1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ cho vyhuynh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeyouknow, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ cho vyhuynh

    Vẫn biết @vyhuynh đã có một mái nhà (thậm chí là đại bản doanh) nhưng ngoài mái nhà ấm cúng ra mỗi chúng ta vẫn còn đến trường, đến cơ quan, ra công viên, đi nhà thờ, đi xem phim, vào nhà hàng,...

    Vì vậy, maybeyouknow mạo muội xin phép tam cô nương và ... cho 1 ít đất để nuôi cái topic này. Hy vọng rằng góc nhỏ này ko những là niềm vui be bé cho @vyhuynh mà còn mang những phút vui vẻ cho tất cả mọi người.
  2. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    @Vyhuynh là một kỹ sư tin tuổi trẻ tài cao. Ngay từ ngày mới sinh ra, cô đã chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của mình bằng cách tưởng tượng ra cây cầu Tân Thuận bắc qua sông Sài Gòn sang Quận 7. Có vẻ là nghịch lý nhưng cuộc đời cô lại rất gắn bó với cây cầu ấy, với dòng sông Sài Gòn và những bến cảng nườm nượp người xe. Tuy nhiên, lòng yêu thương trong cô bé không hề bị cái xô bồ của người thành phố cuốn trôi. Lòng yêu thương ấy dồn lên đỏ sẫm như ánh mặt trời trong các buổi hoàng hôn trên sông Sài Gòn. Cô bé thích ngắm hoàng hôn từ phía Nhà Bè...
    Mới đó mà đã 7 năm, thời gian trôi nhanh thật, cô bé nhí nhảnh đáng yêu ngày nào giờ đây đã trở thành một kiều nữ.
  3. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, muốn viết một điều gì đó mà ko thể. Công việc, lại công việc, sao mình thấy ghét ba cái vụ đòi nợ này thế ko biết. Hết việc này sang việc khác, lại còn cái đống hàng tồn kho kia nữa chứ... thật ko thể chịu nổi.
    Biết là muốn cái góc nhỏ này bình yên, nhưng sự đời ko đơn giản.
  4. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, đề nghị bạn maybeyouknow có một lý do thoả đáng hơn cho topic này, nếu ko có gì thay đổi tôi buộc lòng phải khoá lai sau 24h nữa vì thông tin quá nghèo nàn, mong bạn thông cảm.
  5. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lý do ah:
    Tôi xem @vyhuynh như là thần tượng và muốn xin 1 ít đất. Tuy nhiên đất ở đây đắt quá, cậu làm ơn thương lượng chuyển cái topic này vào 1 box nào buồn nhất cho tôi. Hàng ngày tôi sẽ viết bất kỳ điều gì mỗi khi nghĩ đến thần tượng của mình./
    OK?
    Thanks!
  6. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    làm quen - rút ngắn khoảng cách thì cũng phải có nhiều cách chứ, phải ko chú lính già. hợp nhanh thì tan cũng nhanh mà.
    thế chú cần thông tin gì:
    Chẳng nhẽ lại những bài cũ rích: anh bao nhiêu tuổi, người thế nào, làm ở đâu,...
  7. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xin được tí đất rồi, các mod bên tâm sự chớ có phá em nữa nghen, có cái góc nhỏ này, thỉnh thoảng vui vẻ cũng như chán đời còn vào đây mà tỉ tê được chứ.
    Thanks to all.
  8. GNX1

    GNX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói luôn cho được việc bác ạ.
  9. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc đã trôi qua, biết kể cho em nghe điều gì bây giờ được nhỉ. Cảm giác lúc này thật trống rỗng, mình làm việc mà ko biết là làm vì điều gì nữa.
    Hôm qua anh đã mơ thấy em, một giấc mơ thật đẹp. Một cánh đồng mênh mông toàn hoa màu vàng, những con **** trên cánh đồng hoa ấy cũng màu vàng. Bầu trời về chiều cũng vàng rực ánh hoàng hôn. Nhiều người quá, trong đó có cả chúng ta nữa. Anh đuổi theo em, em đuổi theo những con ****, những con **** đuổi theo những cánh hoa, và những cánh hoa màu vàng đó lại bay theo suy nghĩ của anh. Buồn cười quá phải ko em?
    Tỉnh giấc mơ, anh lại nghĩ đến những buổi xem người ta thả diều ở khu vực Phú Mỹ Hưng, nhưng tiếc là ở đó chỉ có những căn nhà màu vàng mà thôi. Đã có lần anh ước mình trở thành những cánh diều để bay lượn trên không trung. Lúc ấy anh ko biết sao mình lại ước như vậy nữa.
    Nhưng bây giờ thì anh có thể tìm ra câu trả lời rôi. Thì ra anh ước mình là con diều để có thể dõi trông theo hình bóng của em.
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0

    Được misi sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 01/04/2005

Chia sẻ trang này