1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng !( Xin đừng quấy rầy ) Thanks

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi octieu20, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Góc riêng !( Xin đừng quấy rầy ) Thanks

    Nhanh thật đấy !
    Một năm nữa lại đến ! Nó lại thêm 1 tuổi .Chẳng hiểu sao mấy hôm nay nó lại cảm thấy man mác buồn . Buồn gì cơ nhỉ ?
    Chẳng biết nữa nhưng chỉ thấy buồn thế thôi .Làm người lớn sao mà khó thế nhỉ ?
    Lo toan biết bao công chuyện , nó có cảm giác dạo này nó có vẻ ướt át hì lạ thật .Một đứa như nó thế mà cũng sống nội tâm cơ đấy . Bề ngoài ai cũng bảo nó năng nổ hoạt bát và dường như chẳng bao giờ thấy nó buồn cả . Hic . Chính vì cái bề ngoài ấy mà nó chẳng thể thộ lộ cùng ai . Fải chăng nó là người 2 mặt . Hì giá mà như thế ? Sao nhỉ
    Ngày mai Noel rồi , nhanh wá đi mất , thế là nó lại sắp ra trường rồi đấy . Mấy bữa trước nó còn muốn nhanh chóng ra trường để khẳng định mình ! Hì thế mà hình như bây giờ nó đang cố cảm nhận những giây phút cuối cùng của mái trường yêu dấu này - một ngôi trường gắn bó với nó suốt 4.5 năm trời . Nó muốn ngồi bên hàng ghế đá nhìn mọi người đi lại chỉ đơn giản thế thôi .
    Thầy ơi , em lo wá . Không biết em có làm nổi ko nữa . Nghĩ lại mới thấy nó liều . Ừ mà liều wá đi cơ chứ !
    Thế đấy ! cái giá fải trả nó có quá đắt ko ?
    Mất đi bạn bè ! Nó có còn thằng nào thân nữa đâu ? . Những lúc như thế này nó muốn ngồi tâm sự chia sẻ cùng bạn bè thế mà nó fải ngồi đây 1 mình gặm nhấm nỗi buồn . Tại sao tụi nó lại như thế được nhỉ , gặp nhau mà cứ như là người dưng ( hic ) Đến người dường như vô cảm cũng nhận ra là tình bạn của tụi nó đang bị rạn nứt ? Hic nhưng tại sao mới được cơ chứ !
    Vì sao? ?????
    Nó lục lọi tất cả trong cái đầu vốn đã bừa bộn suy nghĩ của nó rồi mà chẳng thể tìm thấy 1 lí do nào để làm tan vỡ tình bạn cả .Thế đấy .Thằng H thằng Q tụi nó sao ấy nhỉ , lúc uống cafe tất cả ngồi cùng bàn mà tụi nó còn chẳng thèm quan tâm đến việc có mặt của nó nữa chỉ còn lại thằng Tài đểu nó còn đỡ đỡ .
    Khó khăn đây ! mà bạn thân bạn nơi đâu .????????
    haaaaaaaaaaaaaaaaaa cười cái cho thoả mái nhưng có thoả mái được ko cơ chứ ?
    Mẹ nó đã già thật rồi ! Nó vô tâm wá đi mất . Hic mẹ cả đời vất vả nuối nấng anh chị em nó thành người .Hic nhanh wá ! Thế mà nó ko nhận ra hic, mẹ ơi tha lỗi cho con ! Con bất hiếu wá fải ko mẹ . Đến bây giờ mẹ ngã bệnh tụi nó mới biết . Cả cuộc đời lam lũ , thế mà mẹ đã có ngày nào nghỉ ngơi đâu . Nhớ lúc hồi nhỏ nó rất hay sợ ma vì nhà gần khu nghĩa trang mẹ nói với nó rằng :" Con là con trai fải luôn cứng rắn , mạnh mẽ , là chỗ dựa vững chắc cho vợ con con sau này nên ko được mềm yếu " Nó vẫn luôn khắc cốt ghi tâm câu nói đó đến bây giờ và mãi về sau .

    Chán !
    Sao nó lại cảm thấy thế nhỉ !
    Biết bao nhiêu việc sắp diễn ra ! Ko biết nó có kham xuể ko nữa .
    25 Tụi nó lao vào làm sân rồi , 26 thử sân
    2 khai mac , 5 bế mạc
    9 Lễ hội .
    Sao công việc cứ dày đặc nên thế nhỉ ?
    Nó biết nó sinh ra ko có khiếu làm lãnh đạo rồi ! Nó Chỉ muốn khi đề xuất ra ý tưởng rồi tất cả anh em cùng làm ! thế thôi . Sao mà nó fải ôm xô như thế cơ chứ ?
    Được cái gì ? hic ai cũng nói với nó như thế . Làm 1 việc mà lúc nào cũng hỏi được cái gì ?????? Nó chẳng được cái gì cả ! Nhưng sao nó vẫn lao vào làm ? nó nghĩ rằng mình là thanh niên còn trẻ nên cần fải cống hiến ,điều quan trọng là fải dám dấn thân , lao vào khó khăn . Mình làm 1 việc mình được nhiều thứ nữa chứ đâu có fải chỉ riêng mỗi tiền .

