1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng cho người yêu mến giọng hát Thanh Lam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiphuong, 23/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người nhé lâu lắm mới vào đây được nên có nhiều điều muốn nói nhưng trước hết phải post xong list mp3 cho xong cái đã hii
    101, Nghe những tàn phai - TCS
    102, Ngồi hát ca bồnh bềnh - QB
    103, Nhớ mùa thu HN -TCS
    104, Nhớ thu xưa - Huy Thanh
    105, Như cánh vạc bay -TCS
    106, Như cơn mưa đi mãi -BC
    107, Những ánh sao đêm - Phan Huỳnh Điểu
    108, Niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên
    109, Nơi mùa thu bắt đầu - Việt Anh
    110, Nỗi nhớ - Phú Quang
    111, Nữa hồn thương đau - Phạm Đình Chương
    112, Nuối tiếc -TY
    113, Phôi pha -TCS
    114, Rock buồn -PQ
    115, Ru đời đi nhé - TCS
    116, Ru ta ngậm ngùi - TCS
    117, Sao biển - Phạm Minh Tuấn
    118, Suối mơ - VC
    119, Thành phố vằnh anh -TY
    120, Tiếng hát em - QT
    121, Tìm anh -TY
    122, Tìm bờ các trắng -DT
    123, Tìm bóng - Trần Quang Lộc
    124, Tình ca mùa thu - TY
    125, Tình còn chút mộng mơ - HUy Thanh
    126, Tình trầm -QB
    127, Tình yêu đã qua - nhạc ngoại
    128, Tình yêu không lời -TY
    129, Tre ru xanh - DT
    130, Trở lại mùa hè - DT
    131, Trở về bến mơ - Ngọc Bích
    132, Trọn kiếp chờ nhau - HT
    133, Trong miền ký ức - PQ
    134, Tự sự - TY
    135, Ướt mi - TCS
    136, Vẫn hát lời TY - DT
    137, Về biển hát -BC
    138, Vị đắng tình yêu -TY
    139, Xa cách -TL
    140, Tình xa khuất - Trường Huy
    141, Xin làm người hát rong -Trần Long Ẩn
    142, Yêu -Nguyễn Văn Phụng
    143, Người đi - !
    144, Tình yêu sa di -!
    145, Huyền thoại hồ núi cốc -PDP(liveshow nắng lên)
    146, Mẹ mong - Lê Minh Sơn (liveshow nắng lên)
    147, Người ở người về -LMS (liveshow nắng lên)
    148, Ôi quê tôi -LMS (liveshow nắng lên)
    149, Hoa tím ngày xưa -Hữu Xuân
    150, Sóng về đâu - TCS
    151, Chị tôi -Trọng Đài
    152, Trái tim không ngủ yên -TT
    153, Giao mùa -Việt Anh
    154, Chia tay tình đầu -NNT
    155, Dã từ dĩ vãng -NĐT
    156, Dòng sông lơ đãng -Việt Anh.
    The end.
