1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc nhỏ cuộc sống.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 10_cuoichuottrukhoc_11

    10_cuoichuottrukhoc_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    góc nhỏ cuộc sống.

    Có phải dù bạn gây ra chuyện gì không phải, dù là cố ý hay vô ý, thì cũng phải gạt phắt nó đi mà sống ko? Mình đã từng làm những việc không phải. Mặc dù đã rút ra đc kinh nghiệm, cần phải sống tỉnh táo hơn. Nhưng nhiều lúc thấy thất vọng quá. Mình luôn sống trong buồn dầu, lúc nào cũng ủ giũ mặt mày. Nghĩ mình chẳng ra gì, chẳng có nghĩa lý gì trên đời khi làm những người xung quanh mình bị tổn thương. Có ai cho tớ chút nghị lực ko? Mình phải làm gì bây giờ
  2. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn chán nản? Chẳng có lý do gì khiến bạn có thể buồn chán khi bạn đã nhận ra những lỗi lầm của mình. Bạn buồn vì bạn chỉ nhìn lại những điều đó và giúp nó lặp lại từng ngày trong tâm trí bạn. Vậy thì mỗi ngày hãy thức dậy sớm hơn 1 chút, hít thở khí trời trong lành và hãy nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ khác với ngày qua, cuộc sống rất tươi đẹp.
    Muốn tiến lên bạn phải nhìn về phía nào?
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    learn2hack nói đúng đấy ! dù chán chuờng thế nào mình cũng thây kệ hết , hít 1 hơi thật mạnh và dạo quanh Hà Nội là lại tìm được sức sống cho mình .
    Cuối tuần vui vẻ mọi người nhé . Cùng cười nào , để cho cuộc sống luôn tươi mói và vui vẻ .
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Em à người ta không được phép quên quá khứ vì nếu ko có quá khứ thì ko có hôm nay và tương lai ngày mai,ko ai sống mà phủ nhận quá khứ của mình,thế nhưng đừng mãi đắm chìm vào những việc đã qua,nếu trong quá khứ mình đã làm điều gì ko phải,khiến người khác tổn thương thì đừng mãi nghĩ về những điều mình đã gây ra cho họ,mà hãy nghĩ cách(nếu có thể) thì bù đắp cho họ,giúp họ quên đi những ký ức đó.Nếu chính chúng ta ko thể nào tha thứ cho chính bản thân mình thì sẽ chẳng ai trên đời đủ quyền lượng thứ cho chúng ta hết.Cuộc sống là do mình nhìn nhận,và vì thế em hãy cố gắng tự cho mình được phép sống thanh thản hơn,nhẹ nhàng hơn.không có ai là luôn luôn làm điều tốt cả,ai cũng có những sai lầm,những tội lỗi,có điều họ biết công nhận sai sót của mình và trong tương lai họ cố gắng ko lặp lại,cố gắng sống tốt hơn.Điều nguy hiểm nhất là đã sai mà còn ko biết sửa...em hiểu chứ?em còn rất trẻ,và vì thế đừng để những ánh buồn luôn chi phối đôi mắt em,cuộc sống của em,em còn phải nghĩ đến những hoài bão mình chưa thực hiện được,hãy mở lòng thì em sẽ thấy cuộc sống luôn bao dung,và còn nhiều người cần mình,yêu mình....
    Hãy mạnh mẽ sống cho hiện tại và tương lai,đừng vì 1 điều gì đó đã qua mà em ko sống hết là chính mình...
    Chị chúc em 1 cuối tuần vui ,hy vọng sang tuần sau được nhìn thấy em cười,nhé T.....
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Thoáng trong gió một chút hương ngọc lan dìu dịu, chiều về lặng lẽ, nắng dát lên mặt hồ một màu vàng lấp lánh, hồ Tây chiều cuối thu. Sải mái chèo hướng ra giữa hồ mênh mông, dường như chiếc thuyền cũng đẫm buồn vì cô đơn, vớt chút nước vào lòng tay sóng sánh ánh vàng khắc khoải, lẻ loi giữa những chiếc thuyền đôi hạnh phúc ...
    Vài dòng tâm sự , vài chút cảm xúc còn đọng lại ở ngày hôm qua , may vẫn viết được .
    Chiều nay , mặt hồ giăng giăng những lớp mưa , mờ mờ ảo ảo 1 lớp màn sương , chẳng còn nắng vàng như chiều qua nữa . Con thuyền nào lênh đênh trên mặt hồ , mái chèo nào làm lay động sóng nước ?! lẻ loi quá 1 mái chèo .
  6. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn mỉm cười !
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Con đường bình yên !
    Thành phố còn chưa thức giấc, sương mờ khoác tấm chăn êm êm lên những hàng cây, bàn chân ngơ ngác bước trên hè lạnh, con đường thanh thản dưới ánh đèn đường mờ mờ. Trời còn chưa sáng hẳn, những người đi chợ phiên sớm vội vã về cho kịp chợ sáng mai, con đường bình yên nằm chờ ngày mới , ánh nắng đầu tiên sáng loá không gian ảo ảo, một ngày mới nhộn nhịp bắt đầu trên con phố bình yên . ...
  8. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0

