1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ cho vyhuynh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeyouknow, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/03/2005. em ước rằng có ai đó hiểu được em. Không hiểu em có thấy rằng điều ước càng giản dị thì càng khó thực hiện hay không?
    Đất Sài Gòn vẫn tấp nập người xe như vậy. Có lẽ biển Nha Trang, Mũi Né hoặc Vũng Tàu mới là nơi thích hợp để em ước. Em ko cần phải ước thầm, hãy thoả sức hét lên trước biển, em hãy yên tâm rằng những cơn sóng sẽ không làm cho điều ước của em tan biến như bọt trắng xoá cả một vùng đâu. Sóng biển sẽ mang điều ước của em đi muôn nơi, và sẽ có một người cúi xuống hôn sóng để cảm nhận ra được sự thật mặn đắng sau những điều mà em đã ước nguyện đó.
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nhận xét , anh thấy tuongvy là một cô gái xinh đẹp , đáng yêu và đáng nể trọng .
    Giá mà mình cưa được 1 em như tuongvy nhỉ
  3. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em tràn ngập khắp chốn nhân gian, mỗi nơi em đi qua, hương hoa và nắng hồng phải e thẹn tìm chỗ nấp. Tuy nhiên, có lúc em lại huỳnh huỵch như càng muốn làm tan nát thêm cho những trái tim đau khổ. Có lẽ, em không biết rằng mình đã vô tình gây ra một nỗi đau cho người khác. Thật là diễm phúc cho ai đó được nhìn thấy những ngọn tóc nhỏ bay bay, nó dễ làm cho chúng ta liên tưởng tới một sự bồng bềnh day dứt khó tả.
    +++
    Con đường Lê Văn Sỹ này lúc nào cũng vậy, hun hút và ko bình yên. Cảm giác đến với Phú Nhuận mỗi ngày mỗi khác. Cái ngày Phú Nhuận còn hoang sơ mới thấy vẻ đẹp và thân thiện của nó đáng yêu biết nhường nào. Giờ đây chỉ còn lại những con nợ, chủ nợ, tiền hàng, tiền lưu kho. Bananas.
    ***
    Ôi, lại đi đòi nợ, lại phải đi bán nốt mấy cái hàng tồn kho sắp hết date này. Giá như chiếc chìa khoá kho tự nhiên biến mất, có khi điều đó lại hay.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  5. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố.
    HN vẫn lạnh, cái lạnh của tiết thanh minh ko làm cho con người ta cảm thấy cô đơn. Một cảm giác rất share - được chia xẻ rất nhiều từ những phương trời xa lạ.
    HN và mưa phùn, khung cảnh này dường như hơi ảm đạm, nó không thể giúp tôi tìm ra được điều gì đó lãng mạn hơn. Không khí có vẻ thoáng đãng bên phủ Tây Hồ, nhưng khói hương và con người đã làm tan biến đi cái thanh tịnh của Hô Tây. Quả đúng là thời tiết và món thịt chó phù hợp với nhau đến không ngờ. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Hy vọng hết thanh minh HN sẽ lại có nắng ấm, cứ mưa lun phun thế này chẳng còn cảm xúc gì trong mình hết. Thấy nhớ SG quá.
    xxx
    Thật là tức, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Sao có nhiều người thích phá mình thế. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Có những điều nghe thấy đó, nhìn thấy như vậy đó mà thực chất lại ko phải như vậy. có cần ai hiểu đâu. Mình hiểu và sau này, mà ko, mình cũng ko nghĩ là em sẽ hiểu.
  6. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một trò chơi thể thao toàn con trai mà có một người con gái trong đó thì sao nhỉ. Thật tuyệt vời. Những lúc như thế anh cảm thấy em thật là có ý nghĩa, có thể nói là một tình yêu thuần tuý và trong sáng. Thể thao luôn luôn như thế. Anh cũng luôn mong rằng em xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ như thế. Em hiện ra như một nàng tiên vậy, thuần khiết và chói sáng rực rỡ. Anh bỗng thấy cuộc sống này thật thú vị biết bao.
