1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng của tớ! ^^

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi, người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    (Hai sắc hoa ti gôn - TTKH)
     
    1. Phản ứng tự nhiên : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về lấy vợ thế là xong Vợ anh không đẹp bằng em lắm Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
    2. Phản ứng cổ điển : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về bắt vịt nhổ sạch lông Tiết canh làm được vài ba dĩa Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    3. Phản ứng tuyệt vọng : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về tự tử thế là xong Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng
    4. Phản ứng hiện đại : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Dại gì mà nghĩ thế là xong E-mail cứ viết, phone cứ gọi Cũng có ngày em li dị chồng
    5. Phản ứng đời sau : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về cưới vợ kiếm thằng con Để mai thằng nhỏ con anh lớn Xúi lấy con em, rửa hận lòng
    6. Phản ứng vệ sinh : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về tắm gội với xà bông Tình thù ngày cũ bay đi mất Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
    7. Phản ứng du đảng : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về ẩn núp bên bờ sông Ðợi em qua đò sang bên ấy Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
    8. Phản ứng lạc quan : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh mừng biết mấy em biết không Bao năm quen biết, bao năm mệt Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
    9. Phản ứng khuây khỏa : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Không buồn, không trách chỉ cầu mong Ðãi được chồng em nhậu một bữa Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
    10. Kiểu Trung Hoa : Nếu biết rằng nị đã lấy chồng Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
    11. Phản ứng kiếm hiệp : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về luyện kiếm thế là xong Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ Sẽ chém đầu em trả hận lòng
    12. Phản ứng khánh tận : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Ðường xa, Vegas anh cứ dzông Visa, Master card vào canh bạc Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.
    13. Phản ứng võ thuật : Nếu biết rằng em sắp lấy chồng Anh về sẽ luyện lại võ công Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    14. Phản ứng tự tử: Nếu biết rằng em sắp lấy chồng Anh về tự tử thế là xong Ruột gan phèo phổi lôi ra hết Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.
    15. Phản ứng trả thù : Nếu biết rằng em sắp lấy chồng Anh về tát cạn lấy dòng sông Ðể cho đò cưới không qua được Ðừng có mà mong được động phòng.
    16. Phản ứng khủng bố : Nếu biết rằng em sắp lấy chồng Anh về tỉnh đội mượn cà-nông Nhắm về hướng ấy 5000 mét Em ở quê chồng có ớn không ?
    17. Kiểu miền Bắc : Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về chửi đổng giữa đám đông Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
    18. Kiểu miền Nam : Nếu biết rằng em đã có chồng Mèn ơi em chê tui nhà nông Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết Không gạo cho em đói rét lòng.
    19. Kiểu Huế : Nếu biết rằng O đã có chồng Tui về núi Ngự nhảy xuống sông Sông sâu nước lạnh tui lại khớp Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
    20. Kiểu ở dơ : Nếu biết rằng em sắp có chồng Anh về khỏi tắm thế là xong Áo quần anh để nguyên trọn tháng Kỷ vật cho em đêm động phòng.
    21. Phản ứng hung bạo: Nếu biết rằng em đã lấy chồng Em đừng tưởng thế cũng là xong Anh về mài nhọn con dao sắc Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng
    22. Phản ứng "politically incorrect": Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về lê gót tận biển đông Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ! Xa mặt mong sao sẽ cách lòng
    23. Phản ứng kiếm hiệp: Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về luyện kiếm thế là xong Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ Sẽ dớt trăm em, trả hận lòng !
    24. Phản ứng "Samurai": Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về cắt dế thả trôi sông Dế anh trôi nổi theo giòng nước Em đứng nhìn theo có tiếc không ?
    25. Phản ứng Sở Khanh: Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh chẳng làm gì, cứ ở không Chờ khi hứng chí cưa em khác Còn em cứ việc " phê " với chồng
    26. Phản ứng thời đại Internet: Nếu biết rằng em đã có chồng Anh cười nhẹ nhõm : " Thế là xong " Rồi bay lên mạng tìm em khác Mượn cớ Chatting, tỏ tình nồng
    27. Phản ứng đòi nợ: Nếu biết rằng em đã lấy chồng Mỗi ngày trước ngõ để mà trông Xòe tay đòi nợ ''bồi thường chớ Tình tui chia xẻ chẳng cho không !'' ..
    28. Phản ứng hóa học Nếu biết rằng em đã lấy chồng Lo soạn đồ nghề chẳng ngồi không Đứng trước nhà em anh la lớn ''Tui tạt acide chớ đừng hòng !'' ..
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    New Profile!