    Hic thế đấy cuộc sống fức tạp wá ? Những công việc , những mối quan hệ .... sao mà rắc rối thế ko biết . Giá như bây giờ nó là trẻ con nhỉ ? Ừ chắc thế thì vui fải biết . Nó có thể làm tất cả mà chẳng sợ gì cả vì còn trẻ con mà . hì
    Chắc nó fải yêu wá ?! . Chắc khi yêu nó sẽ bớt đi căng thẳng chí ít là trong lúc này . Noel rồi mà chẳng có ma nà đi chơi cả , buồn chứ ! Mọi người thì sánh vai bên người mình thương hoà cùng không khí mùa Noel còn nó 1 mình lang thang trên phố suy nghĩ vẩn vơ . Mà ai yêu nó mới được cơ chứ ? chẳng biết đứa nào lại vô phúc thế ! Hic .
    Già rồi ! -con nhỏ dễ thương nói với nó .
    Ừ mà có khi già thật !

    Thế thì Ế rồi à ?????
    Nói thật hay đùa vậy ?
    Ế sao được ! (Chảnh )
    Sao ko? Vô duyên , khô khan .... thế thì ma nó thích .

    Hì Kệ , chẳng tìm nữa ! cái gì đến tự nó đến .
    Có cố cũng chẳng được !
  2. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cho em vào ngồi trong góc này với .
    Em cũng đang buồn này .....
  3. sweetrock

    sweetrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi đã quấy rầy nhé, nhưng cái tâm trạng vừa háo hức, vừa nuối tiếc, vừa lo lắng đó đứa sv năm cuối nào cũng có, tình trạng chung mà octieu... chỉ khác nhau ở cách xử lý của từng đứa thôi... nói chung những đứa vững vàng rồi cũng vượt qua cả, buồn một chút như muỗi đốt kiến châm í mà, nghĩ đã sống trên đời được mấy chục năm rồi chưa làm được cái gì mà hãi, mà trách thân và buồn bực.... ai chẳng thế nhỉ! Cứ tiếp tục làm một đứa năg nổ hoạt bát trong mắt mọi người nhé octieu... chỉ cần hết mình vì những điều mình cho là đúng là được.... tớ luôn tin rằng những điều mình cho-là-đúng thì đúng là chúng nó đúng thật.... sáng suốt mà, nhỉ?
  4. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ,cũng như mọi buổi sáng nó thức dậy với bừa bộn những suy nghĩ trong cái đầu vốn đã nhỏ bé của nó .
    Hôm nay là Noel rồi ! Ừ nhỉ ?
    Và đêm nay tuyết sẽ rơi ở công viên Lê Thị Riêng đây !
    Vui nhỉ ko biết sẽ như thế nào ? chắc tối nay fải mò lên đấy chơi mới được . Hì nhưng biết đi với ai đây ? Thôi thì lại đơn thương độc mã vậy . Thế đấy .
    7h thằng Đức tới rủ nó đi ăn sáng , uống cafe . Ừ thì đi !
    Đúng thật 2 thằng hâm lang thang mất xừ nó cả buổi sáng mà chẳng được việc gì . Ngồi đấy suy nghĩ , nói những chuyện mà chẳng đâu với đâu . Tự nhiên nó lại muốn đi chùa hay nhà thờ gì cũng được ( hì ) , nghĩ thấy hay hay , thắp vài nén hương cầu chúc cho gia đình , bè bạn , thầy cô , và cho chính bản thân nó nữa fải chăng lòng nó nhẹ đi một chút ?
    Sáng mai làm sân xong nó fải đi họp , rõ khổ ? . Ba tuổi ranh mà hơi tí là họp hành y như cán bộ vậy . Ra tết nó ra trường rồi , thế mà nó lại sắp fải đi học lớp cảm tình Đảng điếc gì đấy ! Nó chẳng thích bị gò bó . Nó chẳng fải là típ người vì Đảng vì dân gì cả , nó chỉ tâm niệm hãy sống hết mình vì những điều mình cho là đúng ! Thế thôi !
    Dạo này trong nó luôn tràn ngập những kỉ niệm , thế mới lạ chứ . Vui buồn lẫn lộn , lúc thế này lúc thế kia . Hì y như con gái vậy ! Chẳng hiểu nữa .
    Giá mà bây giờ được ra biển nhỉ ! Ừ trước biển nó có thể la hét thoả mái ! Chạy như điên trên bãi biển , đến khi nào ko chạy nổi nữa thì nằm vật ra nhìn lên bầu trời trong xanh , thả hồn cùng tiếng sóng , chắc vui lắm . Nhưng bây giờ sao mà đi được nhỉ ! Muốn đi thì ít ra cũng fải hết ngày 9/1 mới đi được . Chán chết !
    Nhớ mùa hè xanh năm 2003 vui ơi là vui . Đấy là lần đầu tiên nó thấy cuộc đời có ý nghĩa đến như vậy . Hình ảnh những ánh mắt ngây ngô của lũ học sinh , những bác nông dân chất phác , đôn hậu đã để lại trong nó bao nhiêu kỉ niệm . Ở nới đó còn có hình bóng của em , người con gái đầu tiên làm cho trái tim nó rung động . Nhưng em còn wá nhỏ để nó bày tỏ tình cảm , em chỉ là 1 trong những đứa học sinh của nó mà thôi . Nó chẳng dám vượt qua tình thầy - trò cho dù chỉ là thầy mùa hè xanh , nó ko có can đảm , ko đủ tự tin cho dù nó chỉ hơn em có vài tuổi . Thế đấy ! em đến với nó rồi lại vụt đi như 1 giấc mơ .
    Cho dù như thế nào thì nó cũng nghĩ nó đã hành động đúng . !
  5. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hic chán phèo ! nó vừa ở công viên Lê Thị Riêng về !
    Ừ nhỉ tuyết đẹp thật , lãng mạn thật nhưng chẳng hợp với nó . Người ta có nhau , người ta hạnh phúc cảm nhận giây phút thiêng liêng của đêm giáng sinh . còn nó , thui thủi 1 mình chẳng đâu với đâu . Đành quay về chui vào cái xó này thổ lộ với chính bản thân của nó .
    Ừ hôm nay của nó có vẻ vui hơn hôm wa , tâm hồn của nó có vẻ thanh thản và bớt nằng nặng hơn nhiều , nó nghĩ thế , hay chí ít là nó cảm nhận như thế . Đêm đang dần xuống cái ko khí se lạnh của mùa Noel - cái mùa Đông duy nhất của phương Nam này khiến cho người ta fải rùng mình , làm lòng nó càng thêm băng giá . Thế đấy , những kỉ niệm lại tràn về làm lòng nó nao nao . Nó nhớ đến bạn bè , những đứa bạn giờ đã chẳng có thể gặp lại nữa . Chúng nó đi về nơi ấy , chắc là ấm cúng lắm nhỉ ! Mới hai mươi mấy tuổi đầu mà bây giờ mộ đã xanh cỏ . Thế đấy ! cuộc đời sống nay chết mai chẳng biết thế nào mà lần cả . Có người nói " Cuộc sống là cuộc hành trình đi dến cái chết " Ừ nhỉ vậy thế tụi nó hạnh phúc wá rồi còn gì ? Tụi nó đã về đích sớm rồi còn gì ! hì
    Nó lại suy nghĩ vớ vẩn rồi ! Kệ nó đi mà cho nó 1 chút suy tư , 1 chút cảm nhận . Nó đang gặp thất bại ư?
    Đâu có đâu nhỉ mọi việc đối với nó diễn ra 1 cách thuận lợi thậm chí ngaòi sức tưởng tượng thế mà sao nó lại có cái cảm iác như thế này nhỉ ? Cũng chẳng biết nổi . Thế mới nói !
    Ngay cả bản thân nó cón chẳng hiểu nó như thế nào nữa huống chi mọi người . Ngời ta nói là la thằng thích chơi nổi thích khác người ! Thích mình là này là kia , nhưng nó mặc kệ , nó chẳng suy ngĩ gì về điều đó cả . Nó chỉ tâm niệm rằng nó sẽ làm hết những gì ma bản thân nó có tểh làm được chẳng fải để khe khoang hay gì gì hết mà chỉ đơn giản thích là làm vậy thôi .
    Nó ngồi tâm sự với nhỏ bạn , hì đúng là 2 đứa hâm lang thang lên mạng nói ba câu chuyện vớ vẩn với nhau , 2 đứa cùng thấy cô đơn wá , cuộc sống fức tạp wá !
    Fải chăng tình bạn là thứ mà người ta dễ tin nhất nhưng nó cũng là thứ giả dối nhất trên đời này uh ?
    Tại sao lại như thế được nhỉ !? Có gì tụi nó cứ thẳng thắn với mình có fải hay hơn ko?
    Tại sao fải đá nhau đau thế để làm gì nhỉ ?
    Vì ai đây?
    Chẳng nhẽ chỉ vì 1 công việc , một cô gái mà làm nahu tổn thương vậy sao ? Tình bạn đấy là tình bạn kiểu gì thế nhỉ ?
    Hai dứa cùng buồn , ngồi nói chyện càng buồn hơn .
    Rút dao chém xuống nước càng chảy mạnh .
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm .
    Noel mà nó vào Bar ngồi 1 mình , nhâm nhi cái cay nồng mà người ta hay gọi là rượu . Ừ thế đấy .
    Cái bar này tụi nó thường hay lui tới mà giờ đây chỉ còn mình nó !
    Thế đấy !
    Chẳng đâu với đâu cả !
    Ko