1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibexinh, 26/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm. Lâu lắm rồi hnay mới lại mất ngủ kiểu thế này! Thấy đau đầu và mệt mỏi kinh khủng! Trong khi chuyện công việc chưa đâu vào đâu. Hướng đi cũng chưa quyết định được. TA cũng chẳng khá khẩm mấy. Piano thì vẫn giậm chân tại chỗ. Tài chính thì ngày càng âm. Thế mà h lại vướng vào chuyện này! Thật sự ko biết nên tin ai nữa đây! Chân thành và tha thiết quá, nhưng sao vẫn thấy sợ. Tuổi trẻ ko đâu đã được phát giấy thông hành qua những cậm bẫy của cuộc đời! Lừa để đc j ư? Đôi khi trong cs ng ta chỉ lừa nhau cho vui thôi. Đân cần cứ fai có mục đích cụ thế! Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa! Ko biết nên làm j bây h? Rốt cuộc điều j mới là đúng, điều j mới là nên, điều j mới là tốt nhất?
    Vẫn biết rẳng tốt nhất là nên tránh xa ra. Cách tốt nhất đấy. Nhưng sao mà khó làm thế! Sợ là đã yêu!
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đã có những lúc ta muốn gạt bỏ tất cả ra khỏi đầu , muốn bắt đầu lại từ con số 0 .. nhưng mệt mỏi , cuộc sống cứ cuốn đi .
    đã có lúc tưởng chừng đã quên nhưng hoá ra lại là đang nhớ quay quắt
    hãy vui với những gì mình đang có và sẽ có
  3. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ có cảm giác liên tục đc cảnh báo. Lần nào cũng thế, cứ hơi buông thả cho cảm xúc 1 chút là lại đc gõ boong 1 cái vào đầu cho tỉnh ra. Như đc kéo trả lại thực tế. Cơ mà sao mình vẫn chưa tỉnh đc. Vẫn cứ vấn vít , vẫn cứ bâng khuâng? Biết rõ là trái tim cũng có cảm xúc, nhưng mà lại ko thể, ko thể thả trôi cho nó tự nhiên, ko thể ích kỉ như thế đc. Hơn nữa lúc này là lúc nào mà lại còn suy nghĩ đến những chuyện ấy? Đã tự hứa mí lòng rồi cơ mà. Mục tiêu quan trọng bây h là ổn định cv và cs chứ ko fai là Ty. Trời ơi, tỉnh lại đi, cừu nhỏ! Con đường phía trc, nếu mà bước vào nó sẽ chông gai thế nào, đau khổ tnao, khó khăn thế nào, biết ko? Biết mà, sao vẫn cứ thế?? Làm sao bây h? je sais que j'ai aimé!
  4. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm giác như đã bị gõ 1 cái thật mạnh.
    BOONG BOONG BOONG....
    Ko dám nghe đt, ko dám cả đọc tn, ko dám tin vào những lời nói nữa.
    hp sao thật mong manh. phút vui vẻ sao mà ngắn ngủi.
    mọi thứ, đều trở nên xa vời như nó vốn xa vời.
    Đâu mới là thật, đâu mới là mơ?
    Đâu mới là đáng tin, đâu mới là giả dối?
    Đánh đổi nh thứ để lấy 1 thứ, những thứ chắc chắn để đổi lấy mong manh, những thứ hữu hình để đổi lấy sự vô hình.
    Cảm giác vỡ vụn, trống rỗng.
    Nhưng sao sâu thẳm lại thấy yên bình? yên bình giả tạo. nó giống như cái cảm giác "lòng thật bình yên mà sao buồn thế"
    Cần lắm, nhưng ko dám!
    Muốn lắm nhưng ko thể!
    Muốn đc là cô bé con, khóc lóc bù lu bù loa mọi khi.
    Đt tắt tắt rồi lại bật. Dù chỉ để xem có cuộc gọi nhỡ ko mà thôi.
    để biết mình vẫn đc qtam, để có cái mà tin, mọi thứ vẫn là thật, để ru mình trong hp mong manh!
    Thèm đc vỗ về...
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    e chủ top xinh nhỉ , nhưng mà hình như đầu óc cứ bị thẩn thẩn thơ thơ như thế nào ý . BOONG BOONG BOONG.... @}
  6. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đã gần quen với những gấp gáp đổi thay của cs sống trong tgian này.
    Quen với việc quá nhiều chuyện xảy ra mà k kịp nghĩ, để định hình lại, để lắng lại, để qdinh.
    Cs bây h, nỗi buồn đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Niềm vui đến cũng nhanh, nhưng êm ái và lan tỏa.
    Nhìn lại cả 1 đoạn đường vừa đi qua, ngắn, ko dài, những nhiều ổ gà :).
    Nhìn lên đoạn đường còn xa phía trc, chông gai cũng ko kém.
    Đôi lúc cứ tự hỏi, 1 con bé nhút nhát, thik yên bình như mình sao lại dám bước vào con đường gồ ghề lắm gềnh thác ấy?!
    Chỉ biết rằng bên cạnh vẫn còn 1 ng ở bên, để dắt mình qua những đoạn sóc, để gục đầu vào mỗi khi muốn ngủ, để dựa dẫm...,
    1 người, đã làm cho cuộc sống của mình đặc biệt hơn , bằng cách đi qua 1 khoảnh khắc rất ngắn nhưng ko thể nào quên.
    Lại thấy mình như công chúa :)
    p/s: Thik cái cảm giác đc chăm lo :x!
  7. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ.
    Chẳng có ai gõ Boong boong vào đầu nữa. Chỉ là những ánh nhìn, những cái cười đầy ý tứ. Thấy nhột nhạt, thấy sợ hãi, thấy muốn lẩn trốn. Sợ những cái vô hình ko thể gọi tên. Sợ những ánh mắt nụ cười. Lại áp lực! Vẫn biết đó là những chông gai mà sẽ fai trải qua. Vẫn biết là một ngày rồi mọi thứ lại trở về bình yên. Lại đc tắm mình trong ánh sáng của mặt trời. Nhưng cho đến những giây phút ấy, vẫn là cơn mưa những đám mây đen.
    Lại như con cừu nhỏ, sợ hãi và trốn chạy. Đã định trốn chạy theo thói quen, nhưng lúc nào cũng thế, vẫn là 1 bàn tay ấm giữ lại. Vòng tay có cả sự ấm áp của yêu thương, sự uy quyền của ng sở hữu trái tim mình. Thật ko đành lòng quay bước! Và cũng ko muốn quay! Ở trong ấy yên ổn quá, ấm áp quá, dịu dàng quá, bình yên quá! Lại thấy vững tâm, thấy tin tưởng, bớt đi những chông chênh, mong manh trong lòng.
    Cs thật nhiều biến động. Chẳng ai biết đc ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào, cdoi rồi sẽ rẽ sang những khúc quanh nào nữa. Chỉ biết hiện tại. Cái đang nắm giữ đc chỉ là hiện tại. Thôi thì cứ sống tốt, và cố gắng, rồi mọi chuyện sẽ qua...!
    ---------------
    Ước j có thể chia sẻ đc với 1 ai đấy, cho vơi bớt tâm tư, nhẹ bớt nỗi lòng. Cảm giác như đang mất dần bạn bè vào chuyện ấy! Trong mắt họ h mình xấu xa lắm, đáng giận lắm, hoặc đơn giản là : tnao ấy!
    Xa lánh! Xã giao!
    Buồn lắm! Giá có 1 ai đó hiểu đc mình! Hiểu đc tình cảnh của mình! Hiểu đc chuyện của mình!
    Mưa ơi, bao h thì ngừng rơi?...
    --------------
    Nh khi cứ chạnh lòng thương ng ta. Ai mà chả mong đc hp. Ko hp rồi có ai thấy dễ chịu đâu. Nhất là đang như thế! Cuộc sống con người chẳng có ai là trọn vẹn. Cái j cũng fai thừa 1 tí, thiếu 1 tí, chắng bao h là tròn đầy!
    Cứ những giây phút hp là lại thấy chạnh lòng! H mới hiểu, hp của ng này là đau khổ của ng kia!
    Vẫn biết tc k thể ép buộc, fai yêu ng này hay ko thể yêu ng khác.
    Giá mà trái tim cũng nghe sự điều khiển của lý trí!
    Giá mà con ng ta có thể yêu nhau theo ý muốn!
    Giá mà.... nhiều nhiều lắm, mà có bao h "giá mà" thành hiện thực đâu.
    Mọi chuyện, hình như đều đã đc an bài!


