1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibexinh, 26/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Góc nhỏ

    Lần thứ 2 trong tuần này những ng thân yêu của em quay lại với TY của mình. Em mừng cho họ. Bạn em nói đúng, nó và anh ấy đã đi hết 1 vòng tròn của TY, để h đến điểm kết thúc. Một lễ cưới - em thật sự hi vọng điều đó cho cả 2 người :), cả chị, cả sOlo. ( riêng về chị, ko chỉ em hi vong mà cả nhà mình cùng hi vọng :D)
    Mấy ngày hôm nay em thấy thật trống trải. Em ko nhớ cụ thể là anh, nhưng em nhớ cảm giác yêu thương và đc yêu thương. Em sợ ở 1m, vậy mà em vẫn fai đối mặt với cs 1m. Em đã thu xếp cho mình cs thật bận rộn, nhưng em lại ko làm đc. Em vẩn vơ!
    Nhưng h thì em hiểu rằng, có những điều ngoài mình ra ko ai có thể giúp đc mình. Em fai tự cố gắng thôi.
    Khó, rất khó, nhất là đối với em, nhưng em sẽ cố, trc hết là vì bản thân em.
    Em bắt đầu tin, ng ta cứ sống tốt và tất cả trong cuộc sống vẫn có vị trí sẵn có của nó.
    ASA! ASA!!!
  2. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh điểm của những j đen đủi trong suốt tgian qua.
    Sau cơn giông này mọi thứ sẽ trở lại yên bình? Fai thế ko?....
    Ước cầu vồng nhanh tới! Sợ cơn mưa!
    Thèm dựa dẫm!
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    viết đi nhé, :) vì m sẽ thoải mái hơn :)
    T biết trong những ngày qua, với mày có niềm vui nhưng nó chưa tròn đầy :) ...
    T có giữ một bíi mật với m, t cũng muốn nói lắm, hx, nhưng k đc, và k nên :(. Sr nhé, và đừng hỏi tao về cái chuyện t đang giữ kín :(.
    Nhưng có 1 điều, m k đơn độc như m nghĩ ở hiện tại đâu! có những điều m k nghĩ đến or k dám nghĩ đến :)...
    Thôi, vui lên con lợn, hnào qua tao chém gió , hoặc lại đi hát như htrc :)):)) nhoé
    Ở đây, chỉ có t biết m, nên cẩn thận k là chị cho mày lộ tẩy đấy=))=))
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tên topic bậy quá.
  5. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đang dần tốt lên, hình như thế. Mê tín 1 tẹo thì có lẽ là do em đã làm như vậy. Anh ơi, tha lỗi cho em!
    Hqua em gặp nhiều niềm vui hơn em nghĩ. Càng ngày em càng nhận ra những điều em có thể làm. H chỉ là em, em lựa chọn điều j? Tương lai của em là đây. Em vẫn đang trong hội chứng stress của những sv vừa ra trường, chưa biết chọn đường đi cho mình. Nhưng em sẽ cố gắng. Vì em đang hoàn thiện bản thân, xây đắp mọi thứ xung quanh mình thật ổn, và chờ đợi hạnh phúc đến với mình. Và rồi 1 ngày niềm vui của em sẽ tròn đầy, như bạn nói ấy.
    P/s: yêu bạn và thương bạn, bạn em cố lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua!
  6. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi viết báo cáo. Em công nhận là em quá lười, quá lười so với quy định. Đầu tuần thì suôn sẻ, mà sao h lại thấy chán nản.
    Đợi chờ! Vẫn là đợi chờ!
    H em thật sự mong là sẽ đc. Cho dù với tình hình làm báo cáo thế này em ko đc cũng là đáng thôi, giống như hôm trc ấy.
    Mấy hnay thấy mình cứ ỳ ra. Nghỉ tập aerobic cả tuần rồi. Đàn cũng bỏ quên. Vẫn lại vẩn vơ!
    Muốn về nhà quá!
    Thôi thì, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn!
    Cố lên, trc hết là cái báo cáo này!
    ASA! ASA!!!
  7. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật nhiều điều bất ngờ! Mọi thứ đều sai so với những j mình vẫn nghĩ. H thì bắt đầu băn khoăn, phân vân... Làm sao và quyết định như thế nào đây? Còn chỗ kia nữa, hi vong t5 này ko gặp fai 1 Asean tập 2!
    Thỉnh thoảng đôi khi vẫn còn thấy chống chếnh. Nhưng có lẽ mọi thứ đã yên bình! Như hq ấy, vào fb đọc thấy, nhìn thấy, mà cảm xúc cứ nhẹ nhàng trôi. Có lẽ đã quên thật rồi! H chỉ hi vong sao ổn định đc cv và cs. Vẫn với ước mơ ấy: cố gắng, xây đắp mọi thứ thật tốt để chờ đợi hp thật sự cho riêng mình! Lần này, sẽ là trọn vẹn. Tin thế, và sẽ giữ niềm tin vẹn nguyên trong tim!
    P/s: chiều này gặp một niềm vui nhỏ nhỏ mang hình hài nhóc con đi xe đạp :D !
  8. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Mình như đọc được những gì mình đang cần đọc. Hay lắm, tks bạn.
    Chúc may mắn. :)
  9. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học TA về nản toàn tập. Hic, đúng ko là ko có j kổ bằng việc dốt 1 môn nào đấy, fai lọ mọ lại từ những j người khác đã bỏ qua từ lâu. Buồn như chuồn chuồn cắn rún :(
    Sáng nay lên công ty trao đổi công việc. Không ngờ trọng trách của mình, của nhóm mình lại lớn như thế. K biết có gánh vách đc ko đây? Mà càng hiểu sâu sắc câu "ghét của nào trời trao của ấy"! Chán như con gián!
    H lại ngồi vật lộn với cái báo cáo!
    Vẫn lại là báo cáo! :((
    (hết vốn từ biểu thị sự chán +nản + buồn)

