1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ của em - những nỗi niềm đôi khi chẳng biết sẻ cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banh_bao_chieu, 14/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ của em - những nỗi niềm đôi khi chẳng biết sẻ cùng ai

    Anh là người con trai em mới gặp thì ko có cảm tình vì mặt anh luôn lạnh, và thỉnh thoảng buông ra những câu khiến người khác phải giật mình.
    Anh và em gặp nhau thêm 1-2 lần thì em thấy mến anh hơn vì anh là người thông minh và sâu sắc.
    Anh nhiệt tình vừa phải khi làm tour guide cho em, đúng với vị trí người bạn mới quen.
    Anh lúc nào cũng tỏ ra phớt đời, nhưng khi cần anh lại nắm rất rõ chuyện, vì thế em hiểu anh là người kín đáo.

    Nhưng....
    Anh cũng là người hay nhìn trộm em khi cùng mọi người đi dạo phố và ăn uống
    Anh biết thân thiện bắt chuyện khi thấy em ngồi buồn 1 mình, dù rằng anh luôn tỏ ra là chả quan tâm đến ai hết.
    Anh là người ngầm chiều ý em khi em bảo mệt ko đi bowling trong khi bạn bè đều đang rất muốn đi, thế là anh từ chối khéo để ko đi làm mọi người phải ngồi nhà hát karaoke vì không có ai lái xe.
    Anh là người gan cùng mình khi đêm trước khi chia tay em, giữa đông đủ bạn bè dám bấm bài "Bình minh sẽ mang em đi" để hát tặng em.
    Anh còn nhìn trộm em trong bóng tối khi đứng cùng bạn bè ở cầu thang mất điện, để khi em phải quay ra nhìn anh thì anh giật mình quay mặt đi.
    Anh là người rất kín đáo và giữ cái chung nhưng khi lái xe chở em và mọi người ra bến tàu, đã nhìn trộm em qua gương chiếu hậu khiến cho mẹ của bạn em để ý.

    Chuyện vừa đơn giản vừa phức tạp vì:
    Em chưa từng có ý nghĩ yêu anh vì anh đang là bạn trai của bạn em
    Nhưng em quí mến anh vì 2 người tuy mới quen nhưng có thật nhiều điểm chung
    Và em kho xu khi cả mẹ em và mẹ của bạn em đều cảm nhận được tình cảm anh giành cho em trong mấy ngày ngắn ngủi qua.
    Em chẳng có lỗi gì nhưng vẫn cảm thấy áy náy với người bạn của mình.

    Mà anh thì quá sâu sắc để nắm bắt hết, nên cái cảm giác mơ hồ ở trong em mấy ngày hôm nay. Em bị tính cách của anh cuốn hút, nhưng với em nó theo hướng tình bạn. Chỉ đến khi 1 người bạn thân rỉ tai em nói rằng nó biết anh thích em, em mới giật mình vừa hoang mang vừa thấy áy náy với bạn của em.
    Em không biết mình có lỗi gì ko?
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đọc hết thì thấy anh chàng không kín đáo lắm. Ai cũng biết rằng anh thích bạn.
    Nhưng thích vì điểm gì, một vài ngày ngắn ngủi liệu có gì bền vững không ?
    Hãy chờ thêm 1 thời gian nữa vì cái thế giới hiện đại này, tâm hồn yêu đương tội lỗi lắm, chợt đến rồi chợt đi...
    Ai mà biết được.
  3. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng, vì nó quá ngắn ngủi nên thật mơ hồ. Nhưng trong trường hợp này, cái suy nghĩ chờ đợi 1 thời gian nữa khiến em thấy có lỗi với bạn của mình quá.
    Mà thực ra em thấy áy náy vì nghĩ đến những việc đó đã diễn ra ngay trước mắt bạn em, nhưng vì cả em và cô bé đều vô tâm nên không nghĩ xa xôi gì. Chỉ có người lớn để ý nói lại, em mới thấy giật mình.
    Còn lo cô bạn em sẽ biết nữa chứ, mặc dù em chẳng hề làm gì sai cả.
    Giờ ko biết nên thế nào nữa.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không, em chẳng có lỗi gì cả. Em chỉ chờ đợi thôi mà. Mọi việc tự khắc đến.
    Không lẽ em bảo với bạn em, hình như bạn trai bạn thích tớ sao ??
    Kệ thôi, mà năm nay em đã tới 20 chưa nhỉ ?
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đàn ông chỉ mất 8,2s để yêu 1 ai đó...còn bao lâu để họ hết yêu 1 ng có lẽ chẳng nhà khoa học nào khám phá nổi...T/Y là bất chấp tất cả nhưng nghĩ kĩ xem vì T/Y mất đi tình bạn có đáng ko...
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đã yêu đâu
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thì bác ý đang có tâm trạng phân vân mà..hay e nhầm...nếu vậy e xin rút lại những j đã nói...
  8. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em chưa yêu. Từ chỗ thấy cuốn hút với tư cách một người bạn cho đến yêu thì cũng còn xa lắm. Nhưng đúng là em phân vân, vì nếu là người lạ cơ thì tiếp tục chờ đợi xem chuyện gì xảy ra hay cắt đứt hẳn nó dễ, nhưng đây lại liên hệ bạn bè, chẳng nhẽ mình ko gặp bạn mình nữa?
    Còn nếu gặp nhau, lại sợ bạn mình để ý thấy tình cảm anh ý giành cho mình, bạn mình lại buồn. Phân vân hoang mang áy náy là vì thế, sơ sảy 1 chút lại mất bạn như chơi. Mà em thì ko muốn bạn bè đánh giá mình ko đàng hoàng.
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Em mà ngại ngừng anh lại thấy có vấn đề hơn ấy chứ !
    Mà kệ thôi, tiếp xúc bình thường là được.
    Ờ mà kể cũng sợ cô bạn kia hiểu nhầm, nhưng hi vọng là không :D
  10. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hiểu là hiểu thật luôn ý chứ. Mới có mấy ngày anh ý đã thể hiện thế, hôm cuói chia tay em, bạn gái anh ý rủ hát karaoke thế nào cũng ko chịu bao ko thich hat, mai đến lúc em vào thì giành mic hát bài bình minh sẽ mang em đi làm em giật cả mình.
    Gặp nhiều chẳng may anh ý còn thể hiện hơn thì sao anh?

Chia sẻ trang này