1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ xíu xìu xiu !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thachluumoc, 02/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Lo tròn bổn phận trước đã em ạ !
    Để hôm nào chị hát bài đấy cho em nghe nha
  2. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Can trước nhé , Đừng dại thế, Nghe hét sợ lắm.
  3. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Anh ngậm bút úp mặt vào tường ngay !
  4. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ra Tết hoặc gần Tết em gửi link cho mà nghe em hát You are still the ONE nhé ! chuẩn bị đi thu rùi hê hê
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
  6. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng dễ Doạ mình thế nhỉ?
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Lời quê chắp nhặt dông dài
    Mua vui cũng được 1 vài trống canh
    hị hị, em chào các chị
    em chào các anh
    em về
    hề hề
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ta còn thức đấy ư ?
    Mặt trời đã ngủ sớm
    Sao ta mãi chần chừ
    Thao thức viết tình thư .
    Mai lại vào bưu điện
    Gửi bưu phẩm bạn hiền
    Mừng vui ngày hạnh phúc
    Ta bận việc triền miên
    Hẹn mùa sau bạn nhé
    Mùa đưa người vui vẻ
    Ta đón xe về đấy
    Thăm bạn nè bạn nghe .
  9. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Viết
    Không viết
    Viết
    Không viết
    Viết
    Không viết
    ...
    Viết hay không viết ? Chẳng biết nữa ! Túm lại , bây giờ đang không biết là nên viết hay không ! Đọc thì chướng mắt ngứa tay muốn viết, nhưng đến khi bắt đầu viết thì .. lại nghĩ viết để làm jì nhỉ????
  10. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thư Hà Nội
    Có một lá thư
    Em viết từ Hà Nội không mưa
    Gửi về Sài Gòn đầy nắng
    Cho chính mình
    Kể lể rằng mùa đông lạnh lắm
    Lạnh từ con đường
    Lạnh đến gối chăn
    Trái tim run rẩy
    Khô cằn
    Lá thư viết về những gì đã cũ
    Bởi phố thân quen
    Hàng cây không lạ
    Như sông thượng nguồn vốn dĩ chẳng bình yên
    Lá thư kể về điều không có thật
    Rón rén bước chân
    Thử làm tên trộm một lần
    Giấu "lạnh" gửi vào Nam...

Chia sẻ trang này