉ là lời nói ... Vậy đây có phải là tình yêu ko???


    Lắm lúc hiểu rằng ko phải cái gì cũng có thể điều khiển được ...Phải sống mà biết thông cảm cho người khác 1 chút, thông cảm cho người khác 1 chút, đừng quá nghi ngờ người khác, thêm cho mình chút lòng tin cũng đâu phải là điều gì quá đáng lắm ....Oh yeahhhhhhhhhh, cố lên nào
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Thấy thoải mái hơn Đôi lúc còn chẳng nhớ ra mình từg viết topic này ... Thật tệ hại , đầu óc như bã đậu, gặp ai cũng chẳng nhớ nổi người đó là ai, nói chuyện rùi mà cứ như ko hề quenĐầu óc dạo này trống rỗng lạ kỳ ... Mình có bao giờ hay quên vậy đâu nhỉ?
    Thấy vui vui vì anh, thấy rằng mình nhẹ nhàng tình cảm thì cũng nhận được những điều ngoài sức tưởng tượng của mình đấy chứ ...Anh cũng tình cảm hơn rất nhiều ... Thấy vui vui
    Hum qua cũng ko đến nỗi cảm thấy những giờ phút bên anh cảm thấy nhạt nhẽo nữa ... Lúc qua nhà bạn anh, bùn ngủ chết đi được, nằm thẳng cẳng, nhưng chẳng dám say giấc vì sợ bạn anh nhìn thấy, xấu hổ chết ...Anh thì cứ kéo bằng được mìh ra nằm trong lòng anh nhg mìh chẳng dám, dù sao bạn anh cũng vẫn là người lạ ... Nhưg vui vì cảm thấy biết thêm 1 điều gì đó Hehe về yên lành ngủ sớm, đánh 1 giấc thoải mái hehe
    Ngày này năm ngoái mình cứ như con dở hơi, còn năm nay thì yên ổn trong vòng tay 1 người... Tối nay cũng rất mún đối diện với người năm ngoái, để mình biết rằng, mình đã có và đang có thật nhiều, nhiều hơn tất cả những điều mà mọi người có thể biết
    Thôi, đi tắm rửa, dọn dẹp cái rùi còn đi làm nào Tối còn đi chơi nữa chứ
  3. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hồng hồng tím tím đáng yêu.
  4. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường vậy mà, ích kỷ lắm chỉ muốn nhận mà kô muốn cho. Thế thì người iu bùn lắm, hãy cùng yêu và chia sẻ nhé
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết có phải là mình trẻ con hay ko nữa?Trẻ con thật sự hay ngốc nghếch thật sư, ở trong vòng tay anh êm ấm như vậy, cớ sao em còn nghĩ liên thiên ...Ừh thì đúng là em quyến luyến thật đấy, em chưa mún về vì chưa gặp được anh ta ...Em ko còn tình cảm với anh ta đâu, nhưng em vẫn muốn gặp, có lẽ là để trả thù cho những gì ngày xưa em phải chịu ... Gìơ đây em đã hạnh phúc ...em hy vọng biết bao nhiêu anh ta nhìn thấy em và anh nắm tay nhau đi trên đường ... Nhưng cái em và anh nhìn thấy là anh ta với ngưòi đó đang vui vẻ bên nồi lẩu ...Anh ta ko nhìn thấy em ... Em mà thấy anh ta bên ng đó thì cũng là bt, em đã từng chứng kiến và ở giữa rất nhiều lần ... Tại sao em cứ ngoái đầu nhìn lại quá khứ vậy nhở ...Anh bảo về , em nhì nhèo đòi ở lại, anh bảo thế anh về trước, mai em về ....Đành theo anh đi về mà tiếc nuối ...Anh nhìn cái mặt dài như cái bơm của em chắc khó chịu lắm ... Cứ tưởng do anh đòi về mà em ko về ... Em thật ích kỉ anh nhỉ???
