1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ tình yêu!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi pisces8310, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm cho con nhà người ta viết ra những thứ lăng nhăng vớ vẫn chả có ý nghĩa gì như vậy đấy.
    Yêu là chết trong lòng 5 chai bia.
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì là linh tinh, nhưng mỗi lần đọc lại lại thấy nó hay hay và thích thích là được rồi. Những cái viết có thể là linh tinh của tình yêu hiện tại nhưng sẽ là mơ ước tình yêu của ngày mai, sẽ mãi là thế...........uề ù....khắc cốt ghi tâm.
    ........trời lâm thâm mưa, vừa đi tớ lại vừa nghĩ về ấy, ngẩng mặt lên tí nữa thì uỳnh một cái vào rut(tiếng ý) cái xe ô tô. Đằng sau nhìn lại thấy có một cái inh ỏi, bất chợt tự nhiên giật nảy mình rồi len len ra ngoài. Thấy mình cũng ngộ thật, đôi lúc sao lại phải vì một người mà thế nhỉ? Kỳ lạ kỳ lạ....
    ..........Nhớ lại cái hôm tớ bị ngã, uỳnh một cái (lần 2) thật bất ngờ. Đang phóng ầm ầm với một nỗi tức tưởng phun trào như núi lửa, nhìn lên thì thấy có một thằng bé đằng trước nhưng tớ không phanh kịp. Khuôn mặt nát bét....lúc đó tớ vẫn nghĩ tới ấy.
    ..........Bầu trời Việt Nam có khác các bầu trời khác không nhỉ? Ví như là bầu trời Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức, Ý, .....nếu nó không khác thì tất cả mọi người đều nhìn thấy tớ và ấy. Tớ là ngôi sao, ấy là mảnh trăng lưỡi liềm, đứng san sát cạnh nhau, nhỉ?
    ..........Còn nhiều quá nhiều quá cái điều tớ đang tưởng tượng........
    Lạy chúa, những điều này vẫn là không phải sự thật, nếu có cũng chỉ là 1/1000
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Một hôm nào đó tớ với ấy cùng đi xem một bộ phim lãng mạn nói về tình iu đôi lứa, tớ không biết nhưng bộ phim đó làm tớ thấy buồn cười kinh khủng lên được. Tại sao mà một người nhớ một người khác mà mình yêu quí lại là hí hí được nhỉ? Tớ vẫn bị ấn tượng vụ đấy mà chẳng hiểu cái gì cả.
    Một lúc nào đó khi tình yêu tan vỡ thì con người ta sẽ làm gì nhỉ? Thường ôm trong mình một mối hận à? Phải không hả ấy, nhỉ? Tớ thường nghe người ta nói khi 2người yêu nhau thắm thiết đến mức độ đèn đỏ báo thì tình yêu đó sẽ thành vĩnh cửu đúng không? (Hình như tớ đang hơi sên sến thì phải nhểy? Buồn cười tập 2 quá).
    Mỗi con người hình như chẳng thể nào định nghĩa được 2chữ "tình yêu" đâu nhểy? chẹp....đến chán vì cái điều này, nhưng tớ lại thấy rất là hay ho vì nếu định nghĩa được thì không hiểu nó thành thế nào nhểy? Có nên để nó tự nhiên không?
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ............Mỗi lần đi xem phim là tớ buồn ngủ, ngồi ngả vào người ấy làm một giấc khò khò....đến hết phim thì ấy gọi tớ dậy. Cũng thấy mình hơi không có duyên, nhưng mà tớ với ấy 2gu xem phim lại hoàn toàn khác nhau: ấy thì lúc nào cũng chúi vào những bộ phim tình cảm sướt mướt và khóc huhu như một đứa trẻ, còn tớ chỉ thích những bộ phim hành động đánh nhau uỳnh uỳnh, đất lở nhà lung.
