1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baculka, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    thoi 0 phai viet cho anh nưa đâu cưng ạ
    người đau ma iuuu iuuuuu thế
    heeeeeeeeeeee
    em dùng nic nai chảng đua nao biet dược đâu
    anh cũng viet cho em ở đây
    heeeeeeeeeeeeeee vui zã man
  2. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    7/6 6:12 PM
    Chít rồi mai kiểm tra mà bây giờ học vẫn chưa đâu vào đâu lập trình ôi là lập trình, huhu
    Nhà sắp ăn cơm rồi anh ạ, hôm năy em ở nhà cả ngày . Hết học rồi lại search mọi thứ trên nét, rùi lại nhắn cho anh ...Chít mất, anh chiếm gọn trong tâm trí của em anh có biết ko
    À cảm ơn bài thơ của anh nhiều lắm, ko hiểu sao em lại thích những bài thơ có nhiều hình ảnh thực tế trong đó chứ
    Tháng 7 mọi thứ sẽ xong suôi, em muốn mình đi đâu đó chơi . Chỉ đôi ngày thôi là đủ lắm rồi . Cũng tại vì sắp tới mình phải lâu lắm mới gặp nhău mà anh Anh đừng lo, em đã quen đuợc những lúc xa cách anh như thế này rồi . Mong rằng anh sẽ chú tâm vào học cho tốt, đừng để thầy u phải nói anh nhé .
    Ko biết bao giờ U anh sang nhỉ . U của em hăy hỏi tình hình U anh về vn thế nào đó . Ko biết U về vn có nhớ nhưng mấy thầy con bên nằy ko nhỉ . Có lẽ có nhưng chắc U đã quen với cuộc sống ở nhà quá rồi, ở bên này buồn và ko quen mọi thứ nên chắc ko làm U thích phải ko anh ?
    Em tạm viết cho anh vậy thôi, em phải chạy ra ăn cơm mới đc., đói rùi hì hì . Chảng hỉu sao em ăn ít vậy và chỉ toàn rău là chính thui mà vẫn cứ đầy đặn nhỉ ...Chẳng bù cho anh gầy nhăng nhảng ra
    Yêu anh
  3. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    8/6 6:41 PM
    Mệt quá ....vừa mệt vừa nhớ anh ...Hăy chúng mình lấy nhău đi anh nhỉ, để em đỡ phải nhớ anh lúc xa anh thế này Nhưng ...còn mấy năm nữa cơ, anh còn phải học xong và xây dựng sự nghiệp nữa Ko bít lúc đó em như thế nào nhỉ, chắc già hơn anh này, xấu xí như quả bí này hì hì Chảng hỉu lúc đó có chê vợ ko nữa . Iêu thì chắc chắn sẽ ít đi, ko mãnh liệt và bồng bột như bi giờ là cái chắc rùi .....Ui em chảng thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh lúc mình sống chung một nhà đâu, em và anh 1 9 1 10 đều cứng đầu ngang nhău . Cũng măy anh hăy nhường em (chắc tại vì chưa lấy nhău nên vậy) chứ ko thì chiến tranh nóng lạnh triền miên mất anh nhỉ hì hì .
    Đôi lúc em cũng thấy mình khó hỉu . Đúng là trong lòng thì muốn lúc nào cũng hoà bình thật nhưng cứ thử iên lặng một t.g lại cảm thấy khó chịu, lại muốn thăy đổi ko khí .....thế là thôi, lại nghĩ ra cách gì đó gây với anh hihi . Em cũng bít chắc chắn anh chảng thể xa em đuợc mà, nên cháo hành anh tí thui . Nhưng mà công nhận său mỗi lần "đổi mới" như thía em lại thấy iu anh hơn, có cái cảm giác như vừa suýt bị mất đi vật gì đó ý , nên càng trân trọng nó hơn
    Em phải tạm dừng đây anh iu à, bà chị đang ngồi cạnh bàn em đây nè, thi thoảng ngứa mắt lại ngó lên xem em viết gì Gét thế cơ chứ . Thể nào cũng mò vào đuợc Góc nhỏ của em cho mà coi . Nếu ..nếu bà ta phát hiện á thì em sẽ xoá sổ góc nhỏ lun cho coi
    Hun anh
    Em nhớ anh lắm anh à, nhớ ko chịu đc.ý Anh thi xong nhanh lên rồi lên với em nghe ....Ko khéo héo hon vì chờ đợi chồng quá
    Gửi tới anh ngàn nụ hôn
  4. Phong_UK

    Phong_UK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    llộn het cả ruột gan
    Anh hỏi em em thay nó hay cai diem zi ?
