1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibexinh, 26/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    cho em mượn góc nhỏ bác ngồi nhờ tý nhé, dạo này cứ thích vào chỗ nhỏ và tối ngồi :(
  2. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    31/3/11
    Bực cả mình x-( !!!
    Mình thật ko thể hiểu nổi nữa. Những ng như thế chỉ thấy trong fim h lại ở ngay bên cạnh tnay. Thật ra cũng biết là vốn như thế, bản tính rồi, nhưng có nhất thiết fai giả tạo, làm hàng 1 cách như thế với những ng khác ko? Có bao h nghĩ đến điều đó sẽ ảnh hưởng tnao đến những mối qh của đứa em như mình ko?
    Làm hàng ở đâu thì làm, bạn bè của em ko tha thì họ hàng của nó cũng nên tránh chứ. Hnay mình phát điên lên mất. Mất 1 ng bạn, h lại sắp mất 1 ng chú. Hóa ra miệng lưỡi con người cũng có sức mạnh thật ghê gớm. Nó thay thế đc cả tình thân, thay thế đc qdiem và suy nghĩ về 1 con người, ng thân. Mình có thiệt thòi ko khi ko có đc sự ngọt ngào rủ rỉ dịu dàng (!?!) thế nhỉ??!! Chịu thua ko thể làm thế đc.
    Thấy bực mình vô cùng! Khó chịu vô cùng! Ấm ức nữa! Bị nói như thế! Hóa ra, so sánh lại, mình lại là ng xấu xa, chả đc cái j!
    Nói chung là bực mình!
    ----------------------
    Hq vừa xong LCB. H đang nhàn nhàn. Cơ mà hnay vừa lên fb tí đã bị Mr gọi ra kêu ca. Ghét thế cái ông hâm. H thì làm j nữa?
    Lần đầu tiên đi làm, thấy cũng háo hức ghê. Còn định lừa lừa mí Cáo cạy cục vàng trên tường chứ =)). Cũng gặp nh chuyện hay ho với các DN của mình :)
    Thấy vui vui :)
    [cũng tranh thủ show đc ít ảnh ;))]
    ----------------------
    Hnay hình như hơi đen đủi. Chiều bị Mr Cơ lên cơn hâm hâm. Tối về thì như thế với chú (điên ko chịu đc). Sờ đến lap thì hỏng chuột. H thì em iphone đang có vde.
    Điên xừ nó rồi!!
  3. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    1/4/11
    Lại đang bực cả mình! Tuần này là cái tuần j ko biết nữa.
    Hnay thì stress với sếp. Ghét cái kiểu như thế. Nói thẳng ra xem nào, sao mà cứ fai qua ng này ng nọ. Mà đấy là danh sách đc giao chứ có fai mình xin xỏ, hay tnao đâu.
    Làm việc thì chả có ko có koạch, suốt ngày gào thét, quát tháo. Vừa xong LCB mệt phờ râu ra mà đã ầm ầm.
    Bực cả mình!
    Đúng là lão điên!
    x-( x-( x-(
  4. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    6/4/11
    H là hơn 1h.
    Tự nhiên hnay lại mất ngủ. Lâu lắm rồi mới lại như thế này. Tự thấy rằng chẳng có j cần fai suy nghĩ hay lo lắng đến mức fai mất ngủ. Mà lẽ ra, với sự bận rộn và mệt của tgian gần đây thì fai vô cùng hoan hỉ với cái giường chứ, làm sao mà mất ngủ đc nhỉ :| ??!!!
    Thực ra cũng đang hơi đau đầu với việc suy nghĩ xem ắp xếp tgian tnao để đi học đc cao học ngay tháng 9 này. Haizz, kể ra cũng hơi nan giản. Nhưng cũng đâu đến mức fai mất ngủ ??!!
    Còn chuyện đau đầu thường xuyên (và chiếm vô cùng nhiều tgian trong ngày của mình) là chuyện của Sói, với Sói, thì nói chung là h tạm ổn, chả có j để mà nghĩ nữa :|
    Chuyện stress với sếp hâm và cv nhiều thì mấy ngày gần đây đã học đc cách phớt lờ mọi cái chả liên quan đến mình, tập trung làm việc của mình và mặc kệ ng ta nói (cho dù "người ta" ở đây có là sếp :D). Thế thì, có j để mà mất ngủ nhỉ :|
    Chả có chuyện j cả, tự nhiên lại ko ngủ đc. Lạ ghê!!!
    Chắc ko fai là về bộ fim vừa đi xem với bố mẹ về rồi. Mọi khi fim dã man hơn thế, đi xem về vẫn ngủ khò mà :S
    Lạ thật!!!!???
    ------------------------
    Hqua nhớ có đọc đc bài báo trên vnn, viết về mấy chiêu đá ng y của ctrai, thấy tâm đắc thế. Tâm đắc nhất là cái câu cuối :))

    “Có nhất thiết phải làm như thế không?”. Đó là câu hỏi mà cô gái nào cũng đau đáu khi bị người yêu “đá” theo những cách trên. Họ phải chịu đau đớn gấp mấy lần so với những cô gái bị phụ tình khác, vì ngoài nỗi đau chia tay, họ còn đau bởi bị xúc phạm, và bởi thất vọng về người đàn ông. “Không dám đối mặt nói thẳng là hèn, đã phụ bạc lại còn gây tổn thương thêm cho người ta là đểu”.

