1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng tôi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nguvanbaochi, 21/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hôm trước mơ về mẹ... Lúc tỉnh là 3h sáng, nhớ và buồn lắm. Lúc ấy, mình mới thật sự thấm cảm giác mất mát và đau là như thế nào. Thao thức mãi, ép lòng, cuối cùng cũng ngủ tiếp được.
    .................

    Mơ mình chuẩn bị hát song ca với thầy T nhân 1 dịp nào đó. Bố và mẹ ngồi ngay bên cạnh mình trên bậc hè của một nơi xa lạ, chân cả 3 đung đưa, đung đưa. Bố hỏi mình sắp tới hát bài gì, mình bảo hát bài "Gửi em ở cuối sông Hồng" mà chưa tập được gì cả. Thế là bố ngồi tập hát với mình. Đang hát dở thì mẹ đứng lên, đi vào giữa đám đông. Và rồi có người kêu lên thật to. Mình vội chạy đến chỗ mẹ, mẹ vẫn bước đi, vẫn cười nói, người nào đó vẫn kêu thảng thốt. Mình chợt nhận ra là mẹ vừa mới chết. Vì vừa mới chết, nên mẹ vẫn đi lại, cười nói mà không hề hay biết. Mình ôm chặt mẹ, lay lay cho mẹ tỉnh, với hi vọng là mẹ sẽ choàng tỉnh và sống dậy. Mình gào lên: "Mẹ H của con ơi, thế là mẹ chết rồi!". Lúc ấy mẹ cũng chợt nhận ra là mình vừa mới chết, mẹ cố gắng để sống lại, nhưng đã muộn. Linh hồn của mẹ ở đằng trước, nhưng không chịu nhập vào mẹ nữa. Và mình cứ ôm chặt mẹ, vừa ôm vừa khóc. Đúng lúc đó thì choàng tỉnh.
    .................

    Nhớ mẹ đến vô cùng! Thương mẹ nhiều lắm, mẹ ơi... Con vẫn chưa làm được gì để đền đáp, để mẹ vui lòng cả...
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình với chị chả hợp nhau tý nào. Nhà có 2 chị em, mỗi ng mỗi tính, chán thật. Chán, chán, chán... Nhiều lúc chán, mệt, chả muốn nói gì nữa... Cái tính mình vốn vô tâm, suy nghĩ ko thấu đáo, thế nên bất cứ cái gì mình làm, đều ko vừa ý chị... Chán, những lúc như thế này, cảm thấy tốt nhất là làm gì cũng phải thống nhất trước, nếu ko thống nhất trc, thì tốt nhất mình ko nên làm gì cả, dù là với mục đích tốt.

    Chiều nay đi trả lời phỏng vấn về 2 cuốn sách mình làm rồi, mà giờ chưa chuẩn bị được gì cả. Mình nói ko tốt, nên ko chuẩn bị trước là bị lúng túng ngay. Lần trước, có cả 1 tối để tập nói. Lần này được báo muộn, tối qua lại bận, bây giờ thì ko có tâm trạng để tập nói nữa. Thôi kệ, chuẩn bị ý, rồi sau đó cứ thế mà trả lời, ko trả lời đc thì nó cắt, trả lời lại, mặc xác.

    Tối qua nhận được tin nhắn của một người, thấy cũng xúc động. Cái cảm giác giữa một đám đông, vui vẻ và ồn ào, mà nhớ 1 ai đó, thấy vô vọng và buồn, mình đã trải qua. Lúc ấy thấy những cuộc vui nó vô nghĩa lắm... Thấy xúc động, thương thương, nhưng cũng cảm thấy nặng nề kiểu gì ấy. Làm sao để có được cảm xúc bây giờ? Không hợp, thì có cố cũng hỏng, có khi là phản tác dụng. Bảo là mình phải cố, nhưng cảm xúc thì là điều tự nhiên, cố kiểu gì? Thôi mặc kệ đi, ko muốn nghĩ... Nghĩ đến là thấy nản.

    Thôi, ngồi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, mệt và chán :((:((:((
  3. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Buổi phỏng vấn của chị ổn k ạh? :D
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thầy T có phải là thầy T không hả trò :P
    Mà trò dạo này nhiều tâm sự thế :(
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cảm ơn em nhé! Chị toàn đang nói thì mất mạch, nói đi nói lại vài lần. Nói chung là ko tốt, nhưng mặc kệ, chỉ có thế thôi :)) Hôm qua buồn cười nhất là lúc quay độc giả đọc và bình luận về sách. Giữa 2h chiều nắng chang chang, đạo diễn họ bắt mọi người lếch thếch ra vườn hoa quay độc giả ngồi đọc, chỉ trỏ, bàn tán với nhau. Vấn đề là giữa trưa, ghế đá nóng bỏng, nên ngồi lên cứ nhấp nhổm =))=))=))

    Nick của em có liên quan gì đến nick ***uoitho ở trên ttvn này ko? Chị thích đọc cuốn sách này lắm, mỗi tội chị làm mất rồi :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thầy lại ăn dưa bở rồi=)), thầy T là giáo viên của trường bố trò. Trò từng song ca với thầy trong dịp 20-11 rồi, thầy cũng vào nhà trò hát karaoke với gia đình trò suốt. Ngày xưa trò là học trò cưng của thầy, trò thích thầy lắm, thầy trẻ, đẹp trai, hát hay, dạy giỏi. Ngày xưa thi HSG Văn, quyết tâm thi luôn cả môn Địa của thầy cũng vì thích thầy, có động lực học tập [r32)][r32)][r32)]

    Thầy T này, với trò và bố mẹ trò mới có liên quan đến nhau; chứ thầy thì liên quan gì đến bố mẹ trò mà mơ thế được? :))
  6. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có nick đó hả chị? e còn k bít cơ, hjhj. Mà tên sách của chị là gì vậy?
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    SaO? Bố mẹ vợ và con rể mà dám bảo không liên quan nhau à :(
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thôi, dừng spam trong topic này nhé, trò khó chịu khi thấy có người theo dõi mình lắm [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uh, có nick ấy, nên khi nhìn thấy nick của em, chị cứ tưởng 2 người là một. 2 cuốn sách của chị tên là Bộ sưu tập tội ác và Sát thủ lạnh lùng, đọc chán lắm, toàn khủng bố với cả âm mưu thôn tính toàn cầu của bọn Hồi giáo, thế mà hôm qua chị cứ phải hồ hởi khen hay :((

    Có vẻ em cũng thích đọc sách nhỉ? Em thích kiểu sách như thế nào? Lãng mạn, trinh thám, kinh dị, khoa học, nghiên cứu, giải trí...?
  9. chotoimotvedituoitho

    chotoimotvedituoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    E chỉ thỉnh thoảng mới đọc thui chị ah. e toàn đọc kiểu lãng mạn thui. Lúc nào hâm hâm lên thì đọc ngày đọc đêm, lúc thì lại để bụi bám đầy, hjc
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lại còn thế nữa? Đã chăm đọc thì phải chăm thường xuyên chứ, lại còn nổi hứng bất chợt :)) Cơ mà cũng giống chị, ngày xưa tháng nào chị cũng dành 1 khoản mua truyện, giờ đọc trở thành công việc, thì cả năm lại chả thèm đọc cuốn nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này