1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng của tớ! ^^

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Họp hành mệt phờ. Người ngợm nhớp nháp, dính đầy mồ hôi và bụi đường. Suýt nữa còn muộn giờ chiếu film. May thay buổi sáng thông minh làm sao khi vội vã nhét cái vé vào cặp. Chứ 7h mới họp xong mà lộn về nhà lấy vé để 7h30 kịp lên được Trung tâm hội nghị Quốc Gia thì đúng là trong mơ.
    Cảm giác đầu tiên khi bước vào công trình thế kỷ đó là choáng ngợp. Thực sự choáng ngợp trước quy mô và kiến trúc của công trình. Lớp mái cong, lượn sóng đầy ấn tượng, sảnh đường rộng như một sân bóng hoành tráng. Hội trường khổng lồ nhìn muốn hút tầm mắt.
    Nội dung bộ phim xoay quanh một con quái vật đột biến do hóa chất đột ngột xuất hiện dưới cây cầu sông Hàn. Sau khi gây ra ít nhiều ngạc nhiên, tò mò, thắc mắc, nó biến bờ sông thành bể máu. Một cô bé gái bị quái vật bắt cóc. Cả gia đình tin rằng cô bé vẫn còn sống và đã dũng cảm tham gia vào cuộc chiến tìm lạ cô bé, bất chấp rào cản của quân đội, chính phủ và nỗi sợ hãi đang xâm chiếm.
    Chuyện phim cũng ko có gì quá kinh dị. Con quái vật trông như một con cá trê có chân hay một con nòng nọc chưa rụng đuôi được phóng to lên vài nghìn lần. Cảm giác chỉ là hơi kinh kinh khi xem cảnh con quái nuốt vào hay nhè ra một nạn nhân nào đó. Mà cũng cực kỳ vô lý khi với đôi chân lạch bạch như thế mà con quái lại tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn, trái ngược hẳn với thực tế. Nhìn con quái di chuyển ko khác gì một con hải cẩu đang bò trên cạn. Mà khi hải cẩu ở trên cạn, nó vô cùng vụng về và chậm chạp. Vậy mà con quái chạy bèm bẹp như lực sĩ marathon, nhảy oàm oạp như ễnh ương, hết đỡ! [​IMG]
    Kết luận, bộ phim chỉ ở mức trung bình, có thể cho 4.5 hoặc xông xênh ra thì được 5 điểm. Điều ấn tượng duy nhất chỉ là quy mô của Trung tâm hội nghị Quốc Gia. Hơi tiếc vì buổi sáng lỡ quên ko mang theo máy ảnh. Ngày mai thì chắc chắn sẽ nhớ!
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
     
