1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng cho người yêu mến giọng hát Thanh Lam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiphuong, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, thế là lại sắp có đĩa mới của Lam để nghe rồi. Sinh nhật đứa bạn, thế nào cũng phải tặng nó đĩa Lam bắt nó nghe mới được, kà kà,...
  2. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, thế là lại sắp có đĩa mới của Lam để nghe rồi. Sinh nhật đứa bạn, thế nào cũng phải tặng nó đĩa Lam bắt nó nghe mới được, kà kà,...
  3. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ai mà được tặng CD đó chắc là xui xẻo lắm đó haha
  4. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ai mà được tặng CD đó chắc là xui xẻo lắm đó haha
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Không biết hiện giờ đĩa của Lam đã có mặt trên thị trường chưa? Chứ cái hôm hắn nhận được thông tin là Lam sẽ phát hành album vào ngày 20/6/04 thì dạo một vòng quanh các tiệm đĩa thì chẳng có cái nào, vài hôm sau cũng thế... Mọi người nói, Thanh Lam là chúa thất hứa, luôn làm người mến mộ mình phải chờ đợi. Như cái hồi album MTBV, tưởng đã không ra được nữa chứ? Thế là cái mong muốn hại người của hắn đã không thành hiện thực!
  6. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Không biết hiện giờ đĩa của Lam đã có mặt trên thị trường chưa? Chứ cái hôm hắn nhận được thông tin là Lam sẽ phát hành album vào ngày 20/6/04 thì dạo một vòng quanh các tiệm đĩa thì chẳng có cái nào, vài hôm sau cũng thế... Mọi người nói, Thanh Lam là chúa thất hứa, luôn làm người mến mộ mình phải chờ đợi. Như cái hồi album MTBV, tưởng đã không ra được nữa chứ? Thế là cái mong muốn hại người của hắn đã không thành hiện thực!
  7. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CD không phát hành theo đúng kế hoạch đã làm "hắn" phá sản thành thật chia buồn nhé. Nhưng lần này không phải lỗi tại Lam mà do chương trình trao giải vì hoa bình gì đó, báo hại Lam nhà ta huỷ bỏ liveshow âm nhạc và những người bạn để tập trung làm CD này cho kịp trước lúc chương trình này diễn ra. Vậy cuối cùng chương trình đó huỷ bỏ, liveshow thì không biết đến bao giờ, nhưng dù sao cũng còn CD này an ủi nhỉ, cũng do Lam muốn trau chuốt lại cho hay và đẹp nên mới dời lại 20/07 này, mọi người cố chờ nhé, chúc "hắn" vui.
  8. thanhlam_hue

    thanhlam_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CD không phát hành theo đúng kế hoạch đã làm "hắn" phá sản thành thật chia buồn nhé. Nhưng lần này không phải lỗi tại Lam mà do chương trình trao giải vì hoa bình gì đó, báo hại Lam nhà ta huỷ bỏ liveshow âm nhạc và những người bạn để tập trung làm CD này cho kịp trước lúc chương trình này diễn ra. Vậy cuối cùng chương trình đó huỷ bỏ, liveshow thì không biết đến bao giờ, nhưng dù sao cũng còn CD này an ủi nhỉ, cũng do Lam muốn trau chuốt lại cho hay và đẹp nên mới dời lại 20/07 này, mọi người cố chờ nhé, chúc "hắn" vui.
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy là phải tháng nữa mới được nghe rồi. Coi nào, đợt đó lại chẳng có cái sinh nhật nào mà tớ phải dự... cũng ko sao, mua để đó dự trữ.
    Mấy hôm nay trong ổ đĩa của tớ là một cái MP3 của Lam, chủ yếu nghe những bài Lam thu lẻ: nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, nhạc Quốc Bảo. Nghe chị hát nhạc tiền chiến thật tuyệt, ko hề uỷ mị hay nhẹ nhàng như nhiều ca sỹ khác, mà vẫn là một giọng hát thật mãnh liệt như có lửa. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, Hương Cố Nhân...
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy là phải tháng nữa mới được nghe rồi. Coi nào, đợt đó lại chẳng có cái sinh nhật nào mà tớ phải dự... cũng ko sao, mua để đó dự trữ.
    Mấy hôm nay trong ổ đĩa của tớ là một cái MP3 của Lam, chủ yếu nghe những bài Lam thu lẻ: nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, nhạc Quốc Bảo. Nghe chị hát nhạc tiền chiến thật tuyệt, ko hề uỷ mị hay nhẹ nhàng như nhiều ca sỹ khác, mà vẫn là một giọng hát thật mãnh liệt như có lửa. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, Hương Cố Nhân...

Chia sẻ trang này