1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ tâm hồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pen, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ tâm hồn

    Ngày bé, chơi cá ngựa, lúc nào cũng mong thả được xúc xắc mặt có 6 chấm. Lại cũng mong thả được mặt "nhót", thế là "vượt rào", "đốt cháy khoảng cách" bay vèo một cái. Lại có lúc mong được nhị, tam, tứ, ngũ (tham quá), tuỳ từng khoảng cách vừa tầm, để đá vèo một cái kẻ địch.
    Đôi khi em cũng tham lam như thế.
    Thế mới hay, ước muốn là khôn cùng.

    Show game trên truyền hình "chiếc nón kỳ diệu", cũng có khác gì cuộc đời, có điểm lại mất điểm, gấp đôi rồi lại chia đôi, phần thưởng rồi lại may mắn...
    Đôi khi em cũng "bấp bênh" như thế.
    Thế mới hay, "Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy. Không chỉ dành riêng cho một ai".

    Em lại nghe "Sắc màu", cuộc sống "vạn biến" quá. Em thương người, thương mình.
    Cuộc sống của em, ít vui, nhiều buồn.
    Em là như thế, chẳng khác được, dù có ai đó bảo em quá yếu đuối, ko có nghị lực gì cả, quá "bi luỵ", quá nhiều nước mắt...
    Bây giờ em cô đơn lắm, em lại rơi nước mắt vì 'những ngày xưa'.
    Người đã thả quân xúc xắc cuối cùng. Và người hạnh phúc ko?

    Em cần những người bạn bên em bây giờ quá. Em cần sự quan tâm của một người thực sự vì em, yêu thương em.

    Bây giờ, thả một quân xúc xắc, mặt gì sẽ hiện ra?
    Quệt thêm một gam màu vào bức tranh, sẽ có điều gì đó mới mẻ hơn ?

    Crying in the rain
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Một tâm hồn dễ bị xao động bởi sắc màu của cuộc sống, biết thương mình và biết thương người_ em là người co gái ven toàn nhưng cuộc sống của em vui ít buồn nhiều thì cũng cần được chia sẻ
    Cầu ước hạnh phúc luôn mỉn cười với em !
    Romantic
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ bạn bè và hãy đi đâu đó để thay đổi không khí
    1612821512NC8882109CCL-TXHN
  4. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nói ra những tâm tư mình suy nghĩ sẽ thấy tâm hồn thanh thản hơn nhỉ hay cứ ôm một niềm day dứt ??????
    Romantic
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong phòng đọc truyện tranh và cười hi hi....nhiều lúc lên mạng vừa chat vừa cười một mình như người ta đang đối diện với mình vậy...hay hay...
    Faith is the force of life...!
  6. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em không "sờ mó" đến màu vẽ và bút lông. Cái thuở xưa sáng tối gắn liền với giấy màu, kéo, hồ và màu vẽ.
    Em vẽ chẳng đẹp, thế mà lại đi lạch cạch vẽ một bức tranh hai chú chồn và chó đang ngồi ngắm trăng trên thảo nguyên, trông cô đơn khủng khiếp, lại còn "dám" cho vào khung rồi treo lên tường. Nhưng từ hồi quét vôi lại nhà em không treo lên nữa (vì ko còn chỗ nào mà treo)
    Hic, có bác nào muốn "chiêm ngưỡng" cái tác phẩm kinh khủng đó của em ko?
    Đôi khi nhớ lại thuở xưa xửa xừa xưa, em thấy em đã để mất đi nhiều thói quen tốt, ví dụ như tập thể dục buổi sáng hay ngắm bình minh chẳng hạn.
    Cũng có khi em còn có ý nghĩ ky cục. Em mong có một đứa bạn nào đó, một sớm tinh mơ nào đó gọi điện dựng em dậy, hét lên "Dậy tập thể dục đi, ngủ nhiều nó "ươn" người ra. Chúc một buổi sáng tốt lành". Viết đến đây em bỗng phì cười. Hâm quá..
    Cũng lâu lắm rồi không có ai chơi cờ với em. Ai cũng bận. Nếu có thời gian cũng chỉ đủ để gọi cho nhau hỏi thăm vài câu hay ngồi uống một tách cafe hay chén trà, nói đôi ba câu chuyện hoặc im lặng, thế là hết. Thời gian để chơi cờ là quá xa xỉ.
    Nhưng cũng chẳng trách được. Bởi có gấp gáp thế mới là cuộc sống chứ, nhỉ ! Ngày xưa em vẫn cầu mong 4 chữ "HẠNH PHÚC & BÌNH AN" , nhưng có đôi khi bình lặng quá cũng khiến cuộc sống của mỗi người nhàm chán.
    Các bác ở box "CUỘC SỐNG " ui, tập hợp thành viên hay vào box này lại rồi "offline", gặp nhau khuấy động không khí "NỐI VÒNG TAY LỚN" đi.
    Cuộc sống chẳng lẽ mãi là những "hoài niệm" ? Không, sẽ là "hoài niệm" cộng với "tương lai".
    Em rất muốn khi mỗi thành viên vào box này sẽ thấy như bước vào ngôi nhà đầm ấm của mình. Có bác nào có ý kiến gì hay để xây dựng box lớn mạnh và có nhiều người tham gia post bài không ạ???

    Crying in the rain
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Mỗi người có cách sống của mình. Vẽ và được '" hâm " như bạn cũng thú vị đấy chứ. Tớ thì khác. Khi vui tớ sáng tác chiện cười còn khi buồn tớ tập viết truyện ngắn. Mỗi người tớ quen đi qua cuộc đời luôn để lại cho tớ 1 đặc điểm nổi bật. Nhớ đến ánh mắt, nụ cười hay 1 câu nói của những người bạn sẽ giúp tớ nghĩ ra điều gì đó để viết. Tớ viết chẳng để cho ai mà để tự tìm niêm vui cho chính mình.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đọc truyện đằng ấy viết đi.
    Crying in the rain
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ở đây http://ttvnol.com/forum/t_158262. là tớ viết khi buồn
    Và ở đây http://ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77722&CAT_ID=74&FORUM_ID=76 là tớ viết khi vui
    Nhưng xin đặc biệt lưu ý chiện vui tớ viết ( hoặc sưu tầm cải biên rất bậy. Nếu bạn chưa có gia đình thì không nên tham dự. Bọn tớ đều không quá trẻ và ở đó biết nhau không những ở trong Net. Ban đầu tớ là nxt.ptc nhưng giờ tớ không dùng nick đó nữa. Vậy bạn hãy tự cân nhắc khi click chuột vào những câu chuyện vui nha ! ).
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cái link chuyện buồn hỏng bác KQ ạ . Cho nó hỏng luôn đi không hơn sao ?
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này