  2. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người nhé lâu lắm mới vào đây được nên có nhiều điều muốn nói nhưng trước hết phải post xong list mp3 cho xong cái đã hii
    101, Nghe những tàn phai - TCS
    102, Ngồi hát ca bồnh bềnh - QB
    103, Nhớ mùa thu HN -TCS
    104, Nhớ thu xưa - Huy Thanh
    105, Như cánh vạc bay -TCS
    106, Như cơn mưa đi mãi -BC
    107, Những ánh sao đêm - Phan Huỳnh Điểu
    108, Niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên
    109, Nơi mùa thu bắt đầu - Việt Anh
    110, Nỗi nhớ - Phú Quang
    111, Nữa hồn thương đau - Phạm Đình Chương
    112, Nuối tiếc -TY
    113, Phôi pha -TCS
    114, Rock buồn -PQ
    115, Ru đời đi nhé - TCS
    116, Ru ta ngậm ngùi - TCS
    117, Sao biển - Phạm Minh Tuấn
    118, Suối mơ - VC
    119, Thành phố vằnh anh -TY
    120, Tiếng hát em - QT
    121, Tìm anh -TY
    122, Tìm bờ các trắng -DT
    123, Tìm bóng - Trần Quang Lộc
    124, Tình ca mùa thu - TY
    125, Tình còn chút mộng mơ - HUy Thanh
    126, Tình trầm -QB
    127, Tình yêu đã qua - nhạc ngoại
    128, Tình yêu không lời -TY
    129, Tre ru xanh - DT
    130, Trở lại mùa hè - DT
    131, Trở về bến mơ - Ngọc Bích
    132, Trọn kiếp chờ nhau - HT
    133, Trong miền ký ức - PQ
    134, Tự sự - TY
    135, Ướt mi - TCS
    136, Vẫn hát lời TY - DT
    137, Về biển hát -BC
    138, Vị đắng tình yêu -TY
    139, Xa cách -TL
    140, Tình xa khuất - Trường Huy
    141, Xin làm người hát rong -Trần Long Ẩn
    142, Yêu -Nguyễn Văn Phụng
    143, Người đi - !
    144, Tình yêu sa di -!
    145, Huyền thoại hồ núi cốc -PDP(liveshow nắng lên)
    146, Mẹ mong - Lê Minh Sơn (liveshow nắng lên)
    147, Người ở người về -LMS (liveshow nắng lên)
    148, Ôi quê tôi -LMS (liveshow nắng lên)
    149, Hoa tím ngày xưa -Hữu Xuân
    150, Sóng về đâu - TCS
    151, Chị tôi -Trọng Đài
    152, Trái tim không ngủ yên -TT
    153, Giao mùa -Việt Anh
    154, Chia tay tình đầu -NNT
    155, Dã từ dĩ vãng -NĐT
    156, Dòng sông lơ đãng -Việt Anh.
    The end.
  3. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thanh Lam: "Tôi tự tiết chế bản thân."

    Trở lại ấn tượng với hai album nhạc: Thanh Lam - Hà Trần, Ru mãi ngàn năm và live show Nắng lên, Thanh Lam - cô ca sỹ mà ai đã yêu giọng hát ấy, lối hát ấy thì rất yêu, nhưng người ghét cũng cực ghét - một lần nữa chứng tỏ ?othời? của cô vẫn đang thịnh. GĐX có cuộc trò chuyện với Thanh Lam xoay quanh chủ đề luôn ?onóng?: giọng hát và phong cách của cô. [b/]
    Có ý kiến cho rằng Thanh Lam đang ... thụt lùi bởi qua hai album mới, chị trở về với lối hát bản năng thời kỳ đầu...
    Với một ca sỹ, loại hình âm nhạc là yếu tố quan trọng để lựa chọn phong cách hát như thế nào. Album Thanh Lam - Hà Trần thuộc loại nhạc điện tử (electronica) nên giọng tôi phải linh động để hợp với âm nhạc. Còn album Ru mãi ngàn năm hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi thể hiện lối hát mộc mạc mà dân trong nghề gọi là hát ?othổ?.
    Nhắc tới album Ru mãi ngàn năm, nhiều người không chấp nhận chị hát nhạc Trịnh Công Sơn theo kiểu chỉ thấy Thanh Lam chứ không thấy tinh thần Trịnh đâu cả.
    Tôi không áp đặt những suy nghĩ, cảm nhận riêng của tôi vào người nghe đối với một ca khúc khi hát. Cũng như mọi ca sỹ, tôi muốn có bản sắc riêng của mình khi hát nhạc Trịnh hay bất kỳ nhạc của ai khác. Chẳng ca sỹ nào muốn khán giả nghe mình hát Trịnh lại nhận xét là giống Khánh Ly cả. Tôi thể hiện ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn theo cảm nhận riêng của tôi. Tất nhiên sẽ có người thích, người không thích. Nhưng biết làm sao được vì nếu không như vậy thì không phải là Thanh Lam nữa rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng trung hòa giữa giữa cái ?otôi? cá nhân với sở thích của khán giả.
