1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng cho người yêu mến giọng hát Thanh Lam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiphuong, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 24/05/2004
  2. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 24/05/2004
  3. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm 1 mem vào đây nữa, dù gì thì hắn cũng vui lắm rồi. Hiện giờ hắn đang nghe album tự sự của chị LAM trên http://benxua.com/bx/music/mp3ByCD.asp?AlbumID=468. Hắn thì không có album này vì hắn mò chưa thấy. Ai biết ở Saigon có bán thì chỉ cho hắn biết.
    Tối mưa và ngồi nghe mưa, ôi thật là thú vị biết bao...mưa trên lá và mưa trên phố... mưa về đâu hỡi cơn mưa buồn tênh... mưa làm chi để lòng ta khát khao... nhớ ai, khóc ai... gió hỡi gió khép dùm ta cánh cửa... mưa hỡi mưa thôi đừng rơi rơi nữa... ôi tình yêu suốt đời ta khát mãi... ôi tình yêu trong lòng ta cháy mãi... để ngàn đời hát mãi... hát mãi lời yêu thương....
  4. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm 1 mem vào đây nữa, dù gì thì hắn cũng vui lắm rồi. Hiện giờ hắn đang nghe album tự sự của chị LAM trên http://benxua.com/bx/music/mp3ByCD.asp?AlbumID=468. Hắn thì không có album này vì hắn mò chưa thấy. Ai biết ở Saigon có bán thì chỉ cho hắn biết.
    Tối mưa và ngồi nghe mưa, ôi thật là thú vị biết bao...mưa trên lá và mưa trên phố... mưa về đâu hỡi cơn mưa buồn tênh... mưa làm chi để lòng ta khát khao... nhớ ai, khóc ai... gió hỡi gió khép dùm ta cánh cửa... mưa hỡi mưa thôi đừng rơi rơi nữa... ôi tình yêu suốt đời ta khát mãi... ôi tình yêu trong lòng ta cháy mãi... để ngàn đời hát mãi... hát mãi lời yêu thương....
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tự Sự là một album, nói thế nào nhỉ, có tính tổng thể, tính nhất quán cao về cảm xúc. Cũng dễ hiểu thôi vì Tự Sự là sự kết hợp của một nhạc sỹ sáng tác (Thuận Yến) - một ca sỹ (Thanh Lam) - một nhạc sỹ hoà âm (Trí Minh), mà 3 người lại có mối quan hệ gia đình. Những Em tôi, Đợi chờ, Thành phố vắng anh, Mùa thu tình ca... sao lại tuyệt vời thế nhỉ, ^_^
    Sài Gòn thì tớ ko biết, nhưng nếu bạn nào ở HN quan tâm vẫn có thể tìm mua được CD này ở Hàng Bài.
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tự Sự là một album, nói thế nào nhỉ, có tính tổng thể, tính nhất quán cao về cảm xúc. Cũng dễ hiểu thôi vì Tự Sự là sự kết hợp của một nhạc sỹ sáng tác (Thuận Yến) - một ca sỹ (Thanh Lam) - một nhạc sỹ hoà âm (Trí Minh), mà 3 người lại có mối quan hệ gia đình. Những Em tôi, Đợi chờ, Thành phố vắng anh, Mùa thu tình ca... sao lại tuyệt vời thế nhỉ, ^_^
    Sài Gòn thì tớ ko biết, nhưng nếu bạn nào ở HN quan tâm vẫn có thể tìm mua được CD này ở Hàng Bài.
  7. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe rất nhiều thể loại nhạc khác nhau và ca sỹ khác nhau nhưng ca sỹ duy nhất mà tớ chọn để nghe đó là Thanh Lam, một ca sỹ mà tớ đã biết từ thời "chia tay hoàng hôn" và "giọt nắng bên thềm" cho đến giờ tớ hầu như không có bài nào của chị ấy mà tớ không có trong bộ sưu tập của tớ hihi.
    Hôm qua tình cờ lướt trên google và thấy diễn đàng này nên vui lắm ít nhất mình có ai đó đồng cảm với mình, cám ơn bạn QKT đã lập topic này hihi
    Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục làm cho diễn đàng này càng đông vui hơn và chúng tacó thể chia sẽ những điều khác nữa trong cuộc sống, các bạn nghĩ sao?
  8. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe rất nhiều thể loại nhạc khác nhau và ca sỹ khác nhau nhưng ca sỹ duy nhất mà tớ chọn để nghe đó là Thanh Lam, một ca sỹ mà tớ đã biết từ thời "chia tay hoàng hôn" và "giọt nắng bên thềm" cho đến giờ tớ hầu như không có bài nào của chị ấy mà tớ không có trong bộ sưu tập của tớ hihi.
    Hôm qua tình cờ lướt trên google và thấy diễn đàng này nên vui lắm ít nhất mình có ai đó đồng cảm với mình, cám ơn bạn QKT đã lập topic này hihi
    Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục làm cho diễn đàng này càng đông vui hơn và chúng tacó thể chia sẽ những điều khác nữa trong cuộc sống, các bạn nghĩ sao?
  9. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chương trình trao giả vì hoà bình 22-06 sắp đến Lam sẽ hát bài RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG của TCS, một ca khúc mà mọi ngưòi bảo rằng rất kén người hát, tớ cũng chưa nghe Lam hát bài này bao giờ, không biết hôm đó Lam sẽ hát như thế nào, có làm cho khán giả của TCS chấp nhận hay không? Một bài mà Khánh Ly đã thể hiện rất thành công nhưng theo tớ Lam sẽ biết hát như thế nào.

    Và bài ÔI QUÊ TÔI của Lê Minh Sơn, một nhạc sỹ rất được khán giả biết đến sau thành công của album Ngọc khuê với Bên bờ ao nhà mình, tớ hy vọng Lam sẽ đemđến một điều gì đó mới mẻ, một gu âmnhạc mới nữa. Sắp tới Lam và Lê Minh Sơn sẽ làm chung album nữa đấy, các bạn hãy chờ nhé.
  10. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chương trình trao giả vì hoà bình 22-06 sắp đến Lam sẽ hát bài RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG của TCS, một ca khúc mà mọi ngưòi bảo rằng rất kén người hát, tớ cũng chưa nghe Lam hát bài này bao giờ, không biết hôm đó Lam sẽ hát như thế nào, có làm cho khán giả của TCS chấp nhận hay không? Một bài mà Khánh Ly đã thể hiện rất thành công nhưng theo tớ Lam sẽ biết hát như thế nào.

    Và bài ÔI QUÊ TÔI của Lê Minh Sơn, một nhạc sỹ rất được khán giả biết đến sau thành công của album Ngọc khuê với Bên bờ ao nhà mình, tớ hy vọng Lam sẽ đemđến một điều gì đó mới mẻ, một gu âmnhạc mới nữa. Sắp tới Lam và Lê Minh Sơn sẽ làm chung album nữa đấy, các bạn hãy chờ nhé.

Chia sẻ trang này