1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ Tây Bắc......Âm thầm bước qua Trạm Tấu-Bắc Yên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 11/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuachetbaogio

    chuachetbaogio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường đi từ Xín Mần sang Bắc Hà này nhà mình đi tháng trước mất gần 5 h đồng hồ.
    Kinh khủng, đường sau mưa, bẩn, lầy lội, toàn đá hộc.
    Đi đêm, lạc không biết hỏi ai, hết đi lên lại đi xuống.:(
    Vô vọng
    Mình đã bật khóc như một đứa trẻ :">
    Các anh an ủi ' Chẳng qua đêm thì sợ vậy thôi chứ ban ngày thì muỗi...'
    Nhìn mấy cái ảnh của bạn, mình thấy có đi ban ngày thì mình cũng vẫn khóc thét như thường.[:D]
  2. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 : TT Bắc Hà - Simacai - Mường Khương - TP Lào Cai - Sapa

    Buổi sớm tại TT Bắc Hà

    "...Đất Bắc Hà núi non xanh biếc
    Người Bắc Hà nghĩa nặng tình sâu
    Mặt trời lên , treo ngược cành cây
    Đường lên đỉnh núi
    Bồng bềnh mây bay
    Bạc trắng lau thưa
    Tiếng suối reo rì rào...

    ...Rượu chưa uống mà lòng ngây ngất
    Phiên chợ tan mà anh chẳng muốn về.."



    Nơi trú ngụ đêm qua:

    [​IMG]

    Một góc thị trấn Bắc Hà:

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau cơn mưa trời lại nắng mà hôm nay chẳng nắng chút nào cả ? trời vẫn hiu hịu lạnh vào buổi sớm ở TTBắc Hà . Tất cả chuẩn bị hành lý để chuẩn bị lên đường , lúc này xe mình phải vào quán sửa xe để thay dầu còn xe anh 10 thì căng xích còn xe anh sáng thì dạo quanh TT Bắc Hà 1 vòng !
    Cùng hướng tới Simacai với những đoạn đường nhiều bùn lầy trơn trượt , nhìn mà đã thấy nản hôm qua đã vất hôm nay lại vả tiếp sao ? Mình và ôm hôm nay vẫn như hôm qua hôm kia cứ là kẻ chốt đoàn cứ rong ruổi phía cuối đi chẳng cần đuổi kịp đoàn mặc cho xe anh 10 kêu ca là 2 đứa mày đi chậm hê hê đôi khi 2 đứa nổi hứng và lại hát xe trên nghe tiếng bảo nhỏ thôi hix ! tức chăng , tức là phải vì 2 ông là đực với nhau trước thì nam nữ sau cũng vậy ? 2 thằng đực đi với nhau thì nhạt toẹt :)) phải thế chăng ? có lúc 2 đứa dừng hẳn phía sau để ngồi ngắm cảnh và nói chuyện với trẻ em vùng cao , xong rồi lại tiếp tục cuộc hành trình mà không biết 2 xe trước đi tới đâu rồi ? cuộc đời ai biết được chữ ngờ ạ , ngày 0 bị 3 lần , ngày 1 bị 1 lần đến hôm nay 2 xe đi trước không làm sao thế mà xe 2 đứa mình lại bị các chú công ai Simacai hỏi thăm , lặng lẽ rút tờ biên bản của ngày 0 ra thế là được câu may hôm nay là sớm mai đó tao mở hàng được rồi chứ mà cứ buổi chiều thì lên thùng về Huyện :D cám ơn chú nhé :D
    Dọc đương
  4. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Bắc Hà xinh tươi đoàn tiến về Si Ma Cai, hôm qua trời mưa to nên có đoạn đường gần thị trấn đang làm nên tương đối trơn; hôm nay là ngày chợ trâu Cán Cấu, nên hi vọng gặp được những hình ảnh đẹp:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Điềm đầu Si Ma Cai:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Những cảnh trên đường đi Si Ma Cai:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Và chúng tôi đến Chợ Cán Cấu "một sắc màu rực rỡ":

    Chợ Cán Cấu cách Bắc Hà chừng 18km. Trời tờ mờ sáng, người dân tộc từ các làng đã lũ lượt kéo nhau về chợ. Đi bộ hoặc thồ bằng ngựa, họ mang theo các đặc sản, phần lớn là các hàng dệt, may mặc, nông sản, gia súc. Tám giờ sáng chúng tôi đến thì chợ đã đông. Chợ họp trên một ngọn đồi thoai thoải cạnh đường xe. Lán trại sơ sài mang tính hoang dã núi rừng. Chợ Cán Cấu trước kia gần trong thị trấn Bắc Hà, nhưng cứ mỗi lần nhà nước xây cất chợ thành khang trang thì bà con lại chuyển đi nơi khác. Họ muốn họp chợ ngoài trời, giữa thiên nhiên núi rừng hơn là trong các đình chợ được xây cất theo kiểu miền xuôi. Cũng dễ hiểu, do tập tục từ bao đời nay, họ sống cuộc đời du mục tự do, chợ phiên là nơi họ có thể mang bán hay mua đủ các thứ mà không cần phải xếp loại hay theo khuôn mẫu nào. Những mặt hàng kềnh càng như ngựa lưà heo gà mà đưa vào một vị trí cố định nào đó thì quả là bất tiện. Người đi chợ muốn tùy nghi bày biện hàng hoá của mình.
    Chợ Cán Cấu mỗi tuần họp vào ngày thứ bảy. Một bãi chợ hoàn toàn của người dân tộc, Mông Đen, Mông Đỏ, Mông Hoa, Giao, Tầy... Chợ không phân chia khu vực, tuy nhiên hàng hóa cũng tập trung theo từng khoảnh riêng. Hàng ăn xếp theo một dãy, vải vóc một khu. Lừa ngựa heo gà bán ngay trên đường, hoặc rải rác đó đây ở những khoảnh đất trống trãi. Nhìn xuống bãi chợ, khói bếp tỏa lên giữa những lều tranh lụp xụp, chợ lúc nhúc người, áo màu xanh đỏ, bên kia xa là núi đồi phủ sương lam, lác đác vài ba nhà sàn. Cảnh thật thanh bình hoang sơ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Rời chợ Cán Cấu chúng tôi đi về thị trấn Simacai, những con đường uốn lượn theo sườn núi thật đẹp, núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    So sánh xem ai hơn ai:

    [​IMG]
  8. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đến thị trấn Si Ma Cai, một thị trấn nhỏ và đẹp; ấn tượng nhất là công viên trung tâm thị trấn
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Qua Si Ma Cai, đường đi Mường Khương bắt đầu khó đi, những đoạn đường xuống cấp, những đoạn làm dở và cả những đoạn offload:


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Chẩn quốc gia thì phải dư này ạ ;))

    [​IMG]

Chia sẻ trang này