    Album Ru mãi ngàn năm lần đầu tiên trình làng giọng hát Thanh Lam trên nền hòa âm mang phong cách cổ điển. Xem ra sự kết hợp này không ăn ý lắm ngoại trừ một Nhìn những mùa thu đi khá mềm mại?
    Bản thân tôi lại rất thích. Tôi nghĩ lối hát mộc của tôi cũng phù hợp với nền hòa âm mang tính hòa tấu đấy chứ. Điều quan trọng là từ trước tới nay, ở Việt Nam chưa ai làm nguyên một album ca khúc Trịnh Công Sơn kiểu cổ điển như thế cả. Trong âm nhạc, tính cổ điển ấy được xem là cao cấp nhất. ?oCổ? đấy nhưng lại mới. Nó có thể đem đến cho người nghe những cảm nhận khác, chứ không phải những cảm xúc cũ của nhạc Trịnh mà nhiều người đã làm.
    Trong thời gian gần đây, có vẻ chị đang ngả theo chiều hướng biểu diễn với phong cách unplugged. Đó phải chăng là cách làm mới của chị?
    Nói phải cũng đúng, không phải cũng chẳng sai. Đơn giản đó là khuynh hướng mà ê-kíp âm nhạc hiện tại của tôi, nhạc sỹ Lê Minh Sơn và anh Trần Mạnh Hùng đang theo đuổi. Làm việc với ai thì phải theo style của nhóm ấy. Trước kia âm nhạc của nhạc sỹ Quốc Trung là world music nên hòa âm rất đa dạng về màu sắc và âm sắc. Bây giờ âm nhạc của Lê Minh Sơn mang tính dân gian đồng quê, tất nhiên phải khác đi. Unplugged là phong cách thích hợp nhất. Album Nắng lên sẽ ra mắt vào tháng 10 của tôi cũng theo phong cách đó.
    Chị từng hát rất đằm thắm và tiết chế trong hai album được xem là đỉnh cao của chị: Tự sự và Mây trắng bay về. Bây giờ chị hát đãi giọng và gằn giọng hơi quá mức. Phải chăng vì ê-kíp cộng sự mới không đủ sức kìm chị lại?
    Không ai kìm tôi cả, chỉ có tôi tự kìm mình thôi. Từ trước đến nay, những gì tôi đã hát đều do tôi tự tiết chế, kìm nén cảm xúc. Tùy theo ca khúc và kiểu hòa âm phối khí mà tôi lựa chọn cách hát. Không phải lúc nào cũng kìm nén tiết chế mới là hay.
    Sắp tới, chị có những kế hoạch gì cho ghi âm và biểu diễn?
    Dự án một album nhạc new age với nhạc sỹ Quốc Trung chưa biết lúc nào mới hoàn thành vì cả tôi và anh ấy đều rất bận. Tôi thì lo cho CD riêng Nắng lên, anh Quốc Trung lại đang công tác ở nước ngoài. Hiện tại, tôi vẫn biểu diễn thường xuyên ở Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngày 10 & 11/9, tôi sẽ tổ chức chương trình giới thiệu album Ru mãi ngàn năm tại phòng trà 2B Lê Duẩn, 17 & 18/9 tại phòng trà của tôi - Lý Club 51 Lý Thái Tổ, Hà Nội.
    Hải Thủy thực hiện
  4. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thanh Lam: "Tôi tự tiết chế bản thân."

