1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc nhỏ cho riêng em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cau_vong, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Chị cầu vồng chả bù cho em, đang chán cực
    Toàn mấy môn thi, chả muốn học nữa. Hì hì.
    Buổi sáng nay HN lâu sáng quá, 6h30 mà trời tối mù mù.
    Ôi, ko hiểu sao mà sáng nay em cảm giác chán thế, chán thế không biết ấy.
    Có lẽ chốc nữa làm một tách nâu nóng. Rồi học bài.
    Hì. Buồn thế ko biết chị ah. Càng đến gần Noel lại càng buồn.
  2. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    @lantuvien : hehe chẳng phải là cuộc sống của chị đang vui vẻ đâu, cũng chán lắm chứ, nên mới viết và viết, để động viên mình, viết ra để điều chỉnh suy nghĩ của mình theo những hướng tích cực hơn này Đời còn dài lắm, cứ buồn chán mãi thì thời gian lại cứ vèo vèo trôi qua thôi ...Cơ bản sống trên đời sao cho thoải mái thôi nhá
    Hix, chả hiểu sao mà cứ hum nào làm sáng, hum nào hẹn với anh thì hum đó mãi chẳng thể ngủ được, cứ trằn trọc trằn trọc, mất ngủ mới ức chứ Tức dã man là tức Đâu phải vì là được hẹn với anh mà mất ngủ đâu, mà cái đầu nó ba liên thiên cái giè ý, sáng sớm thì cái điện thoại của Ngọc kêu ầm ĩức điên lên đượcKo thể ngủ thêm được nữa ... Ngóc đầu dậy "bố ơi, có chai nước ở đấy lấy hộ con phát " Ko có, thấy bố chạy đi tìm, tưởng tìm chìa khóa, hóa ra lấy nước cho mình ... Thấy vui vui, ko ức chế nữa Đầu nghĩ "đằng nào chẳng mất ngủ, bực tức làm gì cho nó thêm bực ra" Lao khỏi giường Chẳng ma nào onl, chỉ có em ý Mình đã từng ghét em ý cay độc ... Nhưng giờ chẳng ghét ...Em ý vẫn tưởng người yêu mìh yêu em ý ... Nhưng mà mình thì ghen tị rằng em ý quá tin tưởg người yêu mình ...Cái mà mình ko có Nhắn tin với anh chứ "có người yêu anh rất nhiều đó, đáng tiếc rằng người đó ko phải em " Nghĩ cũng bực mình thật đấy Anh còn bảo mình lảm nhảm gì chứ, ghét Mừh may mà tối đến được nghe anh nói "người ta là chuyện của ngta, anh có lựa chọn của anh chứ, có gì đâu mà em bực mình " Hehe thực ra có giận anh đâu, giận mẹ chiếm máy của mình ... Nhưng cứ trêu anh thôi Nhưng được nghe vậy cũng mát lòng mát dạ
    Hơ hơ vừa chén 1 bát mì no nê, ngồi ba liên thiên chích chòe 1 lát rùi đi làm Chiều tối đi chơi với anh yêu, sang tuần mình thích gặp mọi người, bạn bè chứ ko thích gặp anh ... Yêu nhau cũng lâu rùi, giờ nhiều lúc chẳng biết đi đâu cho hết ngày gặp nhau, 1 tuần gặp nhau 1 lần thôi cho đỡ ngán Tối nay còn chưa biết đi đâu, chẳng có tư tưởng lãng mạn nào, làm cái giè cũng lười ...Chỉ thích ì ra ở nhà rùi ăn thôi Thôi nào ... Những ngày vui còn dài ...Cấm suy nghĩ linh tinh, cứ bơ đời thoải mái mà sống nào
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em ko hiểu sao chán quá, đi lên Bờ Hồ lượn lờ.
    Nhìn ngắm mãi cái Tháp Rùa cho hết chán, rồi vòng vo xem sách. Hí, thấy một cuốn truyện của chị người quen (quen trên net thôi), mà hết xiền nên ứ mua được.
    Hì. Thôi về nhà đọc truyện chị í ở blog chị í vậy.
    Nói chung buổi sáng nay cố gắng ko uống cafe, vì cafe ngon hiếm quá. Mà uông cafe dở thì thà nhịn còn hơn.
    Một điếu vina làm cổ họng em sặc sụa. Thôi, ko hút, ko hút đâu.
    Ưm, dù sao cũng thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bị quần tơi tả, sáng ra hì hục dọn shop, đời vẫn vui ... Nhưng mà kiểm hàng để tổng kết, ôi trời, hoa cả mắt, cộng thêm đêm qua chẳng ngủ mấy nữa, cái lưng đau nhừ ... Thôi ra cắt cái tóc cho nhẹ đầu rùi tắm, ơ hay là mình tắm gội xong thì ra cắt tóc,ừh, nghe chừg ý đó hay hơn ... Đi làm về tưởng mưa, cắm cổ đem áo mưa cho anh, tìm đường mờ mắt, vậy mà lại chẳng mưa, ghét vật
    Tắm đã nào, còn đi chơi nữa chứ, là lá la
  5. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xả nào, xả nào Sáng sớm ra đi thi, ra đường mới nhớ ra quên mũhì hục chạy về thì hixhix có chú công an đứng ngay đầu ngõ nhà mình chặn mình lại Nhục ko để đâu cho hết, muộn giờ thi nữa chứ, đã xin là cháu quên, cháu đang chạy về lấy, mà ông ý ko tha, bắt viết biên bản. ức lòi máu ...Đen gì đã đen dã man...Hum trước shop thiếu tiền két, sau đó lại đền tiền hàng, hixhix giờ thêm vụ này, hixhix 160k mà mình chỉ còn 100k , khỏi đóng, mai tính đi Đen gì mà đen dã man ...Lại còn hum trước vừa đổi tiền ra đô, định để dành giờ lại méo mồm, chẳng còn xu nào Nhục ko để đâu cho hết ...Hum trước mất ngủ, đêm qua lại mất ngủ, đầu óc nghĩ ba liên thiên ...Tháng này đen quá, cố lên cho xong cái tháng này đi Điên, xả xong rùi...Lúc khác tính tiếp
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ, đau bụng, ho Ko hiểu thêm cái gì nữa đây, đen đủi vãi linh hồn đi được Chiều nay vẫn đi làm và sáng mai lại còn phải đi học nữa, tự nhiên thấy oải quá
  7. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mất ngủ, người mệt nhoài ra rùi mà vẫn cứ ko thể nào mà ngủ được, dậy đan khăn... Ho, dậy ngậm muối... Dậy bật máy online, chỉ thèm ngủ thôi, thật đấy ... Thấy khổ sở anh yêu, ru mình ngủ, nói chuyện với mình cho mình ngủ, mình vẫn cứ thức,hi vọng viết xong bài này mình bùn ngủ, cứ bùn ngủ, quay ra nằm ngủ, mắt lại ráo hoảnh, mắt đang díp vào rùi này, ra giường mắt lại ráo hoảnh cho mà xem Đủ thứ đen đủi còn chưa đủ nữa sao mà còn mất ngủ cơ chứ

Chia sẻ trang này