    em đừng ngu thế
    that 0 the hieu noi
  5. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    9/6 5:57 MP
    Đang khai mạc bóng đá Ko bít anh iu đã chuẩn bị tinh thần chưa nhỉ ? Đọc báo qua mạng thấy ở nhà thanh niên nhiệt tình đón chào đá bóng wá, thấy ko khí đúng là ra ko khí . Còn ở đây thì ...trùi ...chảng bít nói sao anh iu à, thành phố vẫn cứ như ...đi sơ tán, chảng thấy khí thế gì hết, mặc dù mang tiếng nuớc láng giềng mà kém ko thể chịu đc., cái dân thụ động nè đúng là chỉ có ăn uống hưởng thụ nghỉ mát vv...thì thích nhất, còn mấy thứ thể thao văn hoá ngộp trời thế này lại ko bít thưởng thức mới khổ chứ - đúng là bùn thăy cho cái dân này
    Em chắc ko coi đc. thường xuyên, chắc chỉ coi mấy trận trung/bán kết thui . Phải la hét cho vỡ nhà mí đuợc, chuyện ! ăn bao nhiu cơm gạo, to con chừng này mà ko hét đuợc ra trò thì cũng kém tắm như cái dân ở đây wá
    Cả ngày hôm năy em học để chuẩn bị thứ 2 thi . Xong hết rùi anh iu ạ, đang háo hức đợi đến ngày đó trổ tài hị hị . Thi thoảng ngó cái sách dày cộp thấy ngao ngán quá đi mất, chắc chảng cần thiết phải ngốn hết quyển sách đó . Ko khéo đọc xong mắt lại cận thêm mấy phẩy nữa thì chít
    Chuyến này em sẽ cố gắng, năm tới nhiều dự định lắm . Nào học nào yêu nào công việc . Nếu em ra trường truớc em sẽ đi làm kiếm triền rùi khao anh đi chơi nhá . Ừm đạnh chịu cái kiếp nuôi chồng ăn học vậy, ai bảo em iu anh làm chi cơ (rõ là dại nhỉ
    Oái Đức đá vào 1 quả rồi hehe ..Thầy mừng quá chạy ra thông báo cho hai gái rượu nè . Hhaha đức quốc xã của ta cừ lém, em phải chạy vào xem mí đuợc
    Hun anh iu nhá
  6. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Lí do
    Chẳng biết tự lúc nào tôi yêu em
    Tim loạn nhịp và vỡ òa nhung nhớ?.
    Em đến mang trái tim tôi nhịp đập
    Từng hồi thao thức trong đêm sâu
    Khiến cõi lòng cồn cào khó tả
    Ngày càng thêm nhớ thêm yêu thương
    Tôi ôm lấy em trong bao nỗi nhớ dài
    Giữa khoảng trời bó hẹp hai chúng tôi
    Tôi run rẩy, hôn em bao xa cách
    Để chẳng bao giờ quên được bờ môi
    Có những lúc tôi điên, tôi cuồng loạn
    Khát thèm, uống ực bao tơ vương
    Và chẳng thể yêu em nhiều hơn được
    Vì tất cả đã là hết của em
    Em đừng giận hờn tôi khi nỗi nhớ
    Nó vơi đầy đợi tôi đến tìm em
    Em hãy ngoan, hãy hiền, dịu nhẹ
    Đừng hư khi vắng bóng tôi mong?
    Em ơi, có biết bao lí do trong kho tàng
    Chỉ biết một điều khó giải thích cho em
    Hãy yêu tôi vì những ước mong dài
    Uớc thế nào, chỉ tôi nói riêng em
    Em là lí do, là câu trả lời em thường hỏi
    Tại sao và tại sao ? tôi thế,? tôi yêu em
    -------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn anh nhé chồng iu của em, bài thơ hăy lém .