    Trở lại ấn tượng với hai album nhạc: Thanh Lam - Hà Trần, Ru mãi ngàn năm và live show Nắng lên, Thanh Lam - cô ca sỹ mà ai đã yêu giọng hát ấy, lối hát ấy thì rất yêu, nhưng người ghét cũng cực ghét - một lần nữa chứng tỏ ?othời? của cô vẫn đang thịnh. GĐX có cuộc trò chuyện với Thanh Lam xoay quanh chủ đề luôn ?onóng?: giọng hát và phong cách của cô. [b/]
    Có ý kiến cho rằng Thanh Lam đang ... thụt lùi bởi qua hai album mới, chị trở về với lối hát bản năng thời kỳ đầu...
    Với một ca sỹ, loại hình âm nhạc là yếu tố quan trọng để lựa chọn phong cách hát như thế nào. Album Thanh Lam - Hà Trần thuộc loại nhạc điện tử (electronica) nên giọng tôi phải linh động để hợp với âm nhạc. Còn album Ru mãi ngàn năm hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi thể hiện lối hát mộc mạc mà dân trong nghề gọi là hát ?othổ?.
    Nhắc tới album Ru mãi ngàn năm, nhiều người không chấp nhận chị hát nhạc Trịnh Công Sơn theo kiểu chỉ thấy Thanh Lam chứ không thấy tinh thần Trịnh đâu cả.
    Tôi không áp đặt những suy nghĩ, cảm nhận riêng của tôi vào người nghe đối với một ca khúc khi hát. Cũng như mọi ca sỹ, tôi muốn có bản sắc riêng của mình khi hát nhạc Trịnh hay bất kỳ nhạc của ai khác. Chẳng ca sỹ nào muốn khán giả nghe mình hát Trịnh lại nhận xét là giống Khánh Ly cả. Tôi thể hiện ca khúc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn theo cảm nhận riêng của tôi. Tất nhiên sẽ có người thích, người không thích. Nhưng biết làm sao được vì nếu không như vậy thì không phải là Thanh Lam nữa rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng trung hòa giữa giữa cái ?otôi? cá nhân với sở thích của khán giả.
    Album Ru mãi ngàn năm lần đầu tiên trình làng giọng hát Thanh Lam trên nền hòa âm mang phong cách cổ điển. Xem ra sự kết hợp này không ăn ý lắm ngoại trừ một Nhìn những mùa thu đi khá mềm mại?
    Bản thân tôi lại rất thích. Tôi nghĩ lối hát mộc của tôi cũng phù hợp với nền hòa âm mang tính hòa tấu đấy chứ. Điều quan trọng là từ trước tới nay, ở Việt Nam chưa ai làm nguyên một album ca khúc Trịnh Công Sơn kiểu cổ điển như thế cả. Trong âm nhạc, tính cổ điển ấy được xem là cao cấp nhất. ?oCổ? đấy nhưng lại mới. Nó có thể đem đến cho người nghe những cảm nhận khác, chứ không phải những cảm xúc cũ của nhạc Trịnh mà nhiều người đã làm.
    Trong thời gian gần đây, có vẻ chị đang ngả theo chiều hướng biểu diễn với phong cách unplugged. Đó phải chăng là cách làm mới của chị?
    Nói phải cũng đúng, không phải cũng chẳng sai. Đơn giản đó là khuynh hướng mà ê-kíp âm nhạc hiện tại của tôi, nhạc sỹ Lê Minh Sơn và anh Trần Mạnh Hùng đang theo đuổi. Làm việc với ai thì phải theo style của nhóm ấy. Trước kia âm nhạc của nhạc sỹ Quốc Trung là world music nên hòa âm rất đa dạng về màu sắc và âm sắc. Bây giờ âm nhạc của Lê Minh Sơn mang tính dân gian đồng quê, tất nhiên phải khác đi. Unplugged là phong cách thích hợp nhất. Album Nắng lên sẽ ra mắt vào tháng 10 của tôi cũng theo phong cách đó.
