1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng cho người yêu mến giọng hát Thanh Lam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiphuong, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thanh Lam trong Nắng lên: Thấm đẫm cảm xúc dân gian

    TTO - "Nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam đã mở màn chương trình "Âm nhạc và những người bạn" tháng bảy thật ấn tượng với ca khúc Nắng lên (Lê Minh Sơn) - cũng là tên chủ đề của liveshow dành cho chị và những người bạn vừa diễn ra đêm nay, 18-7-2004 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
    Thanh Lam tiếp tục làm đông đảo khán giả thủ đô cũng như khán giả qua màn ảnh nhỏ thật sự được đắm mình trong không gian âm nhạc trữ tình với giọng hát trầm ấm, đẫm chất tự sự của chị. Nhìn những mùa thu đi, Uớt mi (Trịnh Công Sơn), Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng), Em tôi (thơ Xuân Trường, nhạc Thuận Yến), Chia tay hoàng hôn (Thuận Yến), Ru em từng ngón xuân nồng (Trịnh Công Sơn) lần lượt được Thanh Lam thể hiện thật thành công bằng tất cả sự đồng cảm.

    Thanh Lam song ca cùng Khánh Linh ca khúc Mẹ mong
    Ghi dấu những ca khúc từng làm nên tên tuổi Thanh Lam, chị đã cùng hợp ca với Ngọc Quy, Khánh Linh, Phương Uyên ca khúc Huyền thoại hồ núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương - một khách mời trong chương trình bên cạnh hai vị khách mời đặc biệt khác là người bố - nhạc sĩ Thuận Yến và nhạc sĩ trẻ Lê Minh Sơn.
    Đặc biệt, với những ca khúc mới nhất của Lê Minh Sơn: Mẹ mong (song ca cùng ca sĩ trẻ Khánh Linh), Nơi đàn cò bay đi, Người ở - người về, Ôi Quê tôi!, Thanh Lam đã mang lại một không gian dân ca Bắc bộ, một Thanh Lam thật mới khi thấm đẫm trong những cảm xúc dân gian.

    Lê Minh Sơn đệm đàn cho Thanh Lam trong ca khúc Người ở, người về Sau hai liveshow Cho em một ngày, Em và tôi, liveshow Nắng lên lần này (do VTV và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện) ngoài khẳng định giọng ca đẳng cấp diva của Thanh Lam còn cho thấy một sự hợp tác mới đầy thú vị giữa giọng ca nhạc nhẹ được xem là số một VN và chàng nhạc sĩ trẻ đầy triển vọng Lê Minh Sơn - người từng gây chú ý khi ca khúc Bên bờ ao nhà mình của anh để lại ấn tượng sâu sắc, làm lấp lánh một tên tuổi trẻ - Phạm Ngọc Khuê tại giải Sao Mai 2003.
    Giao lưu trong chương trình, nhạc sĩ trẻ Lê Minh Sơn cho biết trong CD Nắng lên sắp phát hành của Thanh Lam có 10 ca khúc do anh sáng tác. Đây quả là một sự hợp tác được nhiều người chờ đợi sau thành công của liveshow này.
    L.TH.
  2. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thanh Lam trong Nắng lên: Thấm đẫm cảm xúc dân gian

    TTO - "Nữ hoàng nhạc nhẹ" Thanh Lam đã mở màn chương trình "Âm nhạc và những người bạn" tháng bảy thật ấn tượng với ca khúc Nắng lên (Lê Minh Sơn) - cũng là tên chủ đề của liveshow dành cho chị và những người bạn vừa diễn ra đêm nay, 18-7-2004 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
    Thanh Lam tiếp tục làm đông đảo khán giả thủ đô cũng như khán giả qua màn ảnh nhỏ thật sự được đắm mình trong không gian âm nhạc trữ tình với giọng hát trầm ấm, đẫm chất tự sự của chị. Nhìn những mùa thu đi, Uớt mi (Trịnh Công Sơn), Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng), Em tôi (thơ Xuân Trường, nhạc Thuận Yến), Chia tay hoàng hôn (Thuận Yến), Ru em từng ngón xuân nồng (Trịnh Công Sơn) lần lượt được Thanh Lam thể hiện thật thành công bằng tất cả sự đồng cảm.

