1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ tình yêu!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi pisces8310, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cái này đang nói về gì ấy nhỉ???
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đang nhớ người yêu đi du học thì phải làm thế nào để đỡ nhớ kô có cứ thế này thì khổ quá
  3. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi.Người đi du học cũng nhớ người ở nhà kinh lên được í.Nhưng mà dần cũng quen thôi ấy ạ.Quen ở đây k fải là bớt nhớ :D,mà là quen với cái sự nhớ..Cũng khổ lắm đấy chứ chả đùa đâu.Cuối cùng chỉ còn bít nghĩ tới tương lai,hi vọng vào 1 ngày mai tươi sáng
  4. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu nhớ nhiều là fải thôi! Từ sẽ quen mà! Kiếm việc gì mà làm cho đỡ nhớ!
  5. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hàng điện tử ở phố Cửa Đông quá đi thôi ( Takken và tennis ơi.... hic hic)
  6. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản cực, chỉ cần kêu ca là đang chán chẳng biết làm giè mà lại chả có đứa bạn nào để rủ đi chơi cả..... heehee nếu gặp đúng người có cùng chí hướng thì hắn ta sẽ rủ Shoneti đi chơi ngay.
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Tomato , ko fải nghĩ đâu. Cứ tập trung làm những việc cần thiết trước mắt đi, chẳng hạn tập trung cho giải đá bóng TTVN lần 5 đây này, CN tới đá rồi còn gì. Con trai thì fải nhanh hết buồn đi chứ,ko thì làm được việc gì cho ra hồn. Chỉ được buồn cùng lắm là 2 ngày, ở đời mà fải biết ngại cái gì.
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn pisces kể chuyện tình yêu của bạn cho tớ nghe cái
    to Tomato:ui,bạn ấy đi du học rồi hả?Buồn nhỉ?Cố gắng lên,vì tương lai cả mà
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của bạn QTM tớ kể cho nghe tình yêu tớ nhá, nhỏ như con thỏ ý mà.
    Lần đầu tiên chúng tớ gặp nhau là lần nào thì tớ cũng không biết được nữa nhưng mà "người ta" chẳng có chút gây chú ý nào với tớ cả, có khi lúc đấy tớ còn thấy là bạn ý xấu xí tệ, vì lúc đó tớ còn đang mải buôn chuyện với ai ý không biết nữa.
    Sau này có vài lần nữa tớ với bạn ý gặp nhau, cũng chẳng có chú ý gì lắm tiếp. Tính tớ rất là hay chú ý nhưng chẳng hiểu sao lần vừa đấy tớ lại bỏ qua vài chi tiết, hihihi....
    Sau đó thời gian tớ và bạn ý gặp nhau càng ngày càng nhiều hơn, ớ hợ là có rất nhiều kỷ niệm nhưng tớ không nhớ được nhiều lắm(tớ đang nói điêu). Thực ra thì vẫn nhớ nhiều nhất, hé hé...
    Tớ thấy thích điệu cười của bạn ý, trông cũng okie, cái mặt hơi buồn buồn cũng được. Nói chung là cũng dễ mến.
    Sau đó thì đi trong mưa, bạn ý lấy cái áo của bạn ý che cho tớ, chạy chạy trong mưa cứ y như là....ối, tớ cứ thích cái cảnh đó mãi.
    Tiếp là bạn ý với tớ tình cờ lại tham gia trong cùng một lớp học nhẩy, nhưng bạn ý đi cùng với bạn của bạn ý, tớ thì đi với bạn của tớ. Bọn tớ học nhẩy điệu nhẩy cổ điển thế nên là cứ một vòng bạn ý sẽ lại xoay sang tớ. Lần đấy bạo miệng thế nào tớ lại nói với bạn ý là : "Tớ nhớ bạn lắm!"
    Sau đó tớ biểu diễn trong một chương trình ca nhạc của trường bạn ý lên tặng tớ hoa chíu chíu, cứ dúi hoa vào tay tớ rồi lại chạy xuống. Rồi thì bạn ý hỏi tớ là : "Ấy học lớp nào thế?". Lúc này tớ mới biết là bạn ý chưa biết tớ học lớp nào. Sau lần đấy cũng chẳng thấy bạn ý xuất hiện nữa. Tớ cũng cứ thắc mắc mãi.
    Cho tới mùa hè tớ được gặp bạn ý nhiều hơn vì một lần tình cờ nữa là tớ và bạn ý học cùng một lớp học thêm. Hai đứa lúc đấy mới là nói chuyện với nhau nhiều nhất, nhưng bạn ý ít nói về bản thân của bạn ý lắm, thường tớ tự tìm hiểu về bạn ý, tớ cũng chẳng nói gì về mình, thỉnh thoảng giả vờ này nọ cho bạn ý biết biết chút về mình. Lúc đấy tớ cũng thấy hơi ngài ngại.
    Rồi tới một lúc tớ sợ chẳng dám nhìn thẳng vào mặt bạn ý nữa vì sợ bạn ý phát hiện ra điều gì, hình như lúc này bạn ý cũng để ý tớ rất hay để ý về bạn ý thì phải. Đang nhìn tự nhiên bạn ý đưa mắt lên là tớ phải hấp tấp giả vờ nhìn đi chỗ khác.
    Thôi, kể nữa thì tớ lại thấy mình cứ như kẻ mắc tội ý, ôi zời....tớ đang tả cho mọi người về những cảnh phim mà tớ từng xem. Chúc mọi người vui vẻ nhé!
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Ưu điểm ở đây tức là màn hình mầu?wap?radio?phone?dải tần?...đó thôi mà

Chia sẻ trang này