1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ tâm tình (bà con ơi vô dây trút bỏ tất cả .....cõi lòng nha !!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi phonglan_lupin, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ tâm tình (bà con ơi vô dây trút bỏ tất cả .....cõi lòng nha !!!!!!!!!!

    " Nắng gửi gì cho hoa băng lăng mà dượm màu tím biếc, em đi qua bâng khuâng chợt tiếc .....ôi màu mực tím năm nao ....."
    Nhưng chỉ biêt nuối tiếc thế thôi chứ những gì da qua dâu có lấy lại dược chứ ,thời gian đã trôi đi có thể nào trở lại ..... .Ai trong số chúng ta mà chẳng thầm dặt cho mình một câu "giá như .........." Vâng cuọc đời la một chuỗi" giá như "mà .
    Đôi với riêng tôi ,có một diều mà tôi ko hề hối tiêc khi mà dã dặt trọn cả trái tim mình cho một người ,dẫu biết răng người ta dâu phải ...............dể cho riêng mình chứ .
    Cả dời mãi đi tìm ,tìm một nét u hoài,,,,,,,,,,tìm lại nét môi cười ,tìm lại nghĩa yêu đời.... Thật mâu thuẫn nhưng sao ta cứ đi tìm hoài....................
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vậy mà không hối tiếc sao em? "Giá như" tình cảm đó đặt vào anh chắc không như vậy rùi, anh là chỉ dành riêng cho em thui, từ bây giờ không phải đi tìm nữa nhé! anh đây rồi, một nửa của em đây mà!
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Tặng em!
    Đã khuya rồi
    Hoa lan quên nở trên giàn:
    Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa?
    Tiếc gì em, nửa đường tơ!
    Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi...
    Chờ em đêm đã khuya rồi!
    Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.
  4. hoanghontim55555

    hoanghontim55555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghe ,bạn kể đôi chút tâm sự của bạn ,mà tui cũng thấy sao giống minh quá xá . Những ngày xưa đó đã vào dĩ vãng ,cuộc sống phía trước với bao điều tốt đẹp đang chờ bạn mà ,dù sao cũng còn nhiêu người đáng để cho bạn thương nhớ chứ nhỉ?
    Ngay xưa ,mình cũng thương thầm nhớ trộm một người ,nhưng chỉ là khối tình câm thôi .Giá như.....vâng ươc gì đừng có con ng đó ở trên đời này có phải hơn ko nhỉ ?Phải ,anh đã đến , nhưng để lại cho em đâu chỉ là ngọt ngào mà chỉ là khổ đau thôi ...như lời bài hát kia " con sóng lang thang ,lang thang để rồi vỡ tan ,anh đên cho em cho em cuộc tình dở dang .................."
    Nhưng tôi vẫn hy vọng bạn a ,vẫn hy vong một ngày mai ng đó sẽ trở về bên tôi ,tôi sẽ chờ và mãi mãi vẫn chờ,sau ráng chiều của hoàng hôn sẽ la bình minh tươi sáng mà bạn .Wish U a beautiful day !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "thôi đừng hát ru ,thôi đừng day dứt ,lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu ........................"và bạn cũng đừng cứ mang trong tim mãi một bóng hình như thế nhé ,dù biết là rất khó ,ngay cả bản thân minh cũng chảng làm dc việc đó nhưng mình vẫn khuyên bạn như thế ,cái gì nó đả ko thuộc về mình thì .....hãy để gió cuốn đi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ,
  5. hoanghontim55555

    hoanghontim55555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn những lời nhắc nhở của bạn, mà tui đã làm ai đau khổ bao giờ đâu nhỉ? toàn ngược lại thôi, híc, vì vậy đây gọi là đồng cảm chứ không phải là tán tỉnh đâu nhé! híc
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Biết tạc đâu ra em của anh?
    Đôi ta dừng. Em đi vào lối cỏ
    Anh nhìn theo dáng nhỏ bước xa dần
    Anh thuộc tay em, anh thuộc bàn chân
    Em như từ trong anh bước ra đường cái...
    Anh thuộc mắt em, anh thuộc tóc em
    Anh như vỏ mà em là ruột quả
    Ôi một trái luôn chia làm hai nửa
    Mỗi lúc em về rồi lại đi
    Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
    Hình em đi - anh bỗng nghĩ bàng hoàng:
    Nếu ngày nào em hết ở cùng anh
    Nếu đến khi anh không còn em nữa.
    Anh biết tạc đâu ra một người như thế,
    Anh ấp iu mang mẻ làm sao
    Anh biết lấy đâu ra, anh biết lấy đâu vào
    Anh biết mượn đất trời sao cho được?
    Anh lấy thịt xương đâu chứa đầy mộng ước
    Anh lấy gì biến hoá để thành em?
    Anh bóp vụn ngày, anh xé nát đêm
    Anh vá víu những người trên trái đất
    Người ta có thể vô cùng xinh đẹp
    Có thể thông minh, có thể rạng ngời,
    Có thể yêu anh đi nữa, em ơi!
    Anh không thể kiếm tìm em đâu cả!
    Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
    Dáng em đi - in mai mãi bóng hình
    Nếu ngày em chẳng cùng anh nữa
    Biết tạc đâu ra em của anh?
  8. phonglan_lupin