    Mệt! Phù, mệt chít đi được! [​IMG]
    Tổng kết lại ngày hôm nay 1 tí trước khi lăn ra... ngoẻo.
    Mở mắt ra là lao sang nhà bà bạn, xách đồ, xách đồ, xách đồ, khiêng đồ, khiêng đồ, khiêng đồ, xách tất cả những gì có thể xách, khiêng tất cả những gì có thể khiêng. Được bồi dưỡng một bát phở nhưng... ko có trứng ([​IMG] đoạn này nói nhỏ thoai, đừng ai méc lại nó nha). Rồi phi lên nhà mới, tiếp tục công việc xách và khiêng. May mà mượn được cái xe ba gác để chở đồ từ ô tô vào trong nhà, chứ nếu ko bê từng đó thứ vô thì có mà vỡ mẹt [​IMG]. Xong công đoạn bốc vác thì tiếp theo tới lúc trổ tay nghề ráp giường ráp tủ. Kể ra thì ráp mấy cái thứ đó cũng khó hơn con robot đồ chơi của mình ngày xưa [​IMG]. Nhưng mà đã vô tay anh thì gạo xay ra cám, tủ ra tủ, giường ra giường [​IMG]. Nhìn vẻ mặt hớn hở của nó lúc công việc xong xuôi mà cũng thấy vui lây!
    Hôm nay có 2 suất lên TTHNQG xem 2 bộ phim "Người điên yêu" và "Đức vua và chàng hề". Thú thực, xem xong cái "Người điên yêu", hiểu chết liền [​IMG]! Mặc dù có ku BiRain hấp dẫn được các em gái nhưng xem phim này xong, thấy mình cũng điên luôn [​IMG]. Phim "Đức vua và chàng hề" khá ý nghĩa, có điều hơi tục [​IMG]. Mình thì chả care gì cái vụ đấy, nhưng lần đầu tiên thấy nó xuất hiện trên màn ảnh, thấy cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng nói chung là nâu pờ dô bờ lem. Mình đánh giá bộ phim này được 7 điểm [​IMG].
    Bây giờ là 11 giờ. Chuẩn bị lên giường đi ngủ sau khi kết thúc 1 ngày cực kỳ mệt mỏi.
    Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn em Mùa Đông đã giúp anh có được cơ hội tuyệt vời để mở mang kiến thức văn hóa trong 2 ngày vừa qua! [​IMG]
    Hix, "ông già" [​IMG] nhà mình cứ đi rút điện cái computer của mình, chả hiểu tiết kiệm được mấy k tiền điện ko biết, nhưng hậu quả là cái ổ cứng mấy trăm G của mình bắt đầu có dấu hiệu trục trặc. Nó mà hỏng ra đấy thì khoản ngu phí ~ trăm $ lại rớt bộp xuống đầu mất thôi. Đúng là họa vô đơn chí! [​IMG]
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 05/06/2007
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú lặn đi đâu thế hả MATRIX
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    HOME ALONE í ạ!
    Vậy là cả nhà lại kéo nhau lên trang trại tránh cái nóng mùa hè, để thằng bé bơ vơ ở lại một mình [​IMG]. Ở nhà vừa nóng, vừa... sợ ma [​IMG]. Đã thế cái bể cá nó lại còn cứ róc rách, róc rách nữa chứ [​IMG]. Thôi, xì top vụ sợ ma tại đây, ko khéo đêm nay sợ wá ko ngủ được thì chít! (con ma nó sợ mình quá nó ko dám ngủ í [​IMG])
    À, hôm nay là một ngày đặc biệt. Chính xác là đặc biệt từ lúc 00:00 AM í ạ. Gửi đi 1 cái tin và nhận được 1 cái tin. Hè hè, gửi tin phá đám thế có kẻ mất ngủ [​IMG]! Sau cái sự đặc biệt đó thì cả ngày kéo theo vô khối điều đặc biệt.
    Có thể kể đến vụ leo tuốt lên nóc cái building 24 tầng dòm xuống. Trời, view tuyệt vời khủng khiếp í ạ. Chân trời ở xa mút chỉ, những mái nhà lô nhô bé tí xíu. Người ngợm xe cộ như những con kiến bò trên mặt đường thẳng tắp. Một lúc, nắng lên, cháy đen thui, vội vàng chui xuống [​IMG].
    Điều đặc biệt thứ hai là chocolate và flying ball (balloon, nhưng tớ thích là flying ball hơn) [​IMG].
    Điều đặc biệt thứ ba là uống xong được cốc coffee trên tầng 8 xong thì mất điện. Dưỡn dẹo lội bộ xuống đến tầng 1 thì nó... có điện [​IMG].
    Điều đặc biệt tiếp theo là cuối ngày được Honey phỏng vấn. Và (có thể) ngày mai tớ sẽ lên TV, chương trình Cafe @ của VTC5 ạ [​IMG]!
    Điều đặc biệt cuối cùng: "SN em năm nào cũng mưa cả." và bây giờ thì đúng là mưa thật [​IMG], mưa to kinh khủng. Thiêng thế [​IMG]!
    Àh, hôm nay Honey lại bảo "yêu đi". Thì cũng thèm yêu lắm í chứ. Gặp mấy em xinh ơi là xinh, thèm yêu cực. Hì hì [​IMG]!
    Leo lề 1 chút. Giải thích về "Honey". Bởi vì mỗi lần nghĩ về Honey là tớ lại thấy có cái gì đó rất ngọt ngào. Mặc dù, cái sự ngọt ngào đó đương nhiên ko phải dành cho tớ. Vì thế, tớ gọi Honey là Honey [​IMG].
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần,Bé hứa cố gắng chăm ngoan. [​IMG]
    Hè hè, chăm nào, ngoan nào. Bắt đầu quen với công việc mới rùi. Cũng chẳng đến nỗi nào. Lúc thì bận cuống lên, lúc lại rảnh tênh. [​IMG]
    Thời tiết hôm nay mưa, mát mẻ làm cho tinh thần thoải mái, yêu đời [​IMG].
    Những ai đang thi thì cố gắng thi cho tốt nhá!
    Những ai đang làm việc thì cũng hoàn thành sớm công việc.
    Đang thèm được đi chơi lắm cơ mà phải làm việc đã! [​IMG]
    He he, giờ nghỉ trưa viết lăng nhăng vài dòng chơi! [​IMG]
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình cảm thấy thoải mái như thời gian này. Sáng làm việc hết sức. Chiều về tắm gội cơm nước xong, nếu ko online thì gọi thằng bạn, 2 thằng vi vu hóng gió và... ngắm gái xinh [​IMG]. Rồi về ngủ một giấc thiệt ngon, sáng mai thức dậy là một ngày mới.
    Cố gắng cuối năm nay để dành đủ tiền mua xe! [​IMG]
    Sry vì ko đi thăm hết blog của mọi người được vì tới tận chiều muộn hôm nay, net mới về bản. Từ ngày mai lại được vi vu online trong giờ làm việc roài [​IMG]! (suỵt câu cuối này nói nhỏ thôi nha [​IMG]!)
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 19/06/2007
  7. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    tán thành,đúng là có vấn đề,nên FORMAT lại!
  8. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    test
  9. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    căn giữa đâu mà căn giữa, Châu ơi là Châu, rờ trán thử coi nào
    (đọc xong thì del hết 2 bài này đi nha!)
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Oài, lại hết cuối tuần rùi, mai lại đi làm rùi.
    Thành thật mà nói thì cuối tuần đối với mình thật tẻ nhạt. Chỉ là thời gian để ngủ bù cho cả tuần.
    Trông đợi vào mỗi buổi tối CN đi tập Aiki.
    Chắc mình phải tìm một cái gì đó để làm, chứ cứ thế này thì chán quá! [​IMG]
    Lôi lại cái topic của mình lên!

Chia sẻ trang này