1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gốc rễ của khổ ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi alat1977, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Câu trên copy của Phật nên vzô giá trị; câu dưới mới nghe lần đầu nên đã vote năm sao
  2. TrungVD

    TrungVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn,
    Thấy các bạn bàn về chủ đề Khổ này nên tôi xin thể Ngộ của mình như sau:
    Khổ là gì?
    Khổ là một sinh mệnh được cấu thành từ vi lạp vất chất rất nhỏ, vật chất này có đặc tính làm cho nghiệp (một loại vật chất vi quan khác) chuyển hóa thành đức. Như vậy sinh mệnh nào còn nghiệp thì phải thông qua Khổ để chuyển hóa thành đức.
    Gốc rễ của khổ?
    Vật chất vi quan cấu thành sinh mệnh Khổ được cấu thành từ các vật chất vi quan hơn, có đặc tính Từ bi. Gốc rễ của Khổ là từ biến hóa của Đạo, của Pháp mà thành.
    Vạn vật vỗn dĩ chẳng thuộc về nhau huống hồ là "người vận chuyển"! Chừng nào còn tâm hữu cầu thì chừng đó còn Khổ.
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào bác và cái Ngộ của các bác.
    Cái câu mình tô đỏ ấy mới nhìn tưởng như một nhận xét vu vơ, nhưng trong sâu kín nó là cả một sự "trí tuệ" đấy. Bác có biết tại sao Hồi Giáo ôm bom khủng bố giết ng vô tội mà vẫn dám làm ko ? Vì họ đc tuyên truyền là đang làm đẹp lòng Ala. Và tôi cũng muốn tất cả anh em ở đây hiểu tại sao các bạn lại có thể chịu Khổ nhẫn nhụt đên thế. Đó là vì sự "tính toán có trí tuệ" ấy ngay từ trong giáo lý của các bác. "phải chịu Khổ" là điều tất yếu để có Đức !
    Khổ là điều tất yếu của cuộc đời, nhưng không nhất thiết phải chịu khổ để bị người ta lợi dụng đâu !
  4. TrungVD

    TrungVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thêm về Nghiệp thì Khổ không phải là cách duy nhất để có thể chuyển hóa Nghiệp. Những vật chất vi quan hơn hơn Nghiệp có thể trực tiếp ước chế Nghiệp, ví dụ như các vi lạp vật chất có đặc tính Từ bi.
    Về việc bị lợi dụng hay không thì tôi xin có thể ngộ thế này: người ta thường bị lợi dụng khi còn một tâm chấp trước nào đó. Ví như còn tâm ganh tị, tâm tranh đấu, tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, tâm hoài nghi, tâm danh lợi, tâm sắc dục, .v.v. rất nhiều loại tâm xấu dễ bị ma hoặc các sinh mệnh không gian khác can nhiễu. Ngay cả lời họ nói ra nhưng ý niệm lại là của sinh mệnh khác, đã lợi dụng họ mà làm điều đó. Là người tu luyện chân chính, nhận ra mình còn tâm chấp nào thì phải dứt bỏ thôi.
    Vậy nên trong mỗi lời nói, hành động, ý nghĩ, hãy thử nhìn lại tâm mình xem còn tâm chấp gì không?
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bạn TTN nói đúng ghê nha , đã tu tập nghĩa là nâng dần mình lên từ có trí tuệ đến có trí Huệ thì không mác mớ gì ngu để họ lợi dụng mình chứ , còn như thấy để họ được lợi dụng là một niềm vui lại khác nữa đó hihihi
  6. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    em nghĩ mục đích sống của con người là đi tìm hạnh phúc
    sung sướng đương nhiên là hạnh phúc
    vậy khổ có hạnh phúc k?
    những năm cuối đời người ta lại có xu hướng đi tìm sự an nhiên, thanh thảng, khổ thì k thể thanh thảng được rồi
    phật thì có được sự an nhiên thanh thảng, vậy phật có hạnh phúc k?
    em nghĩ cuộc đời người như bát canh, người thì thích mặn nhiều, cho đó là ngon, người thì thích cay, người thích đắng, chua, ngọt... tùy khẩu vị của từng người, ngon hay dở hên xui, khi đã chán ngán rồi thì chỉ muốn một cốc nước lã
    phật chỉ uống nước lã, nước lã thì đâu có khái niệm ngon hay dở
    túm lại, wan trọng hóa vấn đề sướng hay khổ để làm gì, điều wan trọng nhất của đời người là hạnh phúc, cũng như sự ngon của bát canh vậy, khi nào ngán ăn canh rồi thì xin phật cốc nước lã: "lòng trần con đã dứt rồi phật ơi"
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 21/05/2008
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đồng ý mục đích con người là đi tìm hạnh phúc
    Nhưng bạn chưa hiểu nỗi khổ đâu, bạn muốn biết thì hãy hỏi chứ đừng áp đặt quan điểm của mình như vậy. Bạn có thể hình dung hạnh phúc chính là không khổ, nó là chân lí như khoa học vậy, chứ không phụ thuộc vào vui sướng buồn chán thì mới cần uống nước lã
    Khổ là gì? Không hạnh phúc là khổ
    Cái bạn nói là lạc, nói rõ hơn là dục lạc, tức là cảm giác lạc thú do duyên ái dục mà có. Vì có yêu thích nên có vui sướng, hạnh phúc. Có loại lạc khác do duyên ly dục mà có, tức là vì không có ái dục mà có cảm giác sảng khoái hạnh phúc, cái này bạn khó mà hiểu được và khó mà tin rằng nó có mặt trên đời
    Được lemd sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 21/05/2008
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    không phải họ vì hết củi mà ko nấu đc canh
    nên đành uống nước lã vậy sao !?
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    ai sinh ra trên đời đều được phát miễn phí 1 bát canh giải khát, k phải lo chuyện củi lửa đâu ạ, canh đó cũng k phải do mình tự nấu nên ngon dở k thể tự quyết định được, riêng phật thì từ chối canh vì phật đã có nước lã rồi
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hì hì, em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, k biết thì k nên dấu dốt mà, em cũng đâu cho là mình nói gì cũng đúng, trong cái khổ cũng có hạnh phúc vậy, tỷ như cha mẹ vất vả lo cho con cái đi, cha mẹ có khổ k, có, con là nợ mà, nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, nhưng mà cha mẹ có hạnh phúc k, có luôn, được wan tâm, lo lắng, hi sinh cho người mình yêu thương chính là hạnh phúc đó, hạnh phúc k chỉ là nhận mà còn là cho nữa, k hạnh phúc là khổ nhưng khổ k có nghĩa là k hạnh phúc
    cái vàng vàng, vậy phật cũng hạnh phúc ạ? phật vẫn vui vì k có lòng yêu thích bát canh, sảng khoái với cốc nước lã của mình
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 21/05/2008

Chia sẻ trang này