1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng của tớ! ^^

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Góc riêng của tớ! ^^

    "Ở đời phải biết mình là ai!"
    Biết mình là ai, biết mình đứng ở vị trí nào, biết mình có cái gì, biết cái gì dành cho mình, biết cái gì ko dành cho mình.
    Dù vậy, đôi khi cũng nảy sinh những vấn đề mà nó mang tính chất cảm hứng, tình cảm bồng bột.
    Vào những lúc như vậy thì lý trí lại phải cất tiếng cảnh báo, để ko rơi vào một mê cung mờ mịt, để ko rơi vào một trò chơi tình ái ko có kết quả.
    Mày đang ở đâu thế? Mày có biết ko hả mày?
     
  2. dzung_bom_vo_dich

    dzung_bom_vo_dich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


     
    Cảm xúc cuối năm.
    Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa là sẽ bước qua một năm mới, khép lại một năm cũ mà tất cả gói gọn lại chỉ bằng 2 chữ THẤT BẠI.
    Năm vừa rồi mình cảm thấy thất bại quá nhiều điều, suốt cả một năm trời chẳng làm được một cái gì ra hồn, suốt cả một năm trời chẳng có mấy niềm vui. Tất cả chỉ là một màu xám xịt, tối tăm. Dường như niềm vui cứ luôn luôn trốn chạy, còn mình thì cứ mải miết đi tìm nó hệt như một trò chơi trốn tìm. Luôn luôn ở cạnh bên mình chỉ có cô đơn và lạnh giá.
    Điều mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất trong năm nay là mình đã đặt chân vào thế giới blog, nơi mà những người bạn lạ lẫm bỗng trở nên thật thân thiết và gần gũi, nơi ấm áp tình cảm. 10 tháng với 441 entry (kể cả cái entry này nữa) với biết bao nhiêu tình cảm, cảm xúc, mình đã được mọi người quan tâm, chia sẻ. Đấy là điều mình cảm thấy hạnh phúc nhất! Hàng ngày, mỗi lần bật máy tính lên là lại vội vàng mở Yahoo! 360 ra xem mọi người comment những gì cho mình, đồng thời cũng đi thăm tất cả mọi người trong friends list, để lại những nhận xét, cảm nghĩ của mình ở đó. Một thế giới mới, một thế giới đầy màu sắc. [​IMG]
    Qua năm mới rồi, hy vọng mọi thứ sẽ khác, mọi xui xẻo, mọi nỗi buồn sẽ ra đi cùng với năm cũ. Mình sẽ cố gắng gặt hái được những thành công mới. Và cũng hy vọng rằng niềm vui sẽ trở về bên cạnh mình. [​IMG]
    Yêu tất cả các bạn, các bạn của tôi! [​IMG] [​IMG]
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 05/01/2007
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

     
    Vậy là thời khắc giao thừa đã lặng lẽ trôi qua. Tôi ngồi đây với người bạn thân thiết, tri kỷ nhất.
    Cùng chúc cho một năm mới với muôn vàn hạnh phúc & nụ cười sẽ nở mãi trên môi!
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 01/01/2007
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ku machíc này hâm à
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ
     
    Tình yêu là 1 trò chơi, Cho nên tôi mới giả vờ yêu anh. Tôi giả vờ yêu anh. Giả vờ nhớ, Giả vờ buồn, Tôi giả vờ đau khổ, Khi thấy anh hững hờ, Khi thấy anh đi cùng người con gái khác? Tôi giả vờ trách móc, Khi lỗi hẹn, anh đến muộn chiều nay. Tôi giả vờ say, Để gục vào vai anh mà khóc. Tôi biết là tôi ngốc? ? Khi giả vờ điều có thật trước anh. 24.05.01
    <from Trà Giang>

