1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ, phố nhỏ ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi motbuoisangmuadong, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đường Mạc Đĩnh Chi phải không?? Có quán bột chiên hơi nổi tiếng ngay đầu đường. Vừa ngồi ăn, vừa ngắm công viên.
  2. rhinocerous

    rhinocerous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, đường Phùng Khắc Khoan đó bạn ạ. Rhino cũng thích đường đó lắm, yên tĩnh và... một chiều. Còn bột chiên ở quán đó thì không thích lắm, vì nó giòn quá, Rhino thích bột chiên mềm hơn, dạng như bột chiên bán dạo trên xe đẩy của người Hoa đó. Bây giờ đường đó hàng me đang ra trái rồi, nâu nâu nhìn rất vui. Buổi tối thì đẹp hơn nữa vì có đèn vàng và xe cộ qua lại cũng ít hơn mấy con đường khác.
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Phùng Khắc Khoan à? Mèo cũng không nhớ kỹ lắm vì ít ra khu đó. Lúc trước hay đi công việc ở Nguyễn Văn Thủ, thỉnh thoảng có ra đó ăn bột chiên với bạn thôi. Đúng là chỗ đó chiên giòn quá. chỉ được cái rộng rãi, ngồi ngắm người qua lại, ngắm công viên. Ah, lúc trước cũng hay đi thẳng Nguyễn Văn Thủ để xuống bờ kênh Nhiêu Lộc ngồi chơi, cũng thích lắm. Nhưng sau này "ếch" nhiều quá, ra đó cũng thấy ngại.
  4. xalacxalo

    xalacxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    uhm hình như là Mạc Đĩnh Chi đó, đúng rùi, đường đó có quán bột chiên tuyệt cú mèo, Rhino ko thích bột chiên giòn thì có thể nói người ta làm mềm được muh, nhưng rất tiếc là hình như quán bột chiên bị dẹp lâu rồi thì phải, từ hồi mình học cấp 2, chắc cũng phải 10 năm rồi chứ ít gì, hichic
  5. khoa_ntd

    khoa_ntd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hong phải đâu xalaxaloi oi, Rhino đúng rồi đó, đường mà rợp bóng me là đường Phùng Khắc Khoan, đường Mạc Đỉnh Chi là cây khác, không phải cây me. Đường Mạc Đỉnh Chi cũng đẹp luôn, cũng một chiều luôn. Sài Gòn mình đường có hàng cây đẹp cũng không nhiều, nhưng mà biết làm sao được, vì là Sài Gòn nên yêu hết.
  6. xalacxalo

    xalacxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Uhm thế ah, mình cũng chẳng rõ nữa, chuyện đường phố thì mình tệ nhất quả đất nên chẳng dám tranh cải với các bạn đâu, hichic. Nhưng bạn nói đúng, đường ở thành phố mình ko nhiều bóng cây, nhưng chẳng sao cả, miễn là của SG thì mình đều thì nhớ thấy quý, đúng là khi ở ngay cạnh bên thì chẳng biết, đến khi xa rùi thì mới tiếc mới nhớ, huhuuh. Đường nào cũng đẹp cũng yêu vì đường nào mình cũng đi qua ít nhất một lần đúng ko các bạn

Chia sẻ trang này