    ..........Nhưng lạ lắm cái lần đó, cái lần mà tớ bị mắng tới rơi cả nước mắt.....Ấy an ủi tớ bằng cách cả 2 đứa cùng đi xem một bộ phim hài của Châu Á, tớ và ấy cứ xem rồi cười, tớ thấy lần đó thật ngộ, một bộ phim lố bịch và nhạt nhẽo......thế mà cứ ngồi cười sằng sặc....chết cười!!!!!!!!!!!!
    Lạ thật.....chuyện của ấy và tớ........những chuyện tưởng điên điên rồ rồ............những chuyện tưởng chẳng bao giờ xảy ra..........nhưng mà đúng là lạ thật.
    Lạy chúa lại một lần nói dối mà con không cố tình.
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cứ một mình tớ cứ nuôi dưỡng cái tưởng tượng của tớ và ấy, có thấy buồn cười tẹo nào không. Mọi thứ sẽ mãi là ở trong tưởng tượng của tớ nhé! Như bình thường thì đúng là mọi thứ trong tưởng tượng bao giờ cũng đẹp hơn ở ngoài đời, nó chỉ thua ở ngoài đời, chỉ trừ khi ở ngoài tại một thời điểm nào đó thì chắc chắn tưởng tượng của tớ là không tới rồi, nghĩ xem nhé....
    ...........khi mà tớ và ấy sẽ cùng chung nhau một ý tưởng, hành động giống nhau, cái đó chẳng đẹp và thú vị lắm sao.....Tình yêu thực sự cũng chỉ cần có thế, tớ cũng chỉ cần có thế.
    .......Nhiều lúc tớ tự hỏi những diễn viên và đạo diễn Hàn Quốc tại sao lại cho ra được những bộ phim với những hoàn cảnh lãng mạn đến thế? Có phải họ cũng đã có những tình yêu đẹp như thế không? Nếu không thì tại sao nhỉ? hehe...tớ bị tò mò về vụ này qué.
    ........Vẫn bị ấn tượng vụ hí hí trong phim. Tớ không biết
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Có người nói những bài của tớ sao mà sến thế hả zời. Thì thực ra trong cái góc này toàn là kiểu Hàn Quốc, hỏi tại sao mà nó không sến cơ chứ.
    Chẳng nhẽ tớ phải nói rằng khi ấy vừa nói lời "tỉnh tò" xong thì năm đứa con tìm về má ấy à. Hay là tớ viễn cảnh khác nhá:
    Trời mưa, ai cũng nói rằng trời mưa nếu như nói lời tỏ tình với nhau thì chắc chắn tình cảm giữa 2 người sẽ thực sự bền vững và không có gì có thể chia cắt được. Tớ và ấy quyết định rằng sẽ chỉ nói với nhau những lời có cánh vào đúng những ngày mưa thôi nhé. Cả 2 cùng đồng ý với những ý tưởng chắc chắn là đang rất kỳ cục ở trong đầu, cũng chẳng sao, 2 đứa kỳ cục sẽ tạo nên một điều kỳ diệu (tớ nghĩ là thế).
    Tớ trốn mẹ tớ đi ra ngoài trong tình trạng ngoài trời tình trạng ầm ỹ gió bão, vì càng gió to thì chắc chắn tình cảm càng bền chặt, mặc có mỗi một cái mưa mỏng dính, mặt thì rát, mắt thì mờ tịt vì tớ chẳng thể nhìn thấy cái gì qua cái kính của tớ cả (may là mắt tớ cũng không đến nỗi cận lòi, thế nên trời mưa bỏ kính ra tớ sẽ nhìn rõ hơn là đeo kính).
    Tớ đến sớm hơn ấy 5'',ở cái quán mà cả 2cùng thích, mọi người trong đó đều biết tớ là ai, ấy thì có thể là không. Ngồi chờ trong tư thế rất trang trọng. Rồi ấy đến, cười hiền....tớ thì cười kiểu ngượng ngùng....
    Giờ phút thiêng liêng:
    - "Tớ thật sự rất quý ấy nếu như không nói là yêu".
    -"Tại sao?"
    -"Tớ yêu ấy"
    - phi....ì....ì...ì...toẹt.
