1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng cho người yêu mến giọng hát Thanh Lam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiphuong, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Giao lưu trực tuyến cùng Trịnh Vĩnh Trinh, Thanh Lam

    17:03'''' 03/06/2004 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Không cần đợi đến khi người ta trao cho Trịnh Công Sơn một giải thưởng lớn, tình cảm dành cho ông đã chiếm trọn trái tim biết bao người con Da Vàng. Trịnh Vĩnh Trinh và Thanh Lam sẽ nói lên những cảm nhận riêng về nhạc Trịnh vào 9h30 sáng 4/6 trên VietNamNet. Ngay từ bây giờ các bạn có thể bấm vào đây để gửi câu hỏi tới hai vị khách mời.
    (.............)
     
    Thanh Lam không đến ''''''''Giải âm nhạc vì hoà bình thế giới'''''''' để hát nhạc Trịnh. Không nhiều người nghe có thói quen nối tên Trịnh Công Sơn với Thanh Lam, mặc dù cô hát không ít nhạc của ông. Nhưng, sự có mặt của cô trong buổi trò chuyện là một dịp để cô nhớ về một người anh, người bạn, người nhạc sĩ mà cô hằng kính trọng, cũng như tâm sự của riêng cô với nhạc Trịnh.
    Trịnh Công Sơn từng nói:

    [​IMG]

    Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh
    "...Tôi không bao giờ có tham vọng trở thành một người viết ca khúc nổi tiếng nhưng đời đã tặng cho tôi món quà ấy thì tôi không thể không nhận. Và khi đã nhận rồi thì mình phải có trách nhiệm đối với mọi người. Vì thế tôi đã cố gắng làm thế nào để có thể trong những bài hát của mình chuyên chở được một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người..."
    "...Phải chờ đến lúc soi gương nhìn thấy tóc không còn mang mầu xanh cũ nữa, mới nhận ra được hết nỗi khát khao được yêu thương mãi mãi con người và cuộc sống. Yêu thương con người cũng là yêu thương tiếng hát bởi vì tiếng hát mang trong nó tâm hồn của con người. Tiếng hát sẽ mọc lên xanh tươi trên cuộc đời này như những cây tử đinh hương mọc tràn thơm tho trên những cánh đồng vô tận..."
    "...Với ca khúc, tôi là người tình của thiên nhiên, là người bạn của những em bé. Qua ca khúc, tôi đã đến gần và đã đi xa những chuyện tình; đã tham dự những nỗi hân hoan của đời người và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn..."

    [​IMG]

    Ca sĩ Thanh Lam
    "...Tôi chưa bao giờ được biết về sự công bằng. Nhưng tôi muốn rằng những xác chết anh em phải được chia đều lòng thương tiếc. Trên những nhân danh chúng ta không cúi đầu, nhưng chúng ta phải quàng vòng hoa phúng điếu cho phận người hiu hắt. Chân lý chưa biết nằm ở đâu, nhưng tôi tin rằng chân lý không đến từ bạo lực..."
    Nhạc Trịnh Công Sơn nói nhiều hơn thế.
    Các bạn có thể hỏi Trịnh Vĩnh Trinh về cuộc sống của, cô hay những điều cô nghĩ về người anh trai của mình. Hỏi Thanh Lam về những chuẩn bị cô dành cho đêm nhạc, và tại sao không thổ lộ những tình cảm của mình với đời và nhạc Trịnh Công Sơn - người nhạc sĩ yêu cuộc đời theo một cách đặc biệt - lặng lẽ và sẻ chia. Các bạn có thể bấm vào đây để gửi câu hỏi trước.



    VietNamNet
    http://www.vnn.vn/vanhoa/amnhac/2004/06/157630/
     
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 04/06/2004
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Giao lưu trực tuyến cùng Trịnh Vĩnh Trinh, Thanh Lam

    17:03'''' 03/06/2004 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Không cần đợi đến khi người ta trao cho Trịnh Công Sơn một giải thưởng lớn, tình cảm dành cho ông đã chiếm trọn trái tim biết bao người con Da Vàng. Trịnh Vĩnh Trinh và Thanh Lam sẽ nói lên những cảm nhận riêng về nhạc Trịnh vào 9h30 sáng 4/6 trên VietNamNet. Ngay từ bây giờ các bạn có thể bấm vào đây để gửi câu hỏi tới hai vị khách mời.
    (.............)
     
