1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ xíu xìu xiu !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thachluumoc, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    UI... em cảm ơn chị Lan Anh nhiều ạ
  2. T_LS

    T_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ba mùa gửi anh
    Anh nhận ở em mùa đông
    Khi mùa xuân bắt đầu gõ cửa
    Nụ hồng nào vừa chớm nở
    Mùa đông tan thành sương đọng cánh hồng
    Mặc kệ hạ em vẫn gửi mùa đông
    Cho nắng đốt rã băng tan tuyết giá
    Máu trong tim tuần hoàn nhanh đến lạ
    Nối yêu thương
    Em gửi đông cho sắc thu trong nắng nhạt
    Vô thường ...
    Nhặt nhạnh lá cuối con đường rụng rớt
    Lá thư tình viết cho anh bật chợt
    Đông hóa gió làm đôi cánh
    Chuyển thư đến tay anh
    Riêng mùa đông em không gửi nhé anh
    Để trái tim anh bừng ngọn lửa
    Để môi anh ấm nụ tình hơn nữa
    Cháy môi em
    phá Ái tí
  3. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hihi, mấy hôm nay không thấy TS đâu nhỉ....
    Lỡ yêu anh - người con trai đất cảng
    Xứ biển mặn mòi rám nắng phết màu da
    Mai vào Nam - ví có kết một nhà
    Cô gái Hậu Giang - em - thơ chở nặng phù sa
    Mang chín nhánh sông gửi tặng làm quà
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 11/12/2005
  4. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện chúc anh Noel vui vẻ xong, tôi lang thang một mình ngoài phố cùng với mưa... Ồn ào quá, đèn thì sáng trưng khắp nơi, đâu đâu cũng nghe bài "Jingle Bell" quen thuộc...
    Ghé vào quán cafe Trung Nguyên, tìm một góc khuất, gọi cho mình một chồn không đường, nhấp từng ngụm một để tận hưởng vị đắng của cafe... thưởng thức những giờ phút của một ngày Noel duy nhất trong năm không Net, không bạn bè, không công việc, không tiệc và không anh... chỉ có ta với ta, sóng sánh màu cafe đặc quánh trên bàn như chia sẻ với kẻ cô đơn... nhạc hôm nay ồn ào quá, chẳng thích ! ( hay do không anh nên mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo ???? ).Thế là về... và Net một mình....
  5. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn tôi vốn dễ thương tổn... có lần ai đấy đã dùng một người con gái đang ở bên cạnh, kể cho tôi nghe về những âu yếm của 2 người, và mắng nhiếc tôi không tiếc lời....đau đớn, nghẹn lòng... tôi lao vào công việc, để quên đi tất cả... có lúc tôi ước gì mình bị mất trí...
    Với mối tình đầu tiên, tôi đã phải chứng kiến cảnh người yêu ôm hôn bạn của mình, tôi đã chẳng đứng nổi nữa, hai chân khuỵ xuống, trái tim đau nhói. Và nhận được sự giải thích rằng : cô ấy bảo lạnh , nên anh...
    Tại sao thế nhỉ? sao lại phải làm thế? sao lại nỡ làm tổn thương người khác khi mà bản thân mình cũng không muốn như thế...
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ ra thêm một quyết định nữa.... chết mất thôi !!!
  7. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ta hôm nay mới chính là ta. Không đè nén những khao khát sống, không phải chà đạp tất cả mọi thứ để tuân theo quy luật của cuộc sống, mà ta vốn không thích bon chen, không thích giành giật, không thích quyền cao chức trọng, không thích... Sống chỉ là cõi tạm, ta đâu cần gì cho mình.
    Chốn Sài Gòn đầy bon chen, phải vươn lên mà sống, mà tồn tại, đầy những cạm bẫy đời thường, người ta lừa gạt nhau để mà bước lên, chỉ một phút lơ là, là mất tất cả...
    Ngoài kia, cửa Phật vẫn rộng mở, có lẽ đang chờ ta bước vào...
    Được thachluumoc sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 05/01/2006
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì cũng nước chảy hoa trôi lỡ làng...Ta quỳ bên Mẹ trọn đời rong rêu. Bao giờ Mẹ trở về trời. Ta nhờ cửa Phật một đời ăn năn...
  9. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Gió trên đồi
    Là tôi !
    ***g lộng thổi...
    Chẳng hiểu việc đổi 300 gold để lấy cái hòm thư là thế nào nhỉ, hôm nay mới chú ý đến, nhưng việc đăng ký lại không ổn !
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Oái, chị cũng định đi tu à
    híc
    Cấm nhé cấm nhé
    khi nào vào hậu giang hát bài " Người con gái Hậu giang "
    Cái gì mà, Cần thơ gạo trắng, nước trong là đây
    ...
    Nhớ mỗi 1 câu

Chia sẻ trang này