    Thanh Lam song ca cùng Khánh Linh ca khúc Mẹ mong
    Ghi dấu những ca khúc từng làm nên tên tuổi Thanh Lam, chị đã cùng hợp ca với Ngọc Quy, Khánh Linh, Phương Uyên ca khúc Huyền thoại hồ núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương - một khách mời trong chương trình bên cạnh hai vị khách mời đặc biệt khác là người bố - nhạc sĩ Thuận Yến và nhạc sĩ trẻ Lê Minh Sơn.
    Đặc biệt, với những ca khúc mới nhất của Lê Minh Sơn: Mẹ mong (song ca cùng ca sĩ trẻ Khánh Linh), Nơi đàn cò bay đi, Người ở - người về, Ôi Quê tôi!, Thanh Lam đã mang lại một không gian dân ca Bắc bộ, một Thanh Lam thật mới khi thấm đẫm trong những cảm xúc dân gian.

    Lê Minh Sơn đệm đàn cho Thanh Lam trong ca khúc Người ở, người về Sau hai liveshow Cho em một ngày, Em và tôi, liveshow Nắng lên lần này (do VTV và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện) ngoài khẳng định giọng ca đẳng cấp diva của Thanh Lam còn cho thấy một sự hợp tác mới đầy thú vị giữa giọng ca nhạc nhẹ được xem là số một VN và chàng nhạc sĩ trẻ đầy triển vọng Lê Minh Sơn - người từng gây chú ý khi ca khúc Bên bờ ao nhà mình của anh để lại ấn tượng sâu sắc, làm lấp lánh một tên tuổi trẻ - Phạm Ngọc Khuê tại giải Sao Mai 2003.
    Giao lưu trong chương trình, nhạc sĩ trẻ Lê Minh Sơn cho biết trong CD Nắng lên sắp phát hành của Thanh Lam có 10 ca khúc do anh sáng tác. Đây quả là một sự hợp tác được nhiều người chờ đợi sau thành công của liveshow này.
    L.TH.
  3. thuanton

    thuanton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Mọi người thấy Thanh Lam thể hiện Ôi quê tôi thế nào?
    Ôi quê tôi của Tùng Dương hiện ra khắc khoải, một làng quê VN còn nhiều vất vả, nhọc nhằn trong một ánh mắt da diết yêu thương! Nhưng Thanh Lam không thế, chị hình như đã bỏ qua những chi tiết cụ thể! Ôi quê tôi của Thanh Lam nhấn chìm người nghe trong xúc cảm mạnh ngay tức khắc! Nói như ai đó, cái nguồn mạnh Lê Minh Sơn qua một nguồn khác cũng mạnh không kém là Lam đã truyền cho khán giả những cảm xúc quá mạnh! Thậm chí không thể nghe rõ nữa, người ta chỉ thấy một tình cảm quá lớn ập đến, thấy mình chìm trong cảm xúc, chợt như mê man đi! Chỉ còn thấy thấp thoáng dáng mẹ, ánh mắt như dao cao liếc vào mỏn đá, tiếng trống , dại người "tình tình tình ánh mắt em trao,..."! Giọng Lam bao giờ cũng hay nhưng ở bài hát này, người ta chỉ còn thấy những cảm xúc về quê hương đất nước mà chị đã cảm và mang đến một cách mãnh liệt, tình tứ! Ngay Lam hôm biểu diễn có lẽ cũng không còn bình tĩnh nữa, Lam lại "nhập đồng" và một khán giả hôm đó đến giờ khi nhớ lại vẫn phải tái người! Với kiểu thể hiện như thế, có lẽ những người vốn yêu Lam sẽ yêu chị mãi! Còn những người chưa yêu Lam hoặc không hề yêu Lam sẽ thế nào nhỉ?
  4. thuanton