  7. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sự tích tơ hồng​
    "Tơ hồng Nguyệt lão thiên tiên" dựa theo tích Vi Cố gặp ông lão trong một đêm trăng, ngồi kiểm sách hướng về phía mặt trăng, sau lưng có cái túi đựng đầy dây đỏ. Ông lão bảo cho biết đây là những văn thư kết hôn của toàn thiên hạ. Còn những dây đỏ để buộc chân những đôi trai gái sẽ thành vợ thành chồng. Một hôm, Vi Cố vào chợ gặp một bà già chột mắt ẵm đứa bé đi qua. Bỗng ông già lại hiện lên cho biết đứa bé kia sẽ là vợ anh. Vi Cố giận, bảo đày tớ tìm giết đứa bé ấy đi. Người đầy tớ lẻn đâm đứa bé giữa đám đông rồi bỏ trốn. Mười bốn năm sau, quan Thứ Sử Trương Châu là Vương Thái gả con gái cho Vi Cố. Người con gái dung nhan tươi đẹp, giữa lông mày có đính một bông hoa vàng. Vi Cố gạn hỏi, vợ mới bảo: Thuở còn bé, một bà vú họ Trần bế vào chợ bị một tên cuồng tặc đâm phải. Vi Cố hỏi: Có phải bà vú đó chột mắt không? người vợ bảo: Đúng thế! Vi Cố kể lại chuyện trước, hai vợ chồng càng quý trọng nhau cho là duyên trời định sẵn.
    Mẩu chuyện vui: Tình yêu làm cho con người lú lẫn.
    ..."Tâu Thượng đế, theo hạ thần thì thượng đế không cần đòi lại trí khôn của con người. làm như thế không khỏi mang tiếng là trời nhỏ nhen. Điều mà thượng đế nên làm là hạn chế trí khôn của con người."
    -"Bằng cách nào"?
    -"Chỉ có tình yêu-Không có gì làm con người lú lẫn đi như trong tình yêu. Trời chỉ cần phái một vị thần mang vòng dây xuống trần, cứ đôi trai gái nào ở gần nhau thì quăng cho một vòng. Người nào càng thông minh thì cần quăng thêm cho nhiều vòng. Con người chỉ luẩn quẩn trong những vòng ấy mà chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện lên quấy nhiễu nhà trời nữa".
    Trời khen "Thật là diệu kế"!, bèn truyền cho ông tiên già mang những chiếc vòng của trời xuống trần gian.
    Từ ngày bị ông tiên già khoác vào người mình những vòng dây tình ái, con người chỉ luẩn quẩn với nhau, không còn nghĩ tới chuyện đánh nhau với trời nữa. Ông tiên già ấy được gọi là ông "Tơ"
  8. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với không khí lạnh và những bữa rượu thịt chó đã làm cho tôi quên em mất rồi. Tôi ko nghĩ là mình lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Con gái HN dù sao cũng ko có được giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ ngoan ngoãn như em...
  9. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời mưa, đường ẩm và lòng người u ám. Từng dòng người chen chúc nhau cho kịp giờ làm. Tìm một quán cafe mà nó lại chưa thèm mở cửa. Sang quán NET bên cạnh thì nhân viên ngáp ngắn ngáp dài. Thèm cái nắng và gió SG quá, thèm cả những ly cafe cóc ngoài vỉa hè nữa.
    ...
    Công việc ở cái Văn phòng này cũng lạnh lẽo quá, chỉ điện thoại, điện thoại và điện thoại. Tôi muốn kể cho em nghe nhiều thứ nhưng tiếng máy in ì ạch và những âm thanh chát chúa của cửa hàng sắt thép bên cạnh đã làm cho tôi ko còn cảm xúc để viết thêm được điều gì nữa.
  10. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng như thế này ko thấy HN đẹp ở góc độ nào nữa.

Chia sẻ trang này