1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

góc nhỏ cuộc sống.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 10_cuoichuottrukhoc_11, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0

    Vết thương ?
    Thời gian trôi xẽ để lại quá khứ sau lưng, mỗi ngày chúng ta lại cách quá khứ 1 khoảng thời gian 24h. Những cuộc vui xẽ xoá đi quá khứ buồn, những người bạn mới, tình yêu mới xẽ làm nguôi ngoai nỗi nhớ, ... Đến một lúc nào đó bạn xẽ thấy nỗi buồn xưa kia như cơn gió thoáng qua đời , vết thương chỉ còn là vết sẹo nhỏ mà thôi...
    Còn nếu bạn bảo bạn không thể quên đc và bạn cứ phải sống trong buồn rầu, đau khổ thì mình nghĩ bạn quá tồi. Nói chuyện một chút về sinh vật nhé: Khi cuộc sống bắt đầu lên cạn sinh vật phải từ bỏ hoàn toàn tập quán dưới nước: vây, mang, ... và tự trang bị cho mình những vũ khí để thích nghi với cuộc sống mới. Còn cơ thể nào không thích nghi đc xẽ bị đào thải... phũ phàng, tàn nhẫn, khắc nghiệt,... nhưng phải chấp nhận thôi. Trong cuộc sống hiện đại tớ thấy quy luật đó vẫn luôn đúng.
    Nếu bạn không đủ mạnh để thích nghi bạn xẽ bị đào thải. Đến 1 ngày nào đó bạn cũng xẽ như những sinh vật yếu ớt kia ...

Chia sẻ trang này