1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ em mơ màng,,,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ em mơ màng,,,

    Đã từ lâu lắm rồi, em không còn làm thơ. Những vần thơ ngô nghê vụng dại của một cô bé học trò đã khép lại trong cuốn nhật ký và cất sâu trong ngăn tủ. Em đã chẳng còn những phút giây mơ mộng như ngày xưa em đã sống. Thời gian, cuộc sống và những lo toan làm cho em ngày càng khô khan, mệt mỏi.
    Em hàng ngày, vẫn nhận thấy những điều thi vị trong cuộc sống mà em đang sống, vẫn thấy những điều đam mê bất chợt đến, những phút giây ấy vẫn có. Nhưng sao mà hiếm hoi đến thế. Có khi em bất chợt nhận ra đôi mắt thơ ngây của một em bé nhìn mình trong trẻo, em thấy lòng mình chợt dịu lại biết bao giữa bụi đường mờ ảo. Nhưng cái bình lặng bé nhỏ ấy không còn là cảm hứng cho em viết lên những dòng thơ chỉ mỗi mình em đọc nữa. Nó nghẹn lại giữa cái hoang mang của cuộc đời.
    Em biết mình là cô bé thích mộng mơ, chính em cũng yêu cái sở thích đó của mình. Giá như em được mãi sống trong những phút thả hồn cho bay theo với vạn vật, em sẽ thấy mình được đùm bọc hơn bây giờ.
    Giờ đây, cuộc sống với những toan tính cho tương lai, những khoảng thời gian dài không biết đến 2 từ " thảnh thơi " làm cho tâm hồn em mệt mỏi. Em muốn tìm về những khoảnh khắc hiếm hoi đã khiến cho mình lấy nghị lực yêu cuộc sống. Em muốn được ở cạnh thế giới mà em đã từng yêu, đến bây giờ vẫn yêu. Em muốn giữ lại những gì đang dần mất trong em. Em không muốn biến mình thành một kẻ khô khan, một kẻ lạnh lùng với thế giới em đang sống. Em muốn ghi lại những nhạy cảm, những biến đổi của em. Để lần nào đó, em lục lại, và thấy tâm hồn mình ẩn dấu nơi đây...


    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 23/02/2004

Chia sẻ trang này