1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ tâm hồn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pen, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    To pen : làm gì mà đến nỗi không có thời gian chơi cờ ??? Vào box cờ với bọn tớ đi, riêng tớ thì cờ nào cũng chơi được cả, từ vua tướng renju đến vây othelo reversi hay cả sabotego ., tuy có vài món chỉ biết đi quân , thời gian để chơi dài thì cả ngày ngắn 5 phút đều được. Vào đây này :
    http://www.ttvnonline.net/forum/f_321
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác Larra theo dõi em đấy hả? Mà đúng là nó hỏng thật. May là chỉ cái lick hỏng chứ cái ấy hỏng thì chết !!!. Nó đây http://ttvnol.com/forum/t_158262
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đâu có . Nhưng nay bác gợi ý cho em thì chắc là có đấy .
    Dù sao thì bác viết chuyện chị em vẫn hay hơn nhiều bác ạ !
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Em hay cười , hay nói... chẳng bao giờ có ai đó lại hiểu rằng... có những lúc em đối diện với chính mình. Cô đơn. Và buồn biết bao nhiêu.
    Trong mắt Ba Mẹ, em còn quá bé, quá vô tư để phải đón nhận những đau khổ của cuộc sống ngoài kia...
    Trong mắt bạn bè.Em may mắn vì lúc nào cũng được sống trong tình yêu mà tất cả đã ban tặng cho em. Có nguời nghĩ... chẳng biết có khi nào em rơi nước mắt...
    Chỉ có Người... Người mới hiểu rằng... Có những khi em thật buồn.... có những khi em khóc thầm mà chẳng ai hay biết... Chỉ có Người mới hiểu em yếu đuối và dễ bị tổn thương thế nào... Nhưng Người đã ra đi... Bỏ em lại một mình.... Người yêu em tha thiết và em cũng thế... Em hiểu Người đã phải khổ sở thế nào khi phải cất bước ra đi và chúc em hạnh phúc.... Em đã cố gắng thật nhiều.... Nhưng em luôn hiểu chẳng bao giờ em có thể tìm được một ai hiểu em như Người... Chẳng ai có thể thay thế vị trí của Người trong trái tim em... Góc nhỏ nơi tâm hồn ... hình ảnh của Người luôn hiện hữu... Em biết làm sao...
    I am just Me.24 hours a Day and 7 Days a Week !!!
  5. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng, trầm ngâm về ca từ trong ca khúc của Trịnh Công
    Sơn thấy "chạnh lòng" ghê gớm.....
    .......
    Em đến bên đời
    Hoa vàng rực rỡ
    Nào dễ chóng phai
    Trong lòng nỗi nhớ
    Ngày tháng trôi qua
    Cơn đau mịt mù
    .................
    ..........
    Em đến nơi này
    Vui buồn đi nhé
    Đời sẽ trôi xuôi
    Qua ghềnh qua suối
    Một vết thương thôi
    Riêng cho một người...
    ..............
    To Khongquen25 : Tui thích đọc "những chuyện thường ngày" của You hơn. Mong sẽ được cùng viết những suy nghĩ của mình vào topic của bạn.
    To Larra : Vào box cờ, you sẽ chào đón và chỉ bảo cho tui chứ? (Tui sợ lạc lõng lắm)
    Crying in the rain
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngày bé mọi người bảo ta là con bé gày còm ,yếu đuối nhát như thỏ ...ai bế mà ho cũng khóc ..vậy mà lớn lên bao nhiêu ta càng như người khác chẳng là con bé nhút nhát ....ta bạo dạn ,cứng cỏi lên và đanh đá trong mắt tụi bạn ..nói nhiều cười nhiều hay buồn vô tư lự ..khóc ko nhiều nữa mà nhịn nhiều hơn...đôi khi muốn khóc mà có đc đâu ..chỉ mong tự nhiên có ai tát thật mạnh cho ta đc khóc thôi ..tự nhiên khóc ta chưa bao giờ làm đc thế ...
    ta vẫn vậy trong con người ta ..cảm nhận đc như thế nhưng có lẽ bố mẹ thấy ta khác ..đang trở nên ương bướng ,khó bảo và như đang bất trị ....sao lại vậy????ta vẫn là ta mà ..có khác gì đâu ???tâm hồn ta vẫn thế ,vẫn vậy nhưng có lẽ ta đã khác xưa ,,khác xưa
    học nhiều ngu nhiều
    học ít ngu ít
    ko học ko ngu
    ******GẤU BẮC CỰC*****
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Vậy mời bạn ! Nhưng dù sao cũng không mong bạn luôn buồn để phải viết truyện buồn thế đâu. Hãy vui lên và nếu vui thì nhớ ghé nơi Chiện vui về chị em nha!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhỏ luôn hướng về tuổi thơ,nơi ở cũ với những con người chân thật,thấy lại cái hình ảnh của mình một lần chơi ném long bị ngã....chân tay đầy những vết sẹo mà có khi nhìn lại lại thấy buồn cười quá...Rồi những trò chơi cô giáo,những lúc bỏ nhau thật là trẻ con quá....chẳng biết làm thế nào cả.hi`....một học sinh gọi chị của mình làm cô giáo....lấy những chiếc lá cây làm cơm và rau cỏ....để rồi có một lần mải chơi ngã xuống cái cống nhỏ,hhi`....người lấm lem và chẳng khóc chút nào cả,hi`...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  9. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ về tuổi thơ...
    Đó là những ngày cơ cực...
    Tôi phải lang thang dọc một bãi than chỉ để ko đói lúc tối về...
    Nghĩ lại, tôi tìm thấy tôi nằm sõng soài, nhơ nhớp trên nền đất chợ, bị đánh vì ăn cắp một củ khoai....
    Tôi tìm thấy tôi nhễ nhại tròng sau vai một xe cải tiến đầy đất...
    Tôi tìm thấy tôi đứng một mình nhìn lũ trẻ con của ông chủ đánh bi và chơi quay...chơi xong có người gọi về ăn cơm..
    Tôi tìm thấy tôi nằm sấp bụng 3 ngày tết... ko lì xì , ko cơm ăn....
    Tôi nhìn thấy bà tôi ngồi lặng im để nghe mục "30 phút dân ca và nhạc cổ truyền" của người giàu nhất xóm... Bà bảo:" Thằng Thái mai sau đi làm mua cho bà cái đài nghe dân ca, cải lương.."
    Bây giờ gặp lại những người đánh tôi vì tội ăn cắp ,,tôi ko ngượng nữa, tôi tự hào vì tôi đã lên mạng bằng những chiếc internetcard tôi mua....
  10. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Giữa cuộc sống xô bồ như bây giờ có được 1 góc nhỏ tấm hồn như bạn là quý lắm rồi đó.Mặc ai nói gì đi ,chúng ta có cái quyền được nuôi dưỡng kỉ niệm cơ mà nhỉ ?!
    Chúc vui

    haibinh2911

Chia sẻ trang này