     
    Cảm xúc của con gái đây sao? Chẳng dễ hiểu tí nào! [​IMG]
    Được MATRIX sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 02/01/2007
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Éo gì, mấy hôm nay lười viết blog dã man!
    Thứ nhất là vì mạng mẽo lởm khởm, mỗi lần vào ra blog chứ như là rùa què chạy đua với ốc sên vậy! Cảm hứng toàn bị tụt xuống tận dưới đầu gối. Mà nhìn cái màn hình "nhỏ & mềm" Word thì lại chả có tí tẹo cảm hứng nào để viết. Nhục thế cơ chứ. [​IMG]
    Thứ hai là cũng chẳng có chuyện gì làm mình cảm thấy muốn viết cả. Tết nhất gì mà cứ buồn thỉu buồn thiu như cơm nguội. Ở nhà cả ngày, hoặc ôm máy tính, hoặc ôm gối. Sao ko đi chơi hả? Hết tiền, hết xăng, hết pin điện thoại ~> nản.
    Tuần trước mấy hôm đi thực tập còn buồn hơn chấu cắn. Lên SSTI mà cả ngày chỉ độc có ngồi ngáp ruồi. Máy tính ko có (có nhưng ko được dùng mới đau), ngồi ngắm bản vẽ được 1 lúc thì nhàm, lại ra vào, lại đọc báo. Tuần này có lẽ phải vác sách lên ngồi đọc cho hết buổi mất! Hôm nay vác xác lên trường, về nhà đã thấy papa tra khảo đi đâu. Bó tay! [​IMG] Công nhận là làm cùng cơ quan với papa cũng bất cái tiện thật! [​IMG]
    Tối nay được rủ đi ăn lẩu vịt. 3 mạng, 1 giai, 2 gái, gọi nồi lẩu 3 người, nó mang ra cái nồi dành cho 6 người. Ăn xong no lè [​IMG]. Đang ngồi ăn khí thế thì thấy 2 vợ chồng con Miss lò dò ngồi cạnh. Bố khỉ! [​IMG] Giời đánh ko tránh miếng ăn mới đau! [​IMG] Con quái ấy lại còn đế thêm vào: 2 em cơ à, sướng thế! [​IMG]
    Đợt này mình như thằng hâm, cứ tưng tửng tưng tửng. Ngô ko ra ngô, khoai chả ra khoai. Rõ hoang đường, rõ hâm, rõ điên, rõ rồ, rõ dở. Chắc là tại vì ảnh hưởng của Enino! Mà cũng có thể là do động đất ở Đài Loan cũng nên! [​IMG] Biết chết liền! [​IMG]
    Hôm nay mang xe đi rửa cũng ko xong (lý do là người làm về quê ăn tết, chủ hàng đóng cửa). Thế mà về còn bị bạn gái cằn nhằn. Cái này gọi là bản chất tốt đẹp mà dòng đời nó cứ xô đẩy. Đã thế còn bị em Les bảo là chuyên gia dụ dỗ trẻ em gái (làm bậy) nữa chứ. Oan thế, chỉ dụ thôi, có dỗ đâu! [​IMG]
    Đang tiếp tục ngâm cứu sao Hỏa và sao Kim! [​IMG]
    Cảm thấy hình như đang được áp dụng thủ pháp im lặng, hay một cái gì đó tương tự thế, hờ hờ.. [​IMG]
    Viết xong cái blog entry, được khuyến khích 1 câu mà lòng dạ cứ nở ra từng khúc: "Vừa đọc blog của anh, nghe buồn cười quá. Kể hài hước, nghe chả thấy có tí bực mình nào cả. Ước mai anh lại thế, đọc cho buồn cười. Mai lại thế nhé!". Em ơi, em là con tê giác! Ác như con tê giác ý! [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được MATRIX sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 03/01/2007
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc IC bị ẩm, đâm ra con người ta cứ điên điên. Bạn gái nhắc khéo rằng cái entry hôm qua có vẻ "thê thảm". Ừh thì thê thảm, mà bạn gái có thấy bạn trai viết với 1 phong cách đặc biệt ko? Ko hẳn là than vãn, chỉ là kể ra cho nó nhớ, kể ra để sau này sẽ có lúc nào đó đọc lại.
    Hôm nay nói chuyện với thằng bạn. Bao la trên trời dưới biển. Tự nhiên lại thú nhận rằng dạo này mình trở thành vô cảm. Đột nhiên thấy mất hứng thú yêu đương. Rồi thì 2 thằng lại cười hô hố, ha há. Thỉnh thoảng lại rủ nhau đi ăn, cà phê cà pháo, đi lượn phố, đi ngắm gái. Quả là những thú chơi "tao nhã". Duyên và nợ, tạm gác lại đã. Uh, cô đơn đấy, nhưng còn hơn là lại đau. Cái cảm giác đau ấy nó đã thấm sâu quá, giờ vẫn còn hãi sợ.
    Chiên phồng Hồ Tây (chỉ chiên phồng ko thôi) ăn với phở xào bò Bát Đàn (nhưng ko có phở, chỉ có rau và thịt bò xào) ngon thật là ngon. Hơi mất công 1 tí vì phải đi 2 nơi, mỗi nơi chỉ mua 1 phần, rùi trộn vô nhau, ăn ngon cứ gọi là! [​IMG] Ăn đến no, mà bây giờ nhớ lại vẫn còn thèm ... nhỏ rãi.
    Rét rụt cổ, buốt xương, vậy mà đi trên đường Thanh Niên, cái nhìn vẫn bắt gặp nhiều đôi ôm nhau tình tự thắm thiết. Quả thực lửa tình nóng bỏng đốt cháy đôi tình nhân. Họ chẳng còn cảm nhận được gì của cái lạnh xung quanh nữa. Lạnh, đột nhiên lại thèm ăn kem Tràng Tiền lúc 23h với 1 người. Hì, lại hâm nữa rồi! [​IMG]
    "Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến", hôm nào rảnh và có hứng sẽ bàn về vấn đề này.
  9. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cậu ni có vấn đề nặng, cần phải đi khám tâm lý ...
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Refresh..
    Hôm nay đã là mùng 4 rồi. Kể ra để dây dưa đến tận hôm nay mới chịu refresh thì cũng hơi muộn. Nhưng ko sao! Muộn còn hơn ko.
    Hôm nay đã có thể xác định được mục tiêu cần phải đạt được trong năm nay. Một mục tiêu lớn, có thể nói là một bước ngoặt của cuộc đời cũng nên!
    Vì mục tiêu đó, từ giờ sẽ phải khác. Phải chăm hơn 1 tí, bớt lười đi 1 tí, chịu khó lên 1 tí, cố gắng chống chọi lại thói quen ngủ ngày 1 tí.. Oái, thế mà cũng được dăm bảy cái tí rồi đấy chứ! [​IMG]
    Hôm nay đã xin được một đống tài liệu, như vậy là đã xác định được cơ bản cái đề tài mà mình sẽ phải làm. Mặc dù phần tính toán vẫn còn thiếu, nhưng cái đó có thể nhờ thầy hướng dẫn giúp đỡ mình hoàn thành. Có thể coi như là đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi vũ khí, giáp trụ, yên cương đã sẵn sàng trên lưng ngựa. Giờ chỉ còn phải vững bước ra trận nữa thôi! [​IMG]
    Việc đầu tiên đã hoàn thành được trong hôm nay, đó là xuống tóc và rửa xe! [​IMG] [​IMG]
    Được MATRIX sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 05/01/2007

Chia sẻ trang này