1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ tình yêu!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi pisces8310, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hi`... mang ảnh ra mà ngắm... lấy kỷ niệm ra để dưới gối.. cứ cố gắng nhớ đến thật nhieèu vào.. đến khi nào chán thì thôi
  2. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hehe thử rùi, chỉ thấy nhớ thêm, nhớ khủng khiếp heehee tốt nhất là vứt hết đi, đem ảnh cho vào trong đáy tủ, đồ vật kỉ niệm thì đem ... vứt hết, đi kiếm cô bạn khác thế là xong, quên luôn Chả bao giờ buồn nhớ nữa
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này có liên quan đến ấy hả
  4. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể bội bạc đến thế này !!!!!!!!!!!!!!!
  5. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chỉ iu mình Hnituey thui nhé ! Còn lại ứ iu ai
  6. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường thì cứ thích có cái gì đó lâu dài cho nên cái đã qua vẫn cứ cố níu kéo, vẫn cố lưu luyến, đâm ra chỉ tự làm cho mình đau khổ dằn vặt thêm.
    Bạn xixi đã đi thay băng lần nào chưa nhỉ? người y tá giỏi là người "ác độc" cầm cái bông băng giứt phựt phát ra khiến cho bệnh nhân đau đớn, nhưng 1 lúc rồi hết ngay. Chứ nếu dân không chuyên tháo ra cứ cố cho thật chậm, thật nhẹ nhàng những cuối cùng chỉ làm cho người bệnh đau đớn thêm, chả ích gì.
    Tớ vừa bị bạn gái bỏ, đến bây giờ được gần 1 tháng, mấy hôm nay 2 đứa gặp lại nhau cảm thấy rất vui vẻ thanh thản, không cảm thấy nuối tiếc đau khổ nữa.
    Được _ak_ sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 22/04/2004
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,nghe bạn pisces kể về chuyện của mình mà cứ như là đang tương thuật tại chỗ ý nhờ,lại cứ"bạn ý,bạn ý" thế bây giờ bạn ý và pisces thế nào rùi?
    Còn tớ thì ....................khi nào rảnh thì tớ kể,mà với lại chỉ là chuyện trẻ con thui,chứ tớ ứ yêu bao giờ
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của "bạn ý" và tớ mãi chỉ là ở tương lai và nó sẽ mãi là trong tưởng tượng.
    Chẳng hiểu bạn QTM có đọc đến dòng cuối cùng của bài tớ viết không nhỉ Nếu đọc hết mà vẫn hỏi tớ câu này thì đúng là đến chịu.
    Nhưng hứa là ngày ngày vẫn vào kể cho mà nghe mấy cái chuyện tình yêu này, khờ quá!
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tớ với ấy, 2 cái bóng đi dọc theo bờ biển. Biển rì mà chẳng trong xanh tí nào cả, đục ngầu, tớ không hiểu lắm, tại sao trong Nam thì nước biển trong vắt còn ngoài này thì đục thế nhỉ? màu vàng khè. Ấy chẳng nói gì nhiều chỉ cười và bảo tớ: "Đấy là vì ngoài Bắc phù sa nhiều quá!". Tớ lại nghĩ đến những chiều tối, những lúc tớ thích đứng ở trên cầu Chương Dương với cái cảm giác rung rung mỗi khi có xe lớn hay những cái xe máy rầm rập chạy qua, nhớ lúc đó tớ nói với ấy là tớ rất thích đứng ở trên cao, trên cầu cũng là cao rồi, vì tớ có thể nhìn tất cả mọi thứ, nhỏ bé, tất cả như đang nằm trong vòng tay của mình, thật thú vị.
    Ngày hôm đó, một buổi chiều ở biển, chiều tà...tớ không thích nhìn cảnh hoàng hôn cho lắm nhưng tớ khoái nó vì lúc đó là lúc mát mẻ và dễ chịu nhất. Nhìn mọi thứ mờ mờ. Ấy bảo cõng tớ một vòng đi dọc bờ biển này được không. Chẳng hiểu lúc đó thế nào tớ gật đầu cái rụp, chẳng nghĩ gì. Lúc sau thì thấy cảm giác khoái khoái. Người tớ lâng lâng, chẳng nói gì chỉ cười, lúc đó tớ vẫn nhớ cái mặt của ấy khi ngẩng lên nhìn tớ, cười hiền....2đứa với 2cái bóng giờ hoà làm một rồi, chiều đổ, bóng lầm lũi bước, hình như tớ hơi nặng thì phải.....
    ..........một hồi cũng hết bờ biển, tớ nhảy tót xuống cười tươi rói, phá vỡ ngay cái khung cảnh lãng mạn từ nãy tới giờ. Tớ cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng hình như tớ làm đúng, còn hơn để cái cảm giác đó cứ sống mãi trong tớ, sống mãi trong bạn. Vì một điều rằng: liệu tớ và bạn có phải là vĩnh cửu không?
    Lạy chúa những điều con nói ở trên là không phải sự thật, xin chúa ghé mắt nhìn sang chỗ khác dùm con
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em còn cn thật anh nhỉ ? Cám ơn anh nhiều lắm vì cái sự mắng mỏ chiều nay ... Hic,dù sao nó cũng giúp em tỉnh hơn.Cái sự thật đó em cũng rõ lắm chứ,hiểu lắm chứ.Em cũng đã nghĩ về nó nhiều rồi .... Nhưng mà em vẫn hi vọng,em vẫn nuôi trong mình 1 niền tin .... Em trốn tránh,em đã không muốn nghĩ đến ...Em đã mơ nhiều lắm,đã tin nhiều lắm.Và có lẽ đã tin nhiều quá chăng.Em hiểu rõ rằng,nếu em có vào được đó thì mọi chuyện cũng đâu dễ dàng hơn.Lại vấn đề muôn thuở,tài chính,hic.Fee cũng chẳng nhỏ gì ....Cũng chính vì thế mà em lại mơ tới cái cao hơn.Sờ - cô -lờ - ship.Hic.... Nhưng mà đúng là cuộc sống,đâu fải cứ muốn là được,anh nhỉ ? Chắc em fải lau kính,đứng thẳng người và nhìn lại xung quanh thôi.Uh,cái thực sự,cái sau cùng mà em cần là gì nhỉ ? Cám ơn anh nhìu nhìu,dù lúc nhìn anh type ào ào mà thấy....tưng tức vì sao anh nói.....đúng thế :D.
    Bây giờ em hỉu anh iu em đến mức nào,và em nữa,love u more than yesterday,but less than tomorrow ...

Chia sẻ trang này