1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc phim ảnh

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi JMS, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới coi một bộ phim gia tộc hay như Gia hảo nguyệt viên. Tình cha con, vợ chồng, anh em... tất tần tật quy tụ trong một bộ phim truyền hình dài 40 tập rất xuất sắc của hãng truyền hình TVB nổi tiếng. Tiếc một điều là không có nhiều thời gian nên chỉ tranh thủ coi khi part-time Directory nên mất đi cảm giác phần nào đó.

  2. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thông qua 1 phim mà đánh giá phim 1 cách "bệnh hoạn" thế?
    Unrated là những bộ phim không biết nên xếp chính xác nó vào thể loại nào chứ không phải Unrated là dòng phim "bệnh hoạn"
    Như phim I am Legend nó cũng là Unrated đấy, có thấy ai bảo nó bệnh hoạn đâu.
    Ngoài ra còn 1 loạt như: Constantine, 1408, Alien VS Predator, Sunshine, Alien, Saw, Disturbia, Euro Trip và thậm chí cả American Pie cũng là phim Unrated.
    Như vậy là thể loại Unrated cũng có mặt những tên tuổi lớn, những chi phí khổng lồ để xây dựng đấy nhé.
  3. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    ai down về hoặc chỉ zùm e kái trang nèo xem 3 tập cuối fim " mún khóc" đc ko? ko đc xem , tiếc wá
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mới xem họa bì vê xong. Cảm giác nhàn nhạt. Kịch bản phim cố tình
    nặn ra những tình yêu đẹp theo kiểu vì người yêu sẵn sàng đánh đổi
    tất cả nhưng gượng ép. Diễn viên đẹp theo kiểu búp bê, diễn xuất
    ko ấn tượng, đặc biệt là Châu Tấn chỉ biết cười theo 1 kiểu, ác cũng
    thế mà hiền cũng na ná. Chung Tử Đơn ko có đất đánh đấm cũng
    hết phép luôn, chỉ có Triệu Vi là còn có chút đất diễn mặc dù trong
    phim này trông hơi "nhàu". Âm nhạc trong phim cũng ko "đắt", ko
    làm nổi bật được cảm xúc trong phim.
  5. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đọc những thread của bạn có cảm tưởng bạn toàn đi xem phim vào lúc chán đời nhỉ? Thử lúc nào cảm thấy yêu đời rồi đi xem phim xem. Bộ phim nào cũng có điểm hay dở nhưng không đến nỗi như bạn nói.
    Hãy thử xem Wall-E rồi review xem. Xem Wall-E xong bạn có rút ra được điều gì không nhé.
    Xem phim không chỉ đơn thuần là giải trí. Xem xong mỗi bộ phim sẽ giúp mình sống tốt hơn.
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Thanks đã góp ý, nhưng tớ thuộc loại xem cũng khá nhiều phim,
    cũng đủ khả năng để thẩm định phim. Nếu bạn cảm giác không
    thỏa mãn với những nhận định của tớ hoàn toàn có thể phản biện,
    tớ cũng sẵn sàng tranh luận với bạn.
    Tớ hoàn toàn tự tin để bảo vệ ý kiến của mình, chẳng qua thời gian
    hạn hẹp nên không thể review một cách tường tận thôi.
  7. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Không có ý kiến gì về chuyện xem nhiều hay ít. Chỉ là các thread về phim của bạn là của 1 người chán đời đi coi phim. Nhìn đời cái gì cũng nhàn nhạt, đánh giá sự kiện cảm quan, cái gì bản thân không hiểu thì bảo là lủng củng, hiệu ứng kỹ xảo nào cũng chê là chán vãi. Có lẽ bạn chỉ thích hợp xem phim hoạt hình.
    -> Không cần nhiều kỹ xảo, diễn viên không bị nhàu, diễn xuất không cần tâm trạng, tình cảm không cần phải nặn ra.
    Giờ tranh luận 1 tí về kiến thức điện ảnh:
    - Bạn xem phim matrix xong có hiểu nội dung phim không? Hay đơn giản chỉ là 1 bộ phim lủng củng, khó hiểu, toàn điều vô lý và kỹ xảo rẻ tiền?
    - Phim Jumper thuộc thể loại Fiction nên nó hoàn toàn không có thật. Tuy nhiên khi xem phim thì cứ coi như là có thật đi, thì nó lủng củng vô lý ở điểm nào thế?
    Hỏi bạn mấy câu biết đâu lại học hỏi được nhiều điều.
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đơn giản là một người thường xuyên ăn món dở thì sẽ không nhận ra món ăn đó dở. Còn người đã ăn món ngon rồi khi quay lại ăn món dở chắc chắn sẽ nhận ra món đấy dở.
    Giới thiệu cho JMG vài món:
    - Về kĩ xảo nên xem: KingKong, công viên khủng long, chúa nhẫn
    - Về hiệu ứng hình ảnh nên xem: Giải cứu binh nhì, die hard 4
    - Về diễn xuất nên xem: Forest Gump, huyền thoại mùa thu, Băng đảng NewYork
    - Về âm nhạc nên xem: cướp biển caribe 1+2, tuyệt đỉnh Kungfu
    - Về nội dung nên xem: V for vendetta, Anh hùng (của anh Trương)
    Toàn bom tấn dễ kiếm cả, hy vọng xem xong sẽ ngộ ra vài điều, nhưng cái đó cũng còn tùy trình độ cảm nhận có gì thắc mắc cứ hỏi
    Nội dung phim Matrix cũng dễ hiểu thôi, thằng cha đạo diễn thuộc phái triết học duy tâm, cho rằng thế giới xung quanh không phải là thế giới thật mà chỉ là thế giới do bộ não xây dựng lên và nó bị chi phối bởi 1 cái computer. Đấy là tư tưởng chủ đạo của Matrix, nói thế đủ hiểu rồi chứ.
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vì một chút tò mò, một chút hiếu thắng mà lần mò down cái "flower of
    flesh and blood" về, cố chịu đựng 45'' phim và bây giờ ko biết nói gì hơn.
    Những từ "bệnh hoạn", "điên rồ", hay "quái gở" có vẻ là không đủ với bộ
    phim này. Đúng là không cái dại nào giống với cái dại nào, hy vọng
    đêm nay sẽ không mất ngủ.
  10. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hiểu thì hiểu rồi nhưng nói thế thì thua rồi. Sợ sự hiểu biết và cảm nhận của bạn.

Chia sẻ trang này