1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng của tớ! ^^

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, đang muốn gì nữa. Chắc là cứ vậy thôi. Hôm nay gặp Jeans, lại thấy vui vui. Mặc dù cuộc gặp mang nặng tính chất công việc. Chuyện trò vu vơ. Tự nhiên cảm thấy có một cái gì đấy hết sức nhẹ nhàng, hết sức ấm áp. Mặc dù là chả có gì. Buồn cười thật! Jeans hát "tay anh lạnh, môi anh lạnh, sao chẳng thấy em?" lúc thấy mình run lẩy bẩy. Buồn cười chết đi được, mặc dù lúc ấy chỉ nhe răng 1 cái.
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    FUK! FUK! FUK! FUK! FUK! FUK! FUK! FUK! FUK! FUK!!!!!!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Cái bọn đt VN đá bóng như sht. Làm cậu mày cất công đội gió đội rét đú theo bạn theo bè ra ngoài giời xem màn ảnh rộng cổ vũ cho nó có ko khí, ai ngờ thua đến 2 phát. Mà có phải ko có cơ hội ghi bàn đâu. Dứt điểm như sht. Mấy thằng chắc đi toilet xong chưa rửa chân. Thậm chí phạt đền còn sút ra ngoài thì ko còn gì để nói nữa. Mịa nó chứ! Sút thẳng vào gôn mà bị thằng thủ môn nó đẩy ra còn đỡ ức chế hơn!
    Nói chung là ức chế toàn tập! [​IMG][​IMG][​IMG]
    Cũng may vác xác lên SVĐ Quần Ngựa xem đá bóng lại được khuyến mãi thêm màn oánh nhau miễn phí. Đứng xem cổ vũ cứ gọi là! [​IMG] Mà xem chúng nó đánh nhau, mình lại đâm ra ngứa ngáy chân tay. Tính ra có lẽ cũng phải tới 4, 5 năm rồi mình ko được động chân động cẳng. Ngứa ngáy thiệt đó! Mà đứng xem chúng nó oánh nhau cứ quờ quạng như là múa ấy. Đánh nhau gì mà lại túm tóc với chả tát. Bó tay! [​IMG] Lâu rồi ko đánh nhau, cũng mất nhiều cảm giác, nhưng ít ra nếu ko 1 hit thì nhiều lắm là 2 hit cũng phải cho chúng nó "về làng dưỡng sức". Chứ đằng này múa may một hồi xong thấy vẫn chẳng xi nhê gì.
    Thấy oánh nhau, ngứa ngáy chưn tay, lúc về lại rủ rê lôi kéo thằng bạn sau Tết này đi tập lại. Cố lên nào! [​IMG]
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Người mình đến tận bây giờ vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Đến chết mất! Chưa bao giờ uống khùng như vậy! Đúng là có đi làm mới biết thế nào là rượu bia, ko uống ko được!
    He he, lại còn được em "xinh nhất cơ quan" khen là trẻ + hát hay mới chết chứ. Đang đi đường mà nghe câu ấy xong, tí nữa leo lề. May mà bản lĩnh vững vàng [​IMG].
    Ngoài ra còn được bình chọn là sinh viên chăm chỉ đi thực tập nhất nữa chứ! [​IMG]
    Tự nhiên táy máy điện thoại, mở 1 cái sms cũ ra đọc, thấy nó cực kỳ đáng yêu: "Goi ve nha cho to duoc ko,neu ay chua ngu? 8xxxxxx (chỗ này là số đt nhà riêng [​IMG]). Nha to mat dien. Can nguoi noi lung tung. To so toi". Mọi người thấy có đáng yêu ko nào? [​IMG]
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cảm thấy mình cay nghiệt đến mức khó hiểu! [​IMG]
    Ko thể giải thích được! [​IMG]
    Dù sao thì tất cả cũng đã đến rồi lại ra đi, như lục bình trôi theo dòng nước. Ko thể ngăn cản, ko thể níu giữ. [​IMG]
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới giở lịch ra xem, quay đi quay lại, vậy mà cũng sắp Tết đến nơi. Tại thời điểm này, cái cảm giác háo hức mọi năm dường như đi vắng. Năm nay, mình cảm thấy Tết cũng chẳng khác gì những ngày khác. Có chăng, chỉ là đường phố chợt vắng hơn ngày thường.