    Chị từng hát rất đằm thắm và tiết chế trong hai album được xem là đỉnh cao của chị: Tự sự và Mây trắng bay về. Bây giờ chị hát đãi giọng và gằn giọng hơi quá mức. Phải chăng vì ê-kíp cộng sự mới không đủ sức kìm chị lại?
    Không ai kìm tôi cả, chỉ có tôi tự kìm mình thôi. Từ trước đến nay, những gì tôi đã hát đều do tôi tự tiết chế, kìm nén cảm xúc. Tùy theo ca khúc và kiểu hòa âm phối khí mà tôi lựa chọn cách hát. Không phải lúc nào cũng kìm nén tiết chế mới là hay.
    Sắp tới, chị có những kế hoạch gì cho ghi âm và biểu diễn?
    Dự án một album nhạc new age với nhạc sỹ Quốc Trung chưa biết lúc nào mới hoàn thành vì cả tôi và anh ấy đều rất bận. Tôi thì lo cho CD riêng Nắng lên, anh Quốc Trung lại đang công tác ở nước ngoài. Hiện tại, tôi vẫn biểu diễn thường xuyên ở Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngày 10 & 11/9, tôi sẽ tổ chức chương trình giới thiệu album Ru mãi ngàn năm tại phòng trà 2B Lê Duẩn, 17 & 18/9 tại phòng trà của tôi - Lý Club 51 Lý Thái Tổ, Hà Nội.
    Hải Thủy thực hiện
  5. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một Fan rất mê giọng hát của chị. Tôi thích sưu tầm các CD của ca sĩ mà mình yêu thích, nhưng CD " Tự sự" của chị thì tôi đã tìm kháp nơi mình có thể mà ko được. Có ai biết ở đâu có thì nhắn dùm tôi với.
  6. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một Fan rất mê giọng hát của chị. Tôi thích sưu tầm các CD của ca sĩ mà mình yêu thích, nhưng CD " Tự sự" của chị thì tôi đã tìm kháp nơi mình có thể mà ko được. Có ai biết ở đâu có thì nhắn dùm tôi với.
  7. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn phải nói rõ là hiện tại bạn đang ở đâu thì mọi người mới tiện giúp cho bạn được chứ? Trước đây hắn vẫn thấy đĩa này ở tiệm Uyên. Còn bậy giờ không biết có còn hay không? Nhưng có lẽ hơi khó đấy, đĩa của chị ít khi tái bản lắm, vì nhu cầu không có mấy nên chẳng ai dại gì mà in lại cả? Mặc dù có thể là chương trình ấy rất hay.
    Qua bài viết của TL_HUE, biết được chị Lam đã có phòng trà riêng. Đó là LÝ CLUB ở 51 Lý Thái Tổ, HN. Các bạn ở ngoài đấy sướng nhé, giờ có thể nghe chị Lam thoải mái rồi ???
  8. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn phải nói rõ là hiện tại bạn đang ở đâu thì mọi người mới tiện giúp cho bạn được chứ? Trước đây hắn vẫn thấy đĩa này ở tiệm Uyên. Còn bậy giờ không biết có còn hay không? Nhưng có lẽ hơi khó đấy, đĩa của chị ít khi tái bản lắm, vì nhu cầu không có mấy nên chẳng ai dại gì mà in lại cả? Mặc dù có thể là chương trình ấy rất hay.
    Qua bài viết của TL_HUE, biết được chị Lam đã có phòng trà riêng. Đó là LÝ CLUB ở 51 Lý Thái Tổ, HN. Các bạn ở ngoài đấy sướng nhé, giờ có thể nghe chị Lam thoải mái rồi ???
  9. huelt

    huelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thân mến tặng nhà Thanh Lam tấm ảnh chụp được hôm đi xem chương trình tổng duyệt ẤN TƯỢNG 2004
  10. huelt

    huelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thân mến tặng nhà Thanh Lam tấm ảnh chụp được hôm đi xem chương trình tổng duyệt ẤN TƯỢNG 2004

Chia sẻ trang này