    Tớ thề là tớ không cố tình nhưng mà....lúc đó tớ rất nghiêm túc, nhưng sao giờ đấy tớ lại có thể phì cười một cái mạnh như thế. Tớ xin lỗi bộ mặt của ấy hôm đó vì nó đã phải chịu khổ như thế,tớ thành thật xin lỗi cái mặt của ấy.....
    Một ngày chỉ nên nói dối có một lần, tưởng tượng 1 lần là vừa đủ, quá là sẽ bị trừng phạt vào ngày mai
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    .....Tình yêu cho đi là không cần nhận lại
    Tình yêu không phải chỉ nghĩ tới bản thân mình mà nghĩ tới bản thân của người mình yêu ---> Điều này có phải ai cũng làm được không.
    Có rất nhiều người cứ hỏi tình yêu là gì, họ có thể đọc được những câu nói liên quan, những câu hỏi thoả mãn những gì họ đang thắc mắc. Tất cả chỉ chứng tỏ một điều rằng họ đang học cách để yêu mà thôi. Những bài học có giúp tình yêu của họ bền vững không? Thế thì lại phải xem cách họ thực hành trong tình yêu như thế nào
    Có nhiều người khác lại nghĩ, tình yêu luôn phải đi đôi với ********. Mọi chuyện có đúng là như thế không? Thực tế thì khoảng 50/100 thì nghĩ đúng là như thế vì thực chất tất cả những tình yêu họ thấy đều kết thúc bằng ********.
    Tới đây có ai thắc mắc tiếp rằng nếu tình yêu không có ******** trong đó thì tình yêu sẽ như thế nào không Nó sẽ như thế nào nhỉ
  8. queen_anh

    queen_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ặ hôm nay nhỏằ> lỏĂi ngày xặa,hỏằ"i 'ó..............
    ỏÔy này,còn nhỏằ> hỏằ"i 'ó ko?LỏĐn mà ỏƠy chỏằY tỏằ> 'ó,2 'ỏằâa 'i vào nhà 'ỏằâa bỏĂn,ngỏằ"i sau ỏƠy mà tỏằ> thỏƠy vui lỏm,chỏằ? thưch ỏƠy cỏằâ chỏằY tỏằ> mÊi vỏưy thôi.ỏÔy làm tỏằ> vui khi nghe ỏƠy nói,nhiỏằu lúc ỏƠy cỏằâ cỏằ' chỏằâng tỏằ cho tỏằ> thỏƠy ỏƠy thỏưt giỏằi và thỏưt................Hơ,tỏằ> và ỏƠy vui thỏưt nhỏằ??Còn nhiỏằu chuyỏằ?n nỏằa ha?Nhặng mà bÂy giỏằ tỏằ> chặa có nhiỏằu cỏÊm xúc 'ỏằf ngỏằ"i viỏt lỏĂi.
    Mà tỏằ> vỏằ>i ỏƠy vỏôn xặng hô" mày,tao" mà,nhặng bÂy giỏằ lỏằ>n rỏằ"i,nói chuyỏằ?n thỏ câng ngỏĂi nhỏằ??Tỏằ> thỏƠy ỏƠy vỏưy thôi chỏằâ tỏằ> vỏôn thưch gỏằi bỏng mày tao lỏm,thÂn thiỏằ?n hặĂn nhiỏằu.
    ................................
    Giỏằ tỏằ> và ỏƠy sỏp 20 rỏằ"i,ỏƠy sinh sau tỏằ>,xem nào ..............16 ngày nhỏằ??Hơ,lỏẵ ra gỏằi tỏằ> bỏng chỏằ cỏằng chỏÊ có mỏãt,mà SN tỏằ> ỏƠy câng vỏưy thôi ha.Bao giỏằ thơ mơnh lỏĂi nhặ xặa nhỏằ??
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Ngồi viết như điên rồi lại xoá
    Điên thật
    Từ nay không viết nữa........
    Sorry del dùm bài này cái.
    Được pisces8310 sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 03/05/2004
  10. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    The World isn''t big enough

Chia sẻ trang này