  10. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay đang phởn phơ. Nhiều chuyện vui vẻ và may mắn. Thấy cuộc sống đầy mầu sắc và hương vị. Có đôi chút vị buồn bã, như chiều này, lúc đột nhiên nhìn thấy bức tranh vậy. Thế mới biết, vẫn còn tc nhiều lắm. Mà nói là tc, ko biết nó thuộc thứ tc j nhỉ? Ko fai yêu đương, ko ghen tuông giận hờn. Chỉ đơn giản là quan tâm thôi ư? Thấy vị của cô đơn.
    Nhưng dù sao cuộc sống đã trở về với đúng nghĩa của nó. Có những niềm vui nhỏ nhỏ mà lan tỏa và tươi tắn. Vị j cũng đc, miễn k vẫn cái vị nhàn nhạt, cần fai thêm cả tấn muối như trc. Ít ra, nó cũng có chút ý nghĩa. Đc làm thứ mà mình thik, đc cố gắng vì 1 cái j đấy, 1 mục tiêu trc mắt. Tự nhiên nhớ đến 1 câu nói: hạnh phúc ko fai cái đích của con đường, mà hạnh phúc chính là con đường mà người ta đi. Thấy đúng. Quy luật rồi, ai cũng vậy thôi, thứ j cũng thế, khi đã có rồi ngưòi ta ko còn coi trọng nó như trc nữa. Thế nên, lúc đang phấn đấu mới là lúc cuộc sống có ý nghĩa nhất :)
    Mấy hnay cảm giác hừng hực sức sống. Thấy vui tươi và yêu đời, cho dù vẫn còn những khoảng tối, như lúc chiều ấy. Nhưng, quan trọng là thấy lòng bình yên :).
    Đang băn khoăn vụ việc làm. Ko biết có nên như thế ko nhỉ. Mà thế mới thấy, TA quan trọng biết nhường nào. Đành fai cố gắng lên thôi. Kế hoạch 3 tháng lần thứ nhất. Asa!! Asa!!
    Dnay tự dưng cứ nhắm mắt là lại tưởng tượng ra cảnh mình đang xoay xoay lắc lắc :x. Ôi, thik quá đi mất. Ko biết đã đủ để đi học belly đc chưa đây. Thik quá , thik quá đi mất thôi :x :x
    Thật sự một cs mới đã bắt đầu. Cứ gõ, cửa sẽ mở - cánh của hp tiếp theo :)
    Được bibexinh sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 19/07/2010

Chia sẻ trang này