1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc phim ảnh

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi JMS, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mấy lần đc rủ đi xem film nhưng hình như ko có duyên. Chịp chịp.
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đi xem phim tâm lí xã hội, vớ được 2 đứa ngồi cạnh diễn kịch còn hay hơn phim...Mọi người bảo Francesco nên xem phim hay xem kịch???
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đi xem phim lắm, nhưng mấy phim tớ thích xem như phim ma, phim kinh dị hay phim tâm lý có pha chút...xxx một tí là y như rằng, ngoài rạp cứ phải cắt ngang cắt dọc đi một tí...thế còn gì là kết cấu phim nữa, thế là chán đời, tớ nhờ bạn tớ đi cóp phim trên mạng về xem. Được cái hầu hết mấy phim tớ xem nhờ việc cóp nhặt thì một thời gian sau rạp mới chiếu, sướng, cảm giác đi trước thời đại mờ, nhưng thực tế lại là người chậm tiến nhứt thế kỉ....tớ vẫn thích đi xem phim ngoài rạp...tội mỗi cái, dạo này đang hết xiền, đợi mãi chẳng ai bao, chán! Lại lật đật bật máy xem vậy...
    Tớ muốn xem Kungfu Panda ở Megastar (mặc dù nhà tớ đã có)
  4. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Bức xúc ghê luôn nhỉ STF???
    Kịch kiểu đó tức ghê.....
    Tội nghiệp STF!!!
  5. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Không bức xúc, không tội nghiệp chút nào...cũng không bực tức, mọi người tự do mà
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    xem fim 1 mình gặp cảnh đấy thì chướng lắm mà...mà xem fim gì thế có hay k0? mấy hôm nay ở nhà chán quá...chả bít fim gì hay để xxem cả?
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Hôm nay lần mò sang lãnh vực phim unrated, down được một bộ. Xem
    xong chỉ có thể kết luận một từ "bệnh hoạn". Tại sao lại có người có thể
    đạo diễn những loại phim như thế và tại sao loại phim này lại vẫn có
    khán giả được. Những tưởng mình thuộc loại vững thần kinh, đã được
    rèn luyện qua đủ thể loại kinh dị nhưng hôm nay vẫn còn thấy buồn nôn.
    Thế mới biết đời có lắm thằng điên thật.
  8. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tối wa vừa đi xem Mummy 3, thật là...
    Phim vẫn hay, kỹ xảo vẫn hoành tráng. Nhưng nữ diễn viên chính của 2 fần trc, fần này ko tham gia nữa rùi. Cái mà mình tiếc nhất là fim ko dành nhiều đất cho Lý Liên Kiệt lắm. Chưa làm đc gì đã bị tiêu diệt roài...
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vừa xem Mummy 3 về xong. Cảm nhận là phim quá dở. So sánh với 2 phần trước thì phần 3 quả là một thấy bại thảm hại.
    Về hình ảnh: phim thiếu những đại cảnh hoành tráng. Cảnh chiến trận với các chiến binh hoàn toàn xây dựng bằng kỹ xảo nhưng lại trông giống như một lũ búp bê đánh nhau.
    Về cốt truyện: câu truyện có phần rời rạc, gượng ép, ko có kịch tính. Vẫn có một tay anh họ dở hơi nhưng lại anh hùng đúng lúc, vẫn có một tay khùng lái thiết bị bay, vẫn có các cảnh hành động hài hước, vẫn có một mối tình cảm động cuả những kẻ tà phái.Có thể bộ "khung" của phần 3 giống với 2 phần trước nhưng kém hơn rất nhiều.
    Về diễn xuất: ko thể nói gì nhiều với một bộ phim hành động giải trí rỗng tuếch kiểu này. Các diễn viên đều ko có đất diễn ngoại trừ việc la hét khi bị đánh và tiếp tục hét la khi đánh người
    Về âm nhạc: ko một ấn tượng. Nhạc nền ko được chau chuốt, ko giúp ích được nhiều trong việc tăng cảm xúc cho người xem. Âm thanh trong phim thiếu chi tiết.
    Tóm lại 5/10: xem rạp thì hơi phí
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lâu lâu mới xem được một bộ phim giá trị. Ko ồn ào quảng cáo, ko
    mầu mè bom tấn, bom tạ. Wall-E chỉ đơn giản là đi thẳng vào tâm
    hồn người xem và khơi gợi lên những cảm xúc trong sáng nhất.
    Một câu truyện về loài người và 2 chú robot. Một câu chuyện tình kinh
    điển với môtip theo đúng truyền thống. Nhưng với diễn viên là robot,
    bộ phim lại mang lại một không khí khác hẳn. Có cái gì đó rất hồn
    nhiên, rất tươi mát và trong trẻo. Ko lời thoại, bộ phim như gợi lại
    không khí của thời đại phim câm, người xem cảm nhận bộ phim duy
    nhất qua chính trái tim của mình.
    Những người đã và đang may mắn có bên cạnh một người thương
    yêu, hãy cùng người ấy xem bộ phim này vì chắc chắn sau khi xem,
    bạn sẽ muốn nắm tay người đó.

Chia sẻ trang này