1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gốc rễ của khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi alat1977, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi, nghĩa là bác gọi những vị nào không còn khổ là La Hán.
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, bác hiểu đúng ý tôi
    Gọi là cái gì mà chẳng được?
    Được lemd sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 08/01/2008
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Sự lừa đảo của tâm trí
    Tâm trí, người ta hay gọi như vậy về những suy nghĩ, quan điểm, cách nhìn nhận, cho rằng thế này, nghĩ thế kia, nhận thấy như vậy, cái này là đúng, cái kia là sai,.. đó là tâm trí. Nó luôn thường trực, luôn hướng dẫn, giúp đỡ mọi người, nó là người đồng hành gần gũi nhất của đời sống, nhưng cũng là kẻ lừa đảo xấu xa nhất
    Tâm trí của mọi người thường hoạt động liên tục, có thể là có ý thức, hoặc một cách vô ý thức. Trong mọi tình huống, nó đưa ra cách thức giải quyết vấn đề, suy nghĩ thiệt hơn, phân biệt, so sánh, giúp mọi người giải quyết mọi chuyện trên đời. Tâm trí rất được việc. Nó được việc đến nỗi mọi người không bao giờ nghi ngờ nó, tin tưởng trao hết quyền hành và số phận của mình cho nó. Nhưng đằng sau cái bộ mặt thân thiết đó là một kẻ nham hiểm, xảo quyệt và cực kì độc ác, bởi chính cái đức tính khôn ngoan của nó. Càng khôn ngoan, tâm trí càng nham hiểm, xảo quyệt, và càng độc ác. Độc ác, bởi vì tâm trí chính là kẻ gây ra đau khổ, từ những nỗi buồn vu vơ cho đến những sự đau khổ tột cùng, ở đâu cũng có bàn tay bẩn thỉu của chúng. Một lũ lừa đảo giết người nhân danh thông thái và đạo đức
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    La hán
    http://en.wikipedia.org/wiki/Arhat
    http://vi.wikipedia.org/wiki/A-la-h%C3%A1n
  5. tiepdu

    tiepdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [
    Ặc ặc , bác này lý thuyết khiếp , Bác cứ bỏ 5 triệu vào con 55 ý đánh liên tục cả tuần ko trúng xem , mặt trả dài như cái bơm ý .
    Còn bệnh tật thì khỏi tất nhiên là mừng, hết khổ rồi , nhưng mình đang nói lúc bị cơ mà ,làm sao mà bác cứ nhầm nhọt sang trồng trọt .
    Nguyên nhân của khổ là do ham muốn , bác định nghĩa thế mình cứ thấy thế nào ý . Nó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi . Như Phật cũng nói là có nghiệp rồi còn gì nữa . Đâu phải là được chọn nơi sinh làm con nhà đại gia đâu .
    Mình đi theo hướng tìm gốc rễ là có ý tìm ra nguyên nhân để nhổ cỏ nhổ tận gốc . Chứ sướng khổ mình nghĩ là do tâm từng người mà ra .
    Giờ bạn đi xe đạp nhưng tất cả mọi người đi xe đạp --> ko khổ . Tất cả đi xe may --> quá đau lòng , tất cả đi bốn bánh --> thôi thì đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi .
    Thế nên mặc dù nguyên nhân là cái xe đạp , nhưng từ nguyên nhân đó dẫn đến việc bạn khổ còn do tâm của con người nữa . Ai luôn lạc quan sẽ khổ ít , ai bi quan sẽ khổ nhiều . Thế nhưng lý thuyết của bác đưa ra mà nói là làm hết khổ bằng cách điều chỉnh tâm của con người .
    Còn mình nghĩ phải giải quyết cả 2 mặt , đem cầm đồ cái xe , làm tiếp quả lô tô , trúng đem tiền mua Mẹc :D . Trượt thì chuyển sang cách , ở đời còn nhiều người khổ hơn mình , phải có vô minh .... .
    [/quote]
    - Nguyên nhân của khổ cũng có mặt tác động là do thái độ của con người với nhau. Nếu ta đi xe đạp,cả thiên hạ đi 4 bánh cũng có sao đâu,nếu giả sử có người bạn nói với ta rằng "Như thế cũng tốt,đi xe đạp cũng là hình thức tập luyện thể thao,tôi ủng hộ anh ",hay " Chúc bạn may mắn,kiếm nhiều tiền,mua được con xe như tôi "...
    truanang viết : Đâu phải là được chọn nơi sinh làm con nhà đại gia đâu .
    - Tại sao lại phải sinh ra làm con đại gia mới là hạnh phúc ?Hay tại bởi vì trong quá khứ,ta bị ảnh hưởng bởi quan niệm của người khác ? Làm đại gia thì được nhiều người phục tùng,còn ko đại gia thì bị thiên hạ coi thường ?
    truanang :Còn bệnh tật thì khỏi tất nhiên là mừng, hết khổ rồi , nhưng [mình đang nói lúc bị cơ mà ,làm sao mà bác cứ nhầm nhọt sang trồng trọt
    -Nếu lúc đang bị bệnh mà có người chăm sóc,lo lắng thì có đau khổ không ?
    truanang viết :Như Phật cũng nói là có nghiệp rồi còn gì nữa
    -Tu tâm có thể tránh được mệnh trời .
    Cuộc sống có thể xui rủi ,có thể hoàn cảnh nọ kia,nhưng nếu con người ta sống với nhau có tình nghĩa hơn,có thái độ rộng lượng bao dung với nhau hơn,thì có lẽ đă chẳng có nhiều người phải rong ruổi tìm kiếm nhiều lí do đến thế,để rồi phải thắc mắc "NGuyên nhân làm con người hết khổ ".
    Nếu chúng ta,cố gắng tìm một nhóm bạn,chung ưóc mơ,hay mục đích,hay hoài bão,để cùng chia sẻ với nhau,cùng rèn luyện,cùng làm việc,học hỏi,phấn đấu thì có lẽ cuộc sống đã ko có nhiều người phải bế tắc,phải đi tìm câu hỏi để làm gì .
  6. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Còn phân biệt hạnh phúc với đau khổ thì còn khổ
  7. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    222222222!!!!
    Mình ko biết gốc rễ của khổ là gì nhưng mình tin rằng mỗi người đều có một số phận. Chúng được định ra trước khi chúng ta ra đời. Mình hơi duy tâm. hihi!
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tớ đang cần mua thêm ít
    khổ__ hình phạt___ nỗi sợ__ điều cần sợ
    ai .....
    bán ko ?!
    đồng tiền rất đáng sợ __ nhưng lại chưa biết đủ sợ
    biết mình chẳng là ai___ nhưng chưa ai dạy điều đó__chưa dám nhận điều đó
    rùa chui trong vỏ, thập thò,
    chẳng dám bò ra
    vẫn hoài cõng vỏ, chẳng hiểu vì sao ?!
    cái tôi vĩ đại, hàng rào thuế quan, hối đoái quy nạp
    của sổ tâm hồn ,
    bao giờ mèo có thể lạnh nhạt với chuột
    tôi giấu tôi
    trong chiếc vỏ cứng cáp
    chiếc vỏ như đang chật dần
    tôi muốn tòi ra
    lại sợ đau, sợ chết , sợ điên !
    loanh quanh, tần mần chiếc vỏ __căng phồng
    đau và rát !
  9. hnphuong11

    hnphuong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    khổ là gì, tại sao con người lại sợ khổ, lại thích sung sướng
    phổ độ chúng sinh có phải là nghiệp của Phật k
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là "nghiệp" mờ là "nguyện" !

Chia sẻ trang này