    p/s: đã hứa rồi, và nhất định sẽ thực hiện lời hứa. sẽ ko buông tay ra trước đâu. sẽ cố gắng cùng.
    p/s2: quá khứ là thứ đã trôi đi, tlai vẫn chưa nắm đc. Rốt cuộc thứ duy nhất nắm trong tay vẫn là hiện tai. Và sẽ nắm chắc, sẽ tận hưởng hết. Bởi, sợ lắm, hạnh phúc vốn là mong manh!
  8. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng như mọi thứ lại đảo điên, sóng gió lại nổi lên. Vì buổi tối cn rồi. Nhưng rồi lại ấm lòng lại ngay.
    Có lẽ mình vốn là như thế, con cừu con dễ dỗi, dễ giận, dễ buồn nhưng cái j cũng mau quên :).
    Qua hết rồi nhé, những nghi ngờ, những chông chênh ko tin tưởng. Dù sao thì cũng qđ rồi, vậy thì cứ thế đi, ko nghĩ nữa.
    Căn bản, cuộc sống vốn bắt đầu bằng TIN và YÊU :x. Aimer :x!
    ------------------
    Thấy lòng ấm áp vô cùng!
    Thật là dễ dàng, thoải mái, hp, khi đc chia sẻ, đc cảm thông.
    Cảm giác của tối nay cứ như đang đc đi dưới ánh mặt trời!
    Lâu lắm rồi mới có đc cái cảm giác như vậy!
    TB đôi khi mang lại những dư vị ngọt ngào hơn cả TY :).
    Biết rằng, mình đang có những người bạn tốt, và trân trọng điều đó! :)
    p/s: Cảm ơn mày, con nhợn của t! Uh, t nhớ rồi, mình cùng cố gắng nhé :x. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Tin thế :)!
    L'arc-en-ciel!