    phonglan_lupin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn hỏi tôi yêu ai nhứt trên đời ,thi tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng đó là mẹ tôi .Nhớ những ngày xưa ,cứ mỗi lần mẹ giao bài tập cho làm ,lại bỏ trốn đi chơi để khi mẹ đi làm về lại bị mắng và bị mẹ lấy cái đũa cả đét vào mông.Những lúc đó , chỉ biết khóc và thấy ghét mẹ quá chừng .
    Rồi giờ đây ,nhưng trưa hè khát nước thèm được uống một cốc nước vối từ tay mẹ nấu .Nhưng giữa phố phường này ,con làm sao mà tìm ra cốc nướ vối của mẹ chứ ,mẹ ơi !Những ngày con đi học xa nhà , nhận thư mẹ con ko thể lam sao cầm dc nước mắt ,những lời dặn dò của mẹ ,sự lo lắng của mẹ cho sức khoẻ của con ,lo cho con từng li từng tí một .Thế mà con thì sao chứ? nhiều khi còn mải vui bạn bè ,rồi đôi khi con gất gỏng với mẹ nữa chứ .Con thấy giận minh quá đi thôi ,ngày ngày con muốn dc nghe những câu mắng của mẹ để con học hành chăm chỉ hơn ,nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười nói của bạn bè trong phòng,những câu trách móc lân nhau ,những câu chuyện dở cười dở khóc của bọn bạn .......................

    "Giữa bộn bề sách vở với kỳ thi
    Ta chẳng đủ tg suy tư mơ mộng nữa
    Hối hả học như đã quen chăm chỉ
    Chợt giữa câu văn tuổi thơ dắt ta về
    Quê mẹ nghèo hun hút gió triền đê
    Là cặm cụi dáng cha những luống cày khó nhọc
    Là mùa đến khi sân vàng hạt lúa
    Mắt mẹ cười ko giấu nổi đắng cay
    Ta cứ bình yên với tuổi thơ ngây
    Sao biết đắng cay trong bát cơm thơm dẻo
    Sao biết thương ngọn gió chiều tan vội
    Bóng mẹ gầy chênh chao trên đường xa
    Ký ứcngủ ngon con đi học xa nhà
    Biết mình có một tuổi thơ cổ tích
    Hiểu mình có quê hương làm đích
    Nên vữnng chân đi vì hình ảnh mẹ bên mình !!!!!!!!!!!!!!!

    Mẹ thường dặn con ",hãy cố mà học con à, chứ sau này làm ruộng thì khổ lắm" ,rồi những lần con về nhà mẹ lại dặn dò "hãy học cho tốt nhé ,đừng có lo lắng gì ở nhà cả ,cứ yên tâm mà học ", Vâng mẹ ơi!con sẽ cố gắng để mẹ vui lòng ,nhưng sao khó quá mẹ ơi ??????????????????????
  9. phuongtim999999999

    phuongtim999999999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống vui yêu đòi,đừng có sầu não thế bạn ơi .Vâng bạn và tôi đều cùng yêu màu tím _màu của sự thuỷ chung son sắt , nhưng ko phai cứ hoài niệm mãi về quá khứ vậy ,hãy dể quá khứ ngủ yên nhé bạn .
    A mà bạn đã nghe đén phượng tím bao giờ chưa hả? nó cũng đẹp lắm ,tất nhiên là ko dám bảo là đẹp hơn bằng lăng tím rồi ,nhưng chúng đều cùng chung một màu tìm mà.
    Bạn ơi cuộc sống con biết bao điều để ta khám phá mà,đâu phải chỉ mỗi cái chuyện "vớ vỉn" đó nhỉ?????????????????
    Pls,run faster!!!! Ur life is ahead!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    tương lai là của ngày mai còn quá khứ là thực tại hãy nhìn lại quá khứ đã qua của mình để hướng tới tương lai chứ người mà vứt bỏ quá khứ chẳng qua là người ko thể có tương lai hoàn hảo được

Chia sẻ trang này