1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, phố nhỏ ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi motbuoisangmuadong, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ, phố nhỏ ...

    Sài Gòn khói bụi, Sài Gòn với bộn bề lo toan, nhà cửa chồng chất, vậy mà thảng khi vẫn bắt gặp một go''c nhỏ yên tĩnh giữa khói bụi ...
    Đối diện KTX ĐH Y có một ngôi nhà thờ cổ, bên cạnh ngôi nhà thờ là một khu vườn Đức Mẹ, chỉ cách con đường Ngô Gia Tự một bức tường, mà sao như đi vào một thế giới khác, im ắng và bình yên ...
    Sáng, trời vẫn còn se se lạnh, tự nhiên không muô''n làm gì, ghé vào đấy, chọn một cái ghế đá nằm trong góc khuất, bắt đầu đọc kinh. Nhìn thì có vẽ như hơi khác người một tý và không giống ai, nhưng tự thấy lòng thanh thản lạ lùng, tiếng xe cộ bên ngoài mờ nhạt dần, chỉ còn tiếng mấy con chim sâu bé xíu líu ríu trên đầu... Lâu rồi, không ghé lại nơi này, lâu rồi cứ vội vã, lâu rồi cứ là những quán cà phê với những câu chuyện không đầu không cuối, cứ thấy Sài Gòn khói bụi mà quên mất có những nơi như thế này...
    Nắng lên, cũng vừa lần xong một chuỗi hạt, bươ''c chân ra về, thấy lòng nhẹ nhàng và nhìn ai cũng đáng yêu hơn, hình như Sài Gòn đã thưa người hơn một tý ...
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có con phố không nhỏ nằm ngay giữa lòng thành phố. Người gọi là phố thiệp. Kẻ gọi là phố cây. Người đặt tên phố nắng. Kẻ đặt tên phố mây. Tôi tự dưng bật ra cái tên phố hẹn. Phố hẹn nắng và gió về ngồi lại, tôi hẹn bạn hẹn bè nhấm nháp giọt cà phê.
    Ở đó tiếng chuông vọng về. Ở đó nụ cười dòn tan.
    Ở đó.... Ở đó
  3. WayXiu

    WayXiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ , phố nhỏ , tôi củng nhỏ . Tôi người Sài Gòn . nước da ngâm ngâm. mày rậm mắt nâu mũi hơi to và dĩ nhiên con trai Sai Gòn thường có mụn bộc, các bạn biết điều đó không !!! hihi....... chỉ xấu trai xíu thế thôi . Lúc hết mụn cũng dễ xương ra phết . hi.....
    Ác nổi, ghét ra đường bịt mũi bịt mặt , nhưng biết sao được thật sự ở Sài Gòn 365 ngày , trước mặt là con lộ không giới hạn bất kỳ loại xe nào, liệu có chịu nổi không . Tôi chịu hết nổi . Khi ra đường dù có đi vòng vèo tí xíu , dù có xa hơn đường chính tí xíu . Miễn con đường ít bụi hơn, yên tĩnh hơn, mát mẻ hơn thì cứ mà lũi vào.
    Bởi vậy , hôm nay mỗi lần đi ngang các công viên lại cảm thấy mát mẻ hơn dễ chịu hơn . Đơn giản , quy định mới , không rào cản cho các công viên công cộng nữa. Tôi hân hoan đón nhận quyết định này của Sài Gòn . Như Sài gòn có nhiều cây xanh hơn.
    Tôi đợi, đợi một ngày Sài Gòn nhiều cây xanh hơn, đường rộng hơn . nhiều người có thể đi bộ hơn , sạch sẽ hơn . it bụi hơn .
    Và sẽ ít các cô gái sài gòn phải mặc theo kiểu Hồi Giáo hơn. Và tôi chắc sẽ đẹp trai hơn chút xíu ..
    hihihi Have fun alll
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Gòc nhò? cù?a tĂi là? gòc 'ư?ong 'Ă?y cĂy dĂ?u cĂy sao, và? '1o cùfng chình là? nơi ngĂi trư?ong cẮp 3 ngự trì....'Ắn mù?a nà?y, mẮy trài sao bf́t 'Ă?u rớt xuẮng, cò khi là? mẶt hai trài..cò khi chùng rù? nhau kèo cà? "'à?n"...'èp lf́m....
    Con phẮ nhò? hì?nh như cùfng ơ? 'ò, bì?nh lặng lf́m khò?ang 2, ba giơ? chiĂ?u...con 'ư?ong màt bòng cĂy, tìfnh lặng mẶt càch là thư?ong, dòc con 'ươ?ng chf?ng cò nhà? dĂn, chì? cò trư?ong hòc, và? bĂn kia là? Thà?o CĂ?m ViĂn....
    MẶt gòc SG tìfnh lf̣ng....
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Bé Mèo học Trưng Vương à???
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Dạ , đang học năm cuối cu?a trư?ong Trưng Vương ạ...Đăng ký va?o trư?ong na?y cufng vi? thích con đư?ong Nguyêfn Bi?nh Khiêm , nghe có ve? vô duyên nhưng đó lí do đâ?u tiên đê? ghi nguyện vọng va?o học một trư?ong khá xa nha?
  7. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chị Mèo lúc trước học Marie Curie chỉ vì nó gần nhà
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ, phố nhỏ và tôi cũng nhỏ. Cái câu này của bạn Wayxiu hay quá đấy.
    Lúc ở nhà thì tìm đến những con đường yên tĩnh, rợp bóng mát. Nhưng khi xa rồi thì nhớ da diết cái ồn ào, cái lộn xộn, không yên tĩnh của Sài Gòn. Nhớ con đường Trần Quốc Toản, chợ Tân Định đã gắn một phần cuộc đời ở đó. Nhớ con đường hằng ngày lên trường BK, đầy nắng, bụi và những buổi chiều kẹt xe. Nhớ những quán cóc vỉa hè để khi nào nổi hứng là tạt vào, phải chen chúc tìm chỗ đậu xe. Những ngày đầu mới sang, 5h30 đã bật dậy theo thói quen, ngồi trên bậc của sổ, vén rèm nhìn ra con đường vắng mà muốn khóc. Không có tiếng lao nhao của hàng quán, không có tiếng rú ga, bấm còi inh ỏi như xé tan sự tĩnh lặng. Tất cả những thứ đó như một phần của cơ thể. Đến giờ này, dù có đặt chuông đồng hồ nhưng cứ đến đúng tầm ấy lại tỉnh giấc, như tìm kiếm một cái gì đó để rồi lại thiếp đi.
    Hôm rồi, có một tên nước ngoài hỏi: Mày thích cuộc sống ở đây không??. Thật tình trả lời nó: "Ở đây cuộc sống quá tốt, thậm chí hơn hẳn trước đây, nhưng tao vẫn thích Sài Gòn của tao hơn. Tao nhớ cái đông đúc, ồn ào của Sài Gòn mà ở đây không có".
    Tôi bé nhỏ nơi góc nhỏ, phố nhỏ ở Sài Gòn nhưng tôi mãi thuộc về nơi đó.
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Con đường mà tôi thích nhất là đường Nguyễn Đình Chiểu - nơi có một góc thơm lừng hương ngọc lan mỗi lần dừng đèn đỏ, nơi lá vàng bay lả tả được tôi tình cờ phát hiện vào một chiều trời sắp chuyển mưa. Tôi yêu những chiếc xe honda tràn ngập đường Sài Gòn. Những chiếc xe khiến đường Sài Gòn như nhỏ lại, chật hẹp và làm kẹt xe mỗi giờ cao điểm. Mà vì nhờ kẹt xe như thế nên tôi có một trò chơi là nhìn bảng số xe. Biển số 50, 51, 52, 53 là biển số của người Sài Gòn. Nào là P - Tân Bình, H-quận 5, K-quận 6, S-Bình Thạnh, L-quận 8, F-quận 3,... Một trò chơi để giết thời gian khi phải nhích từng cm đường, một trò chơi làm tôi thích thú vì phát hiện được người này ở đâu, người kia ở đâu.
    Nhớ rồi...Có một chiều ngồi ở quán nước mía trước cổng trường ĐH Nhân Văn với đám bạn, nhìn những cánh hoa dầu xoay xoay có cảm giác bình yên lạ thường...
    Phải rồi ... vẫn là Phú Quang và ... "trong chiều mưa SG không em - anh lang thang một mình trên phố vắng -muốn đi tận cùng đêm - đi tận cùng nỗi nhớ ..."
    Những ngày tháng đầu tiên xa nhà, tôi không nhớ Việt Nam mà tôi nhớ Sài Gòn. Bởi mọi thứ mà tôi yêu quý nhất đều nằm trọn ở Sài Gòn.
  10. xalacxalo

    xalacxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sweet nói đúng đấy, xa VN bây giờ khi nói đến nhớ nhà, nghĩa là mình đang nhớ về SG, mọi kỷ niệm của 18 năm đều là ở đát SG này mà, mình yêu nhất là những con đường bao quanh ngôi trường của mình, khác với sự ồn ào náo nhiệt của cổng trước trường đường Điện Biên Phủ, ba con đường còn lại thật bé nhỏ và yên tĩnh, nhất là vào những buổi trưa đến trường học ca chiều. Mà cần đi đâu xa để tìm không gian yên tĩnh chứ, chỉ cần đến trường sớm một tí thôi mình cũng có được cái cảm giác thoải mái như ngồi trong công viên, cây xanh tứ nhừng loại cây to đến những chậu kiểng vừa tầm, cả một hồ bơi mát mẻ, một góc nhỏ của SG nhưng lại chỉ có học sinh trường mình mới có được, hihi, các bạn đừng cho làm mình chọc tức nhé, vì ai mà lại chẳng yêu ngôi trường mình học đúng không. Còn một con đường nữa mình rất thích nhưng lại chả nhớ tên, hichic, từ lúc ở nhà mình đã nhớ tên đường rất tệ mà, kêu mình chở đi thì ok chứ đừng bảo chỉ đường, lạc chắc. Có bạn nào nhắc dùm mình tên con đường đó được không? đó là con đường căt Điên Biên Phủ, ngay trước cửa công viên Lê Văn Tám đó, trên con đường đo có khá nhiều các cơ quan ngoại giao, hai bên đường rợp bóng me đó các bạn ....

Chia sẻ trang này