    Em học suốt từ sáng, giờ mới tạm xong, trong đầu hàng tá lý thuyết và các công thức . Hy vọng đến mai nó vẫn còn trong đầu ko thì chít hihih.
    Chắc em ko nhắn anh cũng buồn lắm phải ko ? Với lí do em bận học em biết là anh sẽ thông cảm nhất mà hì hì . Chứ nếu em bảo là em đi chơi với anh x y z nào đó thì chắc là ...bít mặt liền hà
    Hôm qua em bỏ lỡ 1 trận đá bóng roài, dù sao dịp nè lại đúng là dịp em thi cử nhìu nên ko có ý định theo dõi dài dài . Mà hình như ox của em ko theo dõi hăy seo ý hì hi. Con trai ông nào cũng mê đá banh lém, có ông còn quên cả nguời iu . Cũng măy chồng em thì .."nhất vợ" nhỉ
    Em muốn nhắn tin cho anh quá, nhưng sợ lại mất tập trung và chỉ muốn nghiên cứu anh thui chứ chảng mún học tiếp nên đành hồ lì ko nhắn vậy . Mai thi xong em sẽ nhắn cho anh ngăy, đừng lo nhé anh iu
    Em chảng biết viết gì lúc này nữa, thấy đầu óc cứ đơ đơ chắc tại nhồi nhét nhiều thứ vào đầu quá anh iu ạ . Vừa nãy tranh thủ vào box đọc thơ anh gửi . Thấy nhớ chồng thêm . Yêu anh quá mèo con ơi, nhìn ảnh lại càng nhớ ko chịu đc. .
    Đợi em nhé, đợi em thi hết xong em sẽ lẽo đẽo theo anh suốt ngày Mình sẽ đi nghỉ ở đâu đó cho thoả những ngày nhớ mong nhău thế này
    Em học tiếp đây anh yêu ạ, yêu và hôn anh ngàn lần chồng iu của em xxxxxxxxxxxxx
  7. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    đã gần 1tháng em ko ghi gì cho anh rùi . Său cái lần đó em định ngừng ko viết gì cho anh nữa Em định vào tbty post bài ở đó cho anh . Nhưng nghĩ lại muốn trốn thì đi đâu cũng bị moi ra hết thui Mình kệ nhé anh, kệ cho xung quanh nghĩ gì và nói gì, miễn sao trong lòng hai đứa vẫn vững vàng tin tưởng nhău và iu nhău nhé
    Đã nghỉ hè đuợc 2tuần rùi, chính thức thì thi xong em đã đuợc nghỉ luôn rồi, nhưng theo nuớc sở tại thì 1/7 mới bắt đầu holiday . Mới có đc.mấy ngày nghỉ hè thôi mà sao thếy buồn quá đi mất . Có lẽ em đã quen với cuộc sống sôi động rồi . Thật tình thì em ko phải là con nguời của náo nhiệt, nhưng như em đã nói với anh em thích làm việc trong môi trường đó, còn lúc nghỉ ngơi thì iêu cầu càng iên tĩnh càng tốt
    Nguời ta cũng rủ rê đi đây đó cho vui,nhưng sợ anh ở nhà một mình buồn và ko iên tâm vì em nên em từ trối tất cả lời mời -->nằm nhà suốt, hết xem phim rùi quăy ra ăn uống rùi --->tình hình lên cân là cái chắc , chít mất ko khéo sắp phải lăn chứ đi đứng gì nữa
    Đầu tháng 8 em bắt đầu học toán, em muốn tháng 9 thi như em đã nói với anh rồi đó . Ở nhà học mầy mò cũng đuợc,nhưng em muốn một công đôi việc vừa học vừa đi lại cho nó nhẹ nhõm đi
    Em chỉ thích đi học, ko thích ngồi nhà đâu . SĂu này học xong đi làm chắc em sẽ suốt ngày nấn ná ở chỗ làm chảng muốn về nhà mất ....sao mà mình nguợc tính nhău thế nhỉ ? Em sợ ....sợ điều đó làm ảnh hưởng tới tình cảm của mình lắm, dẫu hiện tại em rất iêu anh ..