    Đi đường em chỉ lèo nhèo ăn vạ những cái ba liên thiên, nói ba liên thiên xiên xẹo ... Làm anh bực mình ... Nhưng em thực sự ko ngờ rằng anh tưởng rằng em ko vui... Thực ra lúc anh nt em bực mình nhg lúc sau em, nghĩ lại ...Em chợt hiểu rằng tại sao mình ko trân trọng những thứ của hiện tại ... Ngày trước khổ đủ rùi, em chẳng mún ngu si cắm đầu vào nữa ...Chợt nhận ra giờ phút này có anh bên cạnh ấm áp biết bao nhiêu ... Cảm ơn anh .... Em đúng là trẻ con thật ...Nhưng em hiểu rằng anh đã đem đến cho em nhiều như thế nào Vậy mà vẫn còn lìu tìu "anh đừng có mà lằng nhằng đấy,em bỏ đi đấy. Em sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào anh muốn" Anh còn nhắn lại "Anh mới là ngưòi phải nói câu đấy.Thôi, ngủ đi, G9" Đúng, anh mới chính là ngưòi bỏ em lại đây chứ ko phải em ...Vì anh đã cho em rất nhiều thứ
    Nói chung sau đó ngủ 1 giấc yên bình đến 12h trưa, dậy thì con bạn đã nấu cơm xong, có mỗi oánh răng, rửa mặt, sau đó chén ....Chén xong leo lên ngồi máy chat chit hehe Nhưng ko hiểu con này cho cái quái gì vào cơm mà sao bây giờ mình đau bụng thế nhở?Hay do mình ko hợp cơm nhà nóĐau bụng quá huhu Ngồi chơi 1 lát, chốc nữa còn chuẩn bị đi làm nào ...Hum nay ko có xe, hok biết tối về kiểu giè nữa huhu
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chủ nhật mà vẫn đi làm sao chị Cầu Vồng.
    Iem cũng vừa măm cơm xong, rửa bát xong, đang ngồi nghe nhạc, keke.
    Người cứ cảm giác lâng lâng. Quái nhỉ, chắc tách đen nóng ở Đinh tối qua vẫn làm mình phê.
    Cứ cảm giác lâng lâng, vậy thì học thế quách nào được. Mà sắp thi rồi. Hị hị.
    Buồn như con chuồn chuồn í.^^
    Ah, em đang ở cái hâm hâm hấp hấp của chị ngày xưa. Keke.
    Có mỗi lão già mà cũng ko kưa đổ. Mịa kíp...Hơ.:D
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    to lamtuvien : đừng gọi tớ là chị, gọi là đi làm thôi, nhưng mà cũng chỉ là làm thêm thôi ...Còn tớ cũng chỉ mới 22t,chẳng đến nỗi để gọi là chị đâu ^^ Chúc vui vẻ, cứ làm hết tất cả những gì mình thích để lúc nào đó, có chuyện gì xảy ra cũng ko hối hận nhá
  8. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn công nhận mình là 1 đứa trẻ con đòi hỏi được yêu thương .... Suốt ngày em đòi hỏi mà chẳng biết cho đi ...tự nhiên em lại muốn 1 mình, lại chẳng muốn thấy anh nữa, lại chẳng mún chờ đợi anh nữa ...Có lẽ anh đã quá yêu thương chiều chuộng em nên chỉ đợi anh 1 chút, 1 tí xíu thôi em đã ko thể chịu được rùi... Mà thật sự em chẳng nghĩ mình rằng mình đã bắt anh chờ đợi bao lâu .... Tự nhiên em thấy chán quá ...Xin lỗi anh 1 chút vậy ...Em chẳng muốn tiếp tục nữa ... 1 năm rùi ở bên nhau sao cứ càng ngày em càng thấy chán vậy ./...Có lẽ cần 1 chút thời gian để nhìn lại tất cả đã qua
  9. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với chị, em là lantuvien ( lan tu viện) không phải là làm tu viện. Hic, sao bao nhiêu người cứ nhầm thế. Tức tức quá
    Gọi là chị là đúng rồi, em mới 20 thui. Kekeke
    Hơ, vừa tắm xong, vào đây chơi với chị Cầu vồng tiếp. Hí
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vui vui lạ, được mời ăn 2 trận liền, lâu lâu ko gặp mọi người nên vui ...Ngày hum nay mình gặp nhìu người quá... Giờ ko lười gặp bạn quá, gặp cũng vui quá ^^
    @ lantuvien cứ ở đây chơi cho vui vẻ, tớ toàn viết ba liên thiên ý mà

Chia sẻ trang này