1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ cho vyhuynh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeyouknow, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định thuyên chuyển công tác được đưa ra bất hợp lý. Nó bất hợp lý ở chỗ ko chỉ định đúng người, đúng nơi, đúng lúc. Thôi kệ, sếp luôn luôn là vậy. Chỉ có sếp mới hiểu là mình đang làm gì mà thôi. Nhân viên quèn thì làm được gì chứ, thấp cổ bé họng thì làm được gì chứ. Hãy ngồi yên đó mà theo sự sắp xếp của nhân hoá đi. Thời thế mà.
    Mà mình có mong ai hiểu mình đâu, chỉ cần mình nghĩ rằng em sẽ hiểu, thế là đủ. Đời mà.
  2. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ức chế.
    Tại sao con người ta lại có thể lợi dung nhau đến thế chứ. Tại sao giờ giấc, tiền bạc và sức khoẻ người ta lại có thể lãng phí đến thế chứ. Con người ta có thể sống tốt đẹp hơn mà. Tại sao cứ được đằng chân là đã muốn trèo lên đầu lên cổ rồi. Chẳng lẽ người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi hay sao. Chẳng lẽ ko có thứ gì trị được cái thói ích kỷ, toan tính và thậm chí là rất láo xược hay sao.
    Đời người ngắn ngủi, tại sao ko thể sống tốt với nhau hơn chứ.
    Bananas
    Xxx
    đọc báo thanh niên, thấy nói đến cái việc quỹ tình nguyện. Buồn. Ko biết cảm giác của em có như mình ko? Em đã từng tâm sự cái thứ này em ko gặp nó ngày nào thì ko thể chịu nổi. Có lẽ mình sẽ nghe lời em. Stop ở đây là vừa. ttvn giờ cũng ko còn làm cho mình thấy hứng thú gì nữa.
    goodbye

Chia sẻ trang này