    thuanton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Mọi người thấy Thanh Lam thể hiện Ôi quê tôi thế nào?
    Ôi quê tôi của Tùng Dương hiện ra khắc khoải, một làng quê VN còn nhiều vất vả, nhọc nhằn trong một ánh mắt da diết yêu thương! Nhưng Thanh Lam không thế, chị hình như đã bỏ qua những chi tiết cụ thể! Ôi quê tôi của Thanh Lam nhấn chìm người nghe trong xúc cảm mạnh ngay tức khắc! Nói như ai đó, cái nguồn mạnh Lê Minh Sơn qua một nguồn khác cũng mạnh không kém là Lam đã truyền cho khán giả những cảm xúc quá mạnh! Thậm chí không thể nghe rõ nữa, người ta chỉ thấy một tình cảm quá lớn ập đến, thấy mình chìm trong cảm xúc, chợt như mê man đi! Chỉ còn thấy thấp thoáng dáng mẹ, ánh mắt như dao cao liếc vào mỏn đá, tiếng trống , dại người "tình tình tình ánh mắt em trao,..."! Giọng Lam bao giờ cũng hay nhưng ở bài hát này, người ta chỉ còn thấy những cảm xúc về quê hương đất nước mà chị đã cảm và mang đến một cách mãnh liệt, tình tứ! Ngay Lam hôm biểu diễn có lẽ cũng không còn bình tĩnh nữa, Lam lại "nhập đồng" và một khán giả hôm đó đến giờ khi nhớ lại vẫn phải tái người! Với kiểu thể hiện như thế, có lẽ những người vốn yêu Lam sẽ yêu chị mãi! Còn những người chưa yêu Lam hoặc không hề yêu Lam sẽ thế nào nhỉ?
  5. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuối cùng tớ cũng có được DVD liveshow nắng lên tuyệt quá, cám ơn một thành viên đã tặng cho tớ.
    Và CD mà mọi người mong đợi Lam - Trịnh lần này không phải là 8 bài như đã nói mà chỉ còn 6 bài thôi, thời gian phát hành là 30/7 đến 2/8 sau đây là list CD:
    1.Nhìn những mùa thu đi .
    2.Ướt mi .
    3.Ru em từng ngón xuân nồng .
    4.Tình xa .
    5.Rừng xưa đã khép .
    6.Ru ta ngậm ngùi .
    Hy vọng mọi người sẽ vui với tin này.
  6. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuối cùng tớ cũng có được DVD liveshow nắng lên tuyệt quá, cám ơn một thành viên đã tặng cho tớ.
    Và CD mà mọi người mong đợi Lam - Trịnh lần này không phải là 8 bài như đã nói mà chỉ còn 6 bài thôi, thời gian phát hành là 30/7 đến 2/8 sau đây là list CD:
    1.Nhìn những mùa thu đi .
    2.Ướt mi .
    3.Ru em từng ngón xuân nồng .
    4.Tình xa .
    5.Rừng xưa đã khép .
    6.Ru ta ngậm ngùi .
    Hy vọng mọi người sẽ vui với tin này.
  7. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có 8 bài đã hẻo rồi, giờ lại có tin là 6 bài thôi thì vui nỗi gì? Lâu nay lùng sục mãi mà album này vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Một album chỉ có 6 bài thì nghe chẳng phê chút xíu nào, ít ra cũng phải cỡ 10 bài, còn không thì mười mấy bài luôn chứ? Chị Lam "tiện" quá hay là còn lí do nào khác nhỉ?
    Đầu tiên là thông tin album phát hành ngày 20/6/04. Sau đó bị dời sang 20/7, rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Rồi trong chương trình ANVNNB, Lê Minh Sơn đưa ra một cái date khác là sau ngày này (ngày diễn ra chương trình - 18/7/04) một tuần sẽ phát hành album. Rồi vẫn bặt tin, và giờ này là một tin khác nữa, album sẽ được phát hành vào khoảng từ 30/7 đến 2/8. Thật chẳng biết đâu mà lần???
  8. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có 8 bài đã hẻo rồi, giờ lại có tin là 6 bài thôi thì vui nỗi gì? Lâu nay lùng sục mãi mà album này vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Một album chỉ có 6 bài thì nghe chẳng phê chút xíu nào, ít ra cũng phải cỡ 10 bài, còn không thì mười mấy bài luôn chứ? Chị Lam "tiện" quá hay là còn lí do nào khác nhỉ?
    Đầu tiên là thông tin album phát hành ngày 20/6/04. Sau đó bị dời sang 20/7, rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Rồi trong chương trình ANVNNB, Lê Minh Sơn đưa ra một cái date khác là sau ngày này (ngày diễn ra chương trình - 18/7/04) một tuần sẽ phát hành album. Rồi vẫn bặt tin, và giờ này là một tin khác nữa, album sẽ được phát hành vào khoảng từ 30/7 đến 2/8. Thật chẳng biết đâu mà lần???
  9. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi
    Nếu mà chỉ có những bài đấy thì ngoài thị trường có đĩa rồi đấy
    Tiêu đề chả liên quan gì đến Lam-Trịnh cả ,mà dù sao đấy cũng không phải đĩa xịn
  10. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi
    Nếu mà chỉ có những bài đấy thì ngoài thị trường có đĩa rồi đấy
    Tiêu đề chả liên quan gì đến Lam-Trịnh cả ,mà dù sao đấy cũng không phải đĩa xịn

Chia sẻ trang này