    ------------------
    Vu vơ 1 chút,
    - Thik cái cảm giác của ngày hôm qua, miệng thì làu bàu thế thôi, nhưng biết và hiểu là đang được quan tâm. Thik như thế :x. Yêu cũng vì như thế :x! Ấm áp cũng bởi thế! Tin tưởng cũng là do thế :)! Je t'aime!
    - Buồn nản với cái gọi là cv đến cùng cực. Chắc stress lên đến đỉnh điểm rồi. Cơ mà biết, chẳng có cách nào cả, đành fai cố gắng lên thôi. Cần thêm 1 chút lòng tin và nghị lực!
    - Cảm thấy đc, có điều j đó, như cơn sóng ngầm cứ len lỏi, len lỏi, từng chút, từng chút trong cs gd mình! Sợ lắm...!!!!
    ------------------
    Bỏ lại sau lưng những buồn bã vật vã ban chiều, bỏ lại cả một trường sóng gió đã qua và đang tới. Chỉ biết rằng mình đang hp, có bạn bè, và có Anh.
    H thì chỉ cần 1 điều nữa thôi, là cs của em sẽ thật trọn trịa, ngày của em sẽ thật dịu dàng, phố của em sẽ đầy yêu thương. Và em sẽ vững vàng hơn, tự tin hơn để cùng anh vượt qua quãng đường phía trước. Và mọi suy nghĩ của em sẽ chỉ hướng về Anh, về Chúng ta.
    Đợi em nhé, chút nữa thôi :x!

    p/s: Love and be loved!
  9. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [Cuộc sống bên anh rất lạ lùng.
    Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến.
    Không nhiều cuộc vui với bạn bè.
    Không còn say mê những đỉnh cao.
    Chỉ ước mong sao được gần bên anh, được sống vì anh
    Và cả thế giới ngày nào được thay bằng anh]


    Từng ngày từng ngày trôi, ngày nào cũng tròn trĩnh, cũng đáng yêu!
    Tu es mon monde:x! je t'aime :x!

    P/s: thik đôi giầy đỏ, thik mít, thik nước chanh, thik (...).
    Nồn nàn. Yêu thương.

    ...thấy đời...
    .......như một ...
    .............giấc mộng ...
    ..................mà thôi :)
  10. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    30 ngày, bao nhiêu là sự kiện, bao nhiêu là biến động, bao nhiêu là cảm xúc, sợ hãi, can đảm, lo lắng, trăn trở, rối rắm, ấm áp, dịu dàng, nồng ấm, yêu thương và hạnh phúc :x. Cảm tưởng như đã 30 năm trôi qua chứ ko fai mới ngày này tháng trc :).
    Hnay là ngày TY của chúng mình tròn tháng. Cứ nghĩ đến chuyện mới hq thôi em còn sợ hãi muốn vứt bỏ mọi thứ mình đã có mà em lại thấy có lỗi với anh, với những cố gắng của anh.
    Ngày hôm nay là ngày của TY chúng mình, là ngày của anh. Ko có anh, sẽ ko có ngày hôm nay để cho em hạnh phúc như thế. Ko có anh luôn ở bên, luôn động viên, luôn kiên trì, luôn yêu thương chắc em đã ko đủ vững vàng để bước tiếp.
    Chặng đường phía trước còn bao gian nan. Nhưng em hứa, em sẽ cố gắng lớn lên cùng anh, để cùng anh vượt qua chứ k fai nép sau anh, để anh dỗ dành mà cõng em qua như tgian vừa rồi!
    Từng ngày, từng ngày trôi qua...,em yêu anh, càng ngày càng yêu anh! :x

    [Nhìn theo đường hun hút còn xa
    Xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi
    "Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều"]

    p/s: nhìn xuống tay, em thấy ấm áp :x
    p/s2: ngủ ngon, TY của em :-*

Chia sẻ trang này