    Cũng chẳng fai có ý j cả. Chỉ đơn giản thấy hay nên tâm đắc thôi.
    Hay và đúng :)
    ---------------------
    Mai lại ca hét với đội Lý Sơn. Cũng lâu rồi mới đc gặp mọi ng. Cn, t2, t3 đc nghỉ, ko biết có nên theo đúng dự đinh đi chơi ko! Tự nhiên lại muốn đc nghỉ ngơỉ. Ở nhà và nghỉ ngơi. Ngủ, đọc truyện, xem fim, nghe nhạc, ê a,..., muốn lặp lại những thói quen từ lâu đã lãng quên.
    Chẳng biết nữa! Thôi để mai tính.
    T5 lại fai đi học rồi. Lại sắp sửa 1 chuỗi những bận rộn quay cuồng của học và làm :(
    Thôi thì, cố lên nào, fighting :)
    ----------------------
    1h37. Cố ngủ hay làm j h nhỉ ??? :S
  5. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    8/4/11
    Hq là một ngày cực kì đáng nhớ của mình. Thật chưa bao h lại hình dung ra mình lại ở trong 1 tình huống như thế! Mới có gần 24h đồng hồ thôi mà cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua. Quá nhiều biến cố. Đây có lẽ là đợt sóng thần mạnh mẽ nhất trong những khó khăn của mình trên con đường đã chọn.
    Lo lắng, buồn bã, chán nản, hối hận..., nhưng trên hết cả là sự đau lòng. Cảm giác như sự việc này, nó đã đạp tan toàn bộ những bức tường thành lòng tin và tự hào của bố mẹ dành cho mình. Buồn vô hạn vì biết mình đã làm bố mẹ thất vọng và đau lòng như thế này!Thà bị mắng thậm tệ hơn thế cũng đc, nhưng thật sự ko chịu nổi sự thất vọng của bố, sự đau đớn của mẹ, và cảm giác mất đi mọi lòng tin và sự kiêu hãnh về mình của bố mẹ như thế!
    Mình đúng là đứa con bất hiếu. Bất hiếu nhất là biết nhưng vẫn làm.
    Thật ko j có thể diễn tả nổi cảm xúc này!
    Đến tận hnay vẫn ko dám đối diện với bme. Và ko biết sẽ đối diện như thế nào trong đợt cuối tnay nữa.
    Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng mà chỉ muốn tỉnh giấc ngay lập tức.
    Khó khăn! Vẫn biết là khó khăn. Nhưng fai khi thật sự trải qua nó ng ta mới hiểu đc hết đúng đắn, đủ đầy và trọn vẹn ý nghĩa của từ này.
    Cảm xúc đang vô cùng rối rắm và hỗn độn. Nhưng thứ to lớn nhất và bao trùm nhất là Buồn vô hạn, thậm chí là sợ hãi khi fai đối diện với bố mẹ. Biết fai đối diện thế nào bây h?
    Giá mà, cuộc sống có thể đc 1 lần nói từ "nếu"...
  6. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn cứ đối diện như 1 người con với bố mẹ mình là được rồi. Mình tin là bố mẹ bạn không giận bạn đến nỗi như bạn lo lắng đâu.
  7. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    180 ngày valentine :x

    ---------Muốn nhìn thấy cầu vồng----------
  8. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    22/4/11
    [Số 4 lẻ loi nằm giữa, trông vừa ngơ ngác lại vừa đáng thương - Mình cũng đang giống như thế.]