    Q: Có ai cho tớ chút nghị lực không ?
    A: Không. Sẽ chẳng ai giúp đc bạn nếu bạn cứ ôm quá khứ tội nỗi để rùi lúc nào cũng rầu rĩ, ai cũng có những sai lầm con người mà có phải ai cũng hoàn hảo đâu.
    Tuổi trẻ ơi, sao tuổi trẻ bi quan, sao tuổi trẻ bốc đồng sốc nổi thế, sao tuổi trẻ không nhìn về phía trước, sao tuổi trẻ sổng thiếu niềm tin vậy và còn nữa: Tuổi trẻ buồn nhiều thế ?
    Buồn tràn lan từ những cuộc chat chít đến những diễn đàn trên website. Buồn từ văn thơ uỷ mị học trò đến ngổn ngang những nỗi niềm không ai hiểu nổi. Buồn từ những thao thức trầm cảm cho đến những cuộc "nổi loạn" phá phách...
    Tuổi trẻ thiếu niềm tin ư? tuổi trẻ không lí tưởng? tuổi trẻ bốc đồng và sốc nổi? để rùi tuổi trẻ đập phá mình đến đáng thương.
    Ai cũng có lí do để buồn, tại sao không nhìn vấn đề ở khía cạnh khác với một thái độ tích cực. Tại sao không nhìn về tương lai đang mở ra mà cứ mê muội với những quá khứ nhàu nát ủ dột đã khép lại.
    Niềm vui do chính mình tạo ra vậy thì tại sao không tạo ra những niềm vui mà cứ tô đi vẽ lại quá khứ buồn. Tại sao không mỉm cười như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn không.
    Ôi tuổi trẻ thật đáng thương...
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    .... Nghĩ mình chẳng ra gì, chẳng có nghĩa lý gì trên đời khi làm những người xung quanh mình bị tổn thương. Có ai cho tớ chút nghị lực ko? Mình phải làm gì bây giờ[/quote]
    *****************************************************

    - Không ai cho bạn nghị lực chỉ trừ chính bản thân bạn. Một ai đó có thể sẵn sàng ở bên bạn, lắng nghe, chia sẻ và nâng đỡ - nhưng chỉ là cho một lúc nào đấy, một khoảng thời gian nào đấy. Nếu bạn chưa sẵn sàng tự đứng dậy một mình, tự yêu chính mình, tự thương lấy mình thì một ngày nào đấy, người bạn đó "buông tay" thì tôi dám chắc bạn cũng sẽ lại rơi vào trạng thái như bây giờ thôi....
    - "Mình phải làm gì bây giờ" - Chẳng j cả - let it be - Bạn cô đơn? bạn buồn? bạn thấy bế tắc? Đừng cố gồng mình chống lại Hãy để vậy đi. Cứ rơi tự do di. Rồi đến một lúc, nhìn lại mình. Thấy sao mình bê tha quá! Thấy sao tồi tệ quá! Thấy rách nát, thảm hại quá! Tự dưng sẽ thấy thương mình thôiBản năng sống của con người rất mạnh mẽ. Giống như cây tre vậy. Bạn có uốn cong cỡ nào đi nữa thì nó vẫn BẬT dậy. Mạnh hơn và nhanh hơn.
    Vậy làm thế nào để tự cứu mình?
    - Luôn tự tôn (biết hài lòng và trân trọng những giá trị của bản thân. Không ai xấu 100%. Phải ko nào?)
    - Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ (Câu này rút ra từ nguyên tắc pha cà fê: Hâm nóng lại cà fê sẽ gây vị đắng)
    - Dành thời gian chăm sóc bản thân (Đi shopping, đi làm đẹp, tập thể dục, đi cafê, đi hít khí trời...)
    - Trau dồi tâm hồn: Đọc sách, nghe nhạc...
    - Bộc lộ cảm xúc: viết, hay post bài lên mạng (cách làm của bạn cũng là cách đang cứu mình đấy), vớ lấy ai đó than thở, khóc lóc, bất cần (láo toét với mình hơn một chút: ăn mặc khác với gu thường ngày, không cần đẹp, có thể xộc xệch, bê bối...) Túm lại để làm bạn khỏi phải chú ý đến ai và chẳng ai chú ý đến bạn, tha hồ thoải mái
    - Vớ lấy một thằng cha lạ hoắc hơ (nếu bạn là con gái) để dốc lòng tâm sự. Đèn đỏ: Cách này là con dao hai lưỡi
    1) Nếu là người xấu. Bạn did luôn
    2) Nếu là người tốt, bạn có thể dễ dàng bộc lộ lòng mình hơn mà không e ngại này nọ trong trường hợp tâm sự với những người wen biết bạn. Nếu là người super tốt thì hắn ta sẽ quan tâm và giúp đỡ bạn một cách chủ động.
    hehe...nhưng ai cá với bạn có con mắt tinh tường để vớ được chữ Nếu thứ 2.
    Tôi đã từng thử. Đỏ hết cả con mắt trái con mắt phải nhưng vẫn ko thấy guys nào đáng tin - Sao lúc đấy nhìn ai cũng thấy có "vấn đề" cảnh giác cao độ
    Tốt nhất là đến lớp học thêm, hay câu lạc bộ....dù sao fạm vi cũng tin cậy hơn....
    - (Tiếp) Luôn có ý thức bảo vệ mình (giống như muốn tránh bị viêm gan B thì phải tiêm phòng ngừa í mà)
    - ....
    -.....
    -....
    Nói hết cách, phân tích hết nhời rồi. Nghe không "tủng" thì
  10. sentenc

    sentenc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có những ký ức theo ta suốt đời, dù năm tháng có trôi đi, cuộc sống có bộn bề những lo toan, con người có thay đổi thì chỉ cần một điều gì đó thật nhỏ gợi nhớ cũng khiến lòng ào lên như ngọn sóng đẩy xô ra về tìm lại dĩ vãng.
    Và..tôi cũng vậy!
    theo Hoài Anh

Chia sẻ trang này