    Tết, mọi người được nghỉ, còn mình thì coi như được nghỉ suốt đợt vừa rồi. Tết, mọi người đi chơi, mình cũng đi chơi suốt đợt vừa rồi. Tết, mọi người đi mua sắm, còn mình thì chẳng mua sắm gì cũng giống như suốt đợt vừa rồi [​IMG].
    Mà Tết năm nay lại gần như trùng với ngày lễ tình yêu 14/2. Ngày lễ tình yêu mà lại chỉ có 1 mình thì cũng đáng phải bận tâm ra phết. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu như mình có người yêu, thì trong những ngày này mình sẽ làm gì nhỉ? [​IMG] Chắc sẽ làm một tài xế xe ôm miễn phí, tất nhiên rồi! [​IMG] Sẽ đi mua thứ này, sắm thứ nọ, nhộn nhộn nhịp nhịp. Sẽ mua một phong chocolate thật đắng, thật to để tặng vào ngày Valentine (vì mình thích ăn chocolate đắng, và hẳn nhiên là nàng sẽ ko thưởng thức món quà ấy 1 mình [​IMG]). Sẽ cố gắng tự tay làm 1 tấm thiếp, có thể là thiếp điện tử hoặc cũng có thể là thiếp bằng giấy màu. Rất hay khi mà mình có thể đánh thức được cảm giác lãng mạng của bản thân! Sẽ mời nàng đi xem một bộ phim. Thật tuyệt vời bởi vì nàng cũng đam mê điện ảnh giống mình! [​IMG] Và cũng có thể rủ nhau đi ăn kem nữa. Kem lạnh vào giữa mùa đông sẽ kéo nàng và mình lại gần nhau hơn [​IMG]. Tết năm nay sẽ ko đi chúc Tết mọi người (vì nhà mình năm nay có tang), vậy là sẽ đi chơi nhiều, sẽ có những thời gian thật hạnh phúc bên nhau, trong những khung cảnh nên thơ. [​IMG]
    Ha ha, bánh vẽ một hồi cũng ra được ối thứ hay ho đấy chứ nhỉ! [​IMG] Hôm qua đi về Bắc Ninh chơi với nhà SC, mình đèo một em. Đi một hồi, em í hỏi một câu mà nghe xong mình chẳng biết phải trả lời thế nào, đành cười trừ. Em í hỏi: "Sao anh vui tính thế mà lại ko có người yêu nhỉ?". Đành phải nghe theo gợi ý của Hồng Ngọc, đem lên đây hỏi ý kiến của mọi người, đặc biệt là các chị em. Ai có thể giúp mình trả lời câu hỏi trên được ko? [​IMG]
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    .
  7. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    ku này giống mình phết :D,nhưng hơn mình 1 điểm là có người yêu rồi
  8. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    có lần em đã hỏi chị, và chị đã trả lời, hôm nay vô tình chị đọc được cái này:
    Một khi đã có hiểu biết, ta có thể thương yêu và tha thứ. Cuộc đời sẽ bớt khổ rất nhiều khi ta có hiểu biết. Nếu không hiểu biết, ta không thể thương yêu và tha thứ. Cho nên con đường giải thoát chân thật là con đường thực hiện sự hiểu biết. Hiểu biết là trí tuệ, là bát nhã. Mà trí tuệ chỉ có thể do quán chiếu đem lại. Con đường giới, định và tuệ vì vậy là con đường duy nhất đưa tới giải thoát?.
    (Đường xưa mây trắng)
    post riêng cho em
  9. saidasas

    saidasas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cu Matrix dạo này lắm tâm sự quá, hay bị bồ đá nên đâm ra thế nhỉ. Vẫn thù nó từ ngày xưa đã đấm mình tím cả mắt, oánh nhau xong lại kéo nhau đi đánh điện tử. Lúc nào anh em về, lại gọi thằng mập làm một chầu cho quên đời nhá. Anh em ở đây xa người iu buồn chết đi được.
  10. saidasas

    saidasas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cu Matrix dạo này lắm tâm sự quá, hay bị bồ đá nên đâm ra thế nhỉ. Vẫn thù nó từ ngày xưa đã đấm mình tím cả mắt, oánh nhau xong lại kéo nhau đi đánh điện tử. Lúc nào anh em về, lại gọi thằng mập làm một chầu cho quên đời nhá. Anh em ở đây xa người iu buồn chết đi được.

Chia sẻ trang này