    Trưa nay chat với 1 a bạn xong mà thấy ấm ức đến h. Mà có lẽ sẽ còn fai ấm ức nh nữa. Sẽ còn bnhieu ng nữa nghĩ về mình như thế? Đối xử với mình theo cái cách như thế?
    Gian nan, vẫn là đang trong quá trình của gian nan. Có vẻ như mọi thứ mới chỉ bdau. Thực sự bdau từ hôm 7/4 [nhìn đã thấy "thất" và "tử" rồi :(].
    Buồn. Có lẽ vì chưa bao h bị đối xử như thế này. Có thể ko trân trọng nhưng cũng chưa bao h ko tôn trọng.
    Có những thứ cảm xúc mà câu chữ rất khó để diễn tả hết đc. :(
    --------------------------------
    Dnày mình với mafia đang có vde j đấy. Thái độ của mafia rất khó hiểu. Có vd đấy mà cũng ko nói ra. 1 bầu ko khí khó chịu bao trùm. Nhiều khi mình đã định, hay cứ hỏi toẹt ra cho nhanh. Nhưng lại ko dám. Mà như thế khác j có tật giật mình!! Thấy lo lo. Liệu mafia có... :(
    --------------------------------
    Trời mấy hnay mưa nắng thất thường. H lại đnag xầm xì chuẩn bị mưa.
    Đến thời tiết cũng mang tâm trạng của con người !!
  9. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    26/4/11
    Sao dnay sáng ngủ dậy hnao cũng thấy đau đầu, mệt mỏi. Cứ như ko fai là đc ngủ, đc nghỉ mà fai đầu vẫn fai hoạt động cả đêm vậy!!
    Mọi thứ đã lắng lại. Nhưng dường như chỉ là sự bình yên giả dối trc 1 con bão sắp sửa ập đến.
    Nhìn về phía trc. Rốt cuộc còn bnhieu cơn bão nữa sẽ đến với mình?
    Có buông xuôi cũng là một cách chạy trốn.
    Có chạy trốn cũng là một cách trốn tránh.
    Có trốn trách cũng là một kiểu hèn nhát.
    Có hèn nhát thì hóa ra lại phủ nhận toàn bộ mọi thứ?
    1/3 quãng đường thôi, mà sao dài thế!
    2/3 quãng đường còn lại, mà sao xa thế...!!!

    Sự động viên của mẹ, sự tin tưởng của bố, càng làm mình thêm mệt mỏi và thấy tội lỗi.
    Đến bản thân mình, liệu mình cũng đã chọn đúng con đường cho mình hay chưa? Liệu sau này mình có fai hối hận hay ko? Có đc hp như mình mong muốn hay ko?
    Nếu mình đi theo con đường ngc lại liệu mình có hp hơn? Mọi thứ có tốt đẹp hơn?

    Tiếc rằng ngta chỉ có thể biết khi đã trải qua rồi. Mà khi ấy, tất cả đã muộn, ko thể đơn giản đầu lại và chọn lại.

    Sau cái suy nghĩ của tối hq, mình tự nhận thấy mình là một đứa xấu xa :(

    Liệu mình có đang làm đúng?


    -----Sau này khi già, ngta sẽ ko nuối tiếc về những việc mình đã làm, mà sẽ nuối tiếc về những việc mình chưa làm------
  10. bibexinh

    bibexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    11/5/11
    [lại 1 số 5 nằm lẻ loi cô độc ở giữa - Mình đang ko hẳn như thế :D]

    Mấy ngày hnay HN nắng nóng khủng khiếp. Cứ đến cty là mình ở lì luôn trong ấy, cho đến chiều tối tan làm.
    Mấy ngày nay cũng siêu trốn học. Cũng may là tnay, tsau và tsau sau đc miễn học TTQT ko thì chắc cũng lại trốn thôi :P
    -------------------

    Cv dnay cũng ổn. Sếp Cơ soi xét 1 thời gian rồi cũng chả còn ý kiến j nữa. Mình ngoan thế cơ mà, còn ý kiến j đc :))
    Cv cũng nhàn. Lại đang háo húc vụ đi Thái với cty sau Summit tháng 6 này, nên thấy sung sướng nhắm :D. T6 đi Thái, T7 lại tí tớn đi Cần Thơ mí Mafia và Toe, t8 có khả năng lại đi ĐN nếu cty làm cái Summit trong ấy nữa. Hí hí :D :D :D
    -----------------

    Mấy tgian gần đây mình đang điên Sói. Cứ thỉnh thoảng lại có cảm giác như bị cả thế giới hắt hủi. Sói thì suốt ngày bù đầu mí cv. Suốt ngày đi gặp aV, suốt ngày đi họp. Đi với mình thì chỉ nói chuyện cv, đầu óc chỉ có hệ thống với tài chính, ghét ko chịu đc :(( :((. Cảm giác khi ở bên cạnh cũng ko đc như trc. Ko biết có fai mình nhậy cảm quá ko, nhưng gần như có 1 khoảng cách nhỏ nhỏ nào đó len lỏi vào giữa bọn mình. chẳng biết có fai là suy nghĩ có nhiều ko. Nhưng thật sự thấy thế. Thì cũng chỉ biết nói thế :(
    Mình cảm nhận đc tc mình dành cho Sói ngày càng nhiều. H đã ko còn có trò dỗi vặt ko thèm liên lạc nữa. Vẫn giận vẫn dối nhưng đã biết thu vén hơn. Thấy sợ sợ, sợ bị phụ thuộc.
    Chẳng biết mọi chuyện tương lai sẽ tnao.
    Thôi thì cứ cố gắng thôi.
    ----------------

    Thời tiết vẫn cứ nóng.
    Vẫn đang bị hắt hủi!!!

Chia sẻ trang này