    [​IMG]
     
    Đẹp trai [​IMG]
    [​IMG]
     
    Con nhà giầu [​IMG]
    [​IMG]
     
    Học giỏi [​IMG]
    [​IMG]
     
    Và sắp có xe đạp riêng! [​IMG]
  3. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    botay.com. Thank
  4. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ặ, tỏằ> thỏƠy bơnh thặỏằng. Chúc bỏĂn Matrix nfm mỏằ>i nhiỏằu niỏằm vui hặĂn nfm câ nhâ.
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cái new profile của chú TRĩ hay ra phết :-)) Cho tớ mượn tạm ý tưởng về lòe gái cái nhé :-))
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về "LÝ THUYẾT CÀ PHÊ ĐẮNG"
    Một ngày đẹp trời nắng ấm, một buổi sáng vui tươi, MaT®iX. đã có dịp được thưởng thức vị của cafe đắng. [​IMG]
    Trước đây, mỗi khi thưởng thức cafe, MaT®iX. thường hay gọi nâu đá. Bởi lẽ hình ảnh của những giọt cafe đen đặc hòa trộn với màu sữa trắng ngà quả thực thú vị. Mặt khác, thấy mọi người bảo uống cafe đen đắng lắm, nên cũng chưa có ý định thử. Nhưng rồi, cái dư vị để lại sau tách nâu đá chỉ là cảm giác chua, chát nơi đầu lưỡi. Một lần, hai lần, ba lần, cafe ko còn là thức uống được để ý đến. Đặc biệt, sau một lần bị say khi uống lúc đói, MaT®iX. ko còn hứng thú nào đối với cafe nữa. [​IMG]
    Tình cờ biết đến thế giới của Bunny, tình cờ đọc được "LÝ THUYẾT CÀ PHÊ ĐẮNG", MaT®iX. đột nhiên tò mò muốn thử tìm hiểu vị của ly cafe đen. [​IMG]
    Thế rồi ngày ấy cũng đến, buổi sáng Noel đầy nắng và gió. Thường thì vào một ngày đẹp trời và vui tươi như vậy, người ta sẽ tìm đến một cái gì đó êm ái, dễ chịu, ví dụ như cacao hay sữa nóng chẳng hạn. Nhưng MaT®iX. quyết định chọn buổi sáng hôm ấy để xem cafe đắng đến thế nào. [​IMG]
    Từng ngụm nhỏ cafe, đen đá ko đắng quá mức tưởng tượng. Nếu so với những đắng cay đã trải qua thì vị đắng của cafe vẫn có thể chấp nhận được. Chậm rãi thưởng thức hết tách cafe đắng trong buổi sáng hôm đó. [​IMG]
    Dù đã được đọc về "LÝ THUYẾT CÀ PHÊ ĐẮNG" từ trước, nhưng cảm giác trên thực tế thực sự rất bất ngờ. Dần dần, trong cổ họng, từng chút, từng chút một, vị ngọt ngào bỗng xuất hiện, "ngọt ngào đến lịm người". Vị ngọt ấy còn đọng lại suốt cho đến cuối ngày hôm đó. Cảm giác thật dễ chịu. Quả thực ko phải hối tiếc một tí tẹo nào khi thưởng thức cafe đắng vào một ngày đẹp như hôm ấy. [​IMG]
    Như Bunny đã viết, lý thuyết của cà phê đắng cũng giống như lý thuyết của cuộc đời: "thà chịu đắng cay rồi sẽ đến lúc ngọt ngào, còn hơn thưởng thức cái vị ngọt của gia vị thêm vào cho cà phê để rồi, sau đó sẽ thấy chát chua nơi đầu lưỡi". Và MaT®iX. nghĩ rằng đó là một bài học, bài học cuộc đời mà mỗi người sẽ phải trải qua. [​IMG]
    Mùa đông năm nay sẽ ko còn lạnh nữa, cafe sẽ ko còn đắng nữa. [​IMG]
    Một tách cafe đen bốc khói, bên cạnh một người bạn tri kỷ, trong một góc quán nhỏ, bên ngoài dòng người vẫn hối hả, còn đòi hỏi gì hơn nữa, hãy cảm nhận khoảng lặng của cuộc sống! Để rồi sau đó lại tiếp tục bươn trải vượt qua đắng cay, đón nhận một ngày mai tươi sáng... [​IMG]
  7. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Trâu ơi ta bảo trâu này : buồn và cô đơn thì alô cho tao rùi sang bên nhà tao uống rượu. Toàn anh em quen biết cả và cũng gần nhau .
    quên số tao cho lại : 0912669241
    Online 24/24
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt ứ chịu được! Đi suốt từ sáng cho đến gần đêm, lao động rùi đến rượu chè. Về được đến nhà tưởng được nghỉ ngơi, ai ngờ lại là một chầu lao động cật lực nữa. Bây giờ chỉ đủ sức viết rối vài dòng trước khi rúc ổ!
    Chúc cả nhà sắp sửa cuối tuần vui vẻ! [​IMG]
    Trước khi đi ngủ đã kịp tìm được bài Tình nhớ của bác Trịnh do Khánh Ly hát, nghe phê ko chịu được. Nhất là lại nghe giữa đêm hôm thanh vắng như thế này! [​IMG]
  9. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ơ cái bác Ma trĩ ( à, ko phải là : Matrix- em để Tiếng Việt nên nó ra thế đấy) trông mặt mũi thì cũng "ngây ngô" mà giọng điệu thì lại "táo tợn", suy nghĩ ko khác người đi trên mây mấy. Học bay đi ko biết rồi lúc nào sẽ rơi xuống đâu.
  10. lamo_xinhdep

    lamo_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Oài dạo này bị mất cái chức năng trả lời nhanh oải thế..
    Cái lão trĩ này hôm ý thấy chồng mình chào rõ to và lễ fép thế mà sau lưng mình nó gọi mình là con quái <-- thằng này láo thế là cùng
    Mà dạo này rỗi hơi thừa cơm hay sao mà kêu la lắm thế ...làm việc đi

Chia sẻ trang này