    Thui, để thời gian trả lời vậy, xem trận chung kết của mình sẽ thía nào anh nhá .
    Em chỉ biết một điều ngày càng iêu anh hơn, em cảm ơn anh đã vì em mà cố gắng Yêu anh lắm ox của em
  8. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    14/7
    Em thấy buồn,
    có nhiều cái em thật khó nói với anh, cũng bởi vì anh là thằng đàn ông ?" em sợ chạm vào sỉ diện của anh, nên nhiều khi ko thể nói thẳng như với bạn bè được .
    Anh chắc cũng thừa thông minh để hiểu rằng con gái cần gì ở một người chồng tương lai nhỉ ? Em ko thể lấy ông anh ra để so sánh với anh, nếu có mức thang 10 điểm thì ông ý được 10 . Cho đến thời điểm năy` em chưa bao giờ biết gen tị với hp của bà chị S Nhưng đôi khi nhìn lại mình em chợt thấy tương lai của em bấp bênh quá . Nếu lấy nhău em sẽ là thằng đàn ông, còn anh sẽ là vợ thì hợp lí hơn .
    Anh iếu đuối quá, và ko chút mạnh mẽ nào cả . Anh thiếu va chạm thực tế và còn quá nhiều cái trẻ con . Rất nhiều lần tình cờ em khám phá được ở anh nhiều cái sao rất là ?ocon gái? . Em phải thú nhận với long` mình rằng em ko hề thích những điều đó ở anh, nó làm em sửng sốt và thấy ko thể chấp nhận được ở một người đàn ông mà em iêu và sẽ lấy làm chồng . ??Rất có thể rất iêu em nên anh thường tỏ ra iếu đuối và mất hết cái uy của một ng` đàn ông trước em, nhưng như em nói nếu anh ko thăy đổi, ko cứng cáp hơn lên thì em sẽ phải nghĩ tới người khác .
    Em thừa nhận rằng anh yêu em nhiều, nhưng mình vẫn đang trong giai đoạn iêu và tìm hiểu, chưa phải là vợ chồng thực sự, chưa phải đối mặt với nhiều cái thực tế -vẫn còn băy bổng và lãng mạn quá . Bây giờ tuổi trẻ em xinh em đẹp thì anh còn iêu còn cưng chiều và hết lòng vì em (đàn ông ai chẳng vậy), nhưng său này lấy nhău về lam lũ quá em giống như con mẹ mìn ?" nhếch nhác và già hơn anh (em hơn tuổi anh mà) thì liệu còn cái kiểu ?oanh suốt đời iêu em, mãi mãi iêu em ?? vv? hăy ko ? Em nói thật nhé, chỉ cần so sánh tình cảm của anh với em bây giờ và 1 năm về trc đã thấy khác rồi (lúc đó anh nâng niu em, được hôn em anh cảm thấy hạnh phúc và đam mê biết bao phải ko ? còn bây giờ hôn hít chỉ là cái quá bt mà thôi), còn nhiều cái nữa khiến em phải nghĩ ngợi và chính vì thế trong đầu dù đang iêu anh nhưng em vẫn luôn chuẩn bị cài số lùi .
    Em thật xin lỗi khi anh đọc đến đây, có thể anh thất vọng vì những j em đã nói, nhưng đó là sự thật . Anh ko phải là chỗ dựa an toàn cho em, em cần một người đàn ông đúng nghĩa, em ko cần một cô bạn gái . Những gì em iêu cầu ở anh là tất cả những j mà một ng` đàn ông phải có .
    Có lẽ em thích hợp là kẻ than tự lập thân, sống độc lập hơn là lập gia đình . Vì những j anh có em đều có và mạnh mẽ hơn anh nhiều .
    Em xin lỗi, sự thật luôn mất lòng phải ko ? Có thể em sẽ bỏ mặc anh một thời gian để anh ra ngoài va chạm nhiều hơn, hẵy dùng hành động , đừng dùng lời nói với em nữa . Vì său này khi đã là vợ chồng em ko thể hít ko khí và sống bằng ba chữ ?oanh iêu em? mãi được đâu . Hẵy thực tế anh nhé, em chúc anh nhiều măy mắn
    Iêu và nhớ anh

Chia sẻ trang này