    Thanh Lam không đến ''''''''Giải âm nhạc vì hoà bình thế giới'''''''' để hát nhạc Trịnh. Không nhiều người nghe có thói quen nối tên Trịnh Công Sơn với Thanh Lam, mặc dù cô hát không ít nhạc của ông. Nhưng, sự có mặt của cô trong buổi trò chuyện là một dịp để cô nhớ về một người anh, người bạn, người nhạc sĩ mà cô hằng kính trọng, cũng như tâm sự của riêng cô với nhạc Trịnh.
    Trịnh Công Sơn từng nói:

    [​IMG]

    Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh
    "...Tôi không bao giờ có tham vọng trở thành một người viết ca khúc nổi tiếng nhưng đời đã tặng cho tôi món quà ấy thì tôi không thể không nhận. Và khi đã nhận rồi thì mình phải có trách nhiệm đối với mọi người. Vì thế tôi đã cố gắng làm thế nào để có thể trong những bài hát của mình chuyên chở được một thông điệp của lòng nhân ái đến với mọi người..."
    "...Phải chờ đến lúc soi gương nhìn thấy tóc không còn mang mầu xanh cũ nữa, mới nhận ra được hết nỗi khát khao được yêu thương mãi mãi con người và cuộc sống. Yêu thương con người cũng là yêu thương tiếng hát bởi vì tiếng hát mang trong nó tâm hồn của con người. Tiếng hát sẽ mọc lên xanh tươi trên cuộc đời này như những cây tử đinh hương mọc tràn thơm tho trên những cánh đồng vô tận..."
    "...Với ca khúc, tôi là người tình của thiên nhiên, là người bạn của những em bé. Qua ca khúc, tôi đã đến gần và đã đi xa những chuyện tình; đã tham dự những nỗi hân hoan của đời người và cũng đã gánh nhẹ giùm những phiền muộn..."

    [​IMG]

    Ca sĩ Thanh Lam
    "...Tôi chưa bao giờ được biết về sự công bằng. Nhưng tôi muốn rằng những xác chết anh em phải được chia đều lòng thương tiếc. Trên những nhân danh chúng ta không cúi đầu, nhưng chúng ta phải quàng vòng hoa phúng điếu cho phận người hiu hắt. Chân lý chưa biết nằm ở đâu, nhưng tôi tin rằng chân lý không đến từ bạo lực..."
    Nhạc Trịnh Công Sơn nói nhiều hơn thế.
    Các bạn có thể hỏi Trịnh Vĩnh Trinh về cuộc sống của, cô hay những điều cô nghĩ về người anh trai của mình. Hỏi Thanh Lam về những chuẩn bị cô dành cho đêm nhạc, và tại sao không thổ lộ những tình cảm của mình với đời và nhạc Trịnh Công Sơn - người nhạc sĩ yêu cuộc đời theo một cách đặc biệt - lặng lẽ và sẻ chia. Các bạn có thể bấm vào đây để gửi câu hỏi trước.



    VietNamNet
    http://www.vnn.vn/vanhoa/amnhac/2004/06/157630/
     
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 04/06/2004
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Thanh Lam hát bài " Nỗi nhớ " của Phú Quang , " Khát vọng" của Thuận Yến kinh khủng . Cứ mỗi lần nghe chị hát là lạnh hết cả người
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Thanh Lam hát bài " Nỗi nhớ " của Phú Quang , " Khát vọng" của Thuận Yến kinh khủng . Cứ mỗi lần nghe chị hát là lạnh hết cả người
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thêm Phôi pha của Trịnh nữa là đủ bộ
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thêm Phôi pha của Trịnh nữa là đủ bộ
  7. thomchimteppi

    thomchimteppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thanh Lam hát Một Ngày Mùa Đông cũng hay lắm ...
  8. thomchimteppi

    thomchimteppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thanh Lam hát Một Ngày Mùa Đông cũng hay lắm ...
  9. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    TRỊNH VĨNH TRINH, THANH LAM GIAP LƯU TRỰC TUYẾN
    512:14'' 04/06/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đúng như lời hẹn với độc giả VietNamNet, vào lúc 9h30 sáng nay, ca sĩ Thanh Lam đã có mặt tại tòa soạn VietNamNet (TP.HCM) để giao lưu trực tuyến. Riêng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh vì lý do sức khỏe chỉ có thể giao lưu từ nhà riêng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: 47C Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM - nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm giữa người nhạc sĩ tài hoa với gia đình và bạn hữu. Chị cũng cho biết, ngay sau đó, chị đã phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe...
    Dưới đây là nội dung cuộc giao lưu:
    Phan Thi Hoa - Nữ 23 tuổi - Thị xã Hà Tĩnh: Chị Thanh Lam ơi! Chị đã chuẩn bị gì cho buổi diễn này. Chị có thể bật mí những ca khúc chị sẽ chọn. Xin cảm ơn.
    Ca sĩ Thanh Lam: Trong buổi biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình tôi sẽ hát một tác phẩm của nhạc sỹ trẻ Lê Minh Sơn, bài hát Ôi quê tôi. Tôi sẽ chọn một bài hát của anh Sơn hợp với tôi: Ru em từng ngón xuân nồng
    vunhuquynh - Nữ - queenvn2000@vietel.com.vn: Chào Thanh Lam, tôi là người rất hâm mộ tiếng hát Thanh Lam, nhưng thú thật là chưa ?omê? ngay sau lần đầu nghe bài Tình yêu không lời đâu. Tôi mua cả những chiếc VCD karaoke một số bài hát của TL để hát ở nhà cho đỡ ?onhớ? giọng hát thật nhiều ấn tượng của TL đấy. Rất mong được biết suy nghĩ của TL về các nhạc phẩm của cố NS Trịnh Công Sơn - người mà tôi hằng ngưỡng mộ với lòng biết ơn và kính trọng. Xin cảm ơn Thanh Lam rất nhiều!.
    Ca sĩ Thanh Lam: Anh Sơn và những ca khúc của anh luôn là những kỷ niệm chẳng bao giờ phai nhạt trong tôi và trong lòng mọi người.
    Trần Nguyên Bảo - Nam 19 tuổi - TP Hồ Chí Minh: Chị Thanh Lam ơi? Chị là ca sĩ rất yêu nhạc TCS và hát nhạc TCS cũng rất hay. Vậy ngoài ra chị có tình cảm "đặc biệt" nào với Trịnh Công Sơn không ạ ?
    Ca sĩ Thanh Lam: Khi anh Sơn còn sống tôi đã nhiều lần ăn cơm, ngồi chơi và nói chuyện với anh. Anh và tôi là bạn trong nghệ thuật và trong cuộc sống.
    còn tiếp

  10. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    TRỊNH VĨNH TRINH, THANH LAM GIAP LƯU TRỰC TUYẾN
    512:14'' 04/06/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Đúng như lời hẹn với độc giả VietNamNet, vào lúc 9h30 sáng nay, ca sĩ Thanh Lam đã có mặt tại tòa soạn VietNamNet (TP.HCM) để giao lưu trực tuyến. Riêng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh vì lý do sức khỏe chỉ có thể giao lưu từ nhà riêng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: 47C Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM - nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm giữa người nhạc sĩ tài hoa với gia đình và bạn hữu. Chị cũng cho biết, ngay sau đó, chị đã phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe...
    Dưới đây là nội dung cuộc giao lưu:
    Phan Thi Hoa - Nữ 23 tuổi - Thị xã Hà Tĩnh: Chị Thanh Lam ơi! Chị đã chuẩn bị gì cho buổi diễn này. Chị có thể bật mí những ca khúc chị sẽ chọn. Xin cảm ơn.
    Ca sĩ Thanh Lam: Trong buổi biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình tôi sẽ hát một tác phẩm của nhạc sỹ trẻ Lê Minh Sơn, bài hát Ôi quê tôi. Tôi sẽ chọn một bài hát của anh Sơn hợp với tôi: Ru em từng ngón xuân nồng
    vunhuquynh - Nữ - queenvn2000@vietel.com.vn: Chào Thanh Lam, tôi là người rất hâm mộ tiếng hát Thanh Lam, nhưng thú thật là chưa ?omê? ngay sau lần đầu nghe bài Tình yêu không lời đâu. Tôi mua cả những chiếc VCD karaoke một số bài hát của TL để hát ở nhà cho đỡ ?onhớ? giọng hát thật nhiều ấn tượng của TL đấy. Rất mong được biết suy nghĩ của TL về các nhạc phẩm của cố NS Trịnh Công Sơn - người mà tôi hằng ngưỡng mộ với lòng biết ơn và kính trọng. Xin cảm ơn Thanh Lam rất nhiều!.
    Ca sĩ Thanh Lam: Anh Sơn và những ca khúc của anh luôn là những kỷ niệm chẳng bao giờ phai nhạt trong tôi và trong lòng mọi người.
    Trần Nguyên Bảo - Nam 19 tuổi - TP Hồ Chí Minh: Chị Thanh Lam ơi? Chị là ca sĩ rất yêu nhạc TCS và hát nhạc TCS cũng rất hay. Vậy ngoài ra chị có tình cảm "đặc biệt" nào với Trịnh Công Sơn không ạ ?
    Ca sĩ Thanh Lam: Khi anh Sơn còn sống tôi đã nhiều lần ăn cơm, ngồi chơi và nói chuyện với anh. Anh và tôi là bạn trong nghệ thuật và trong cuộc sống.
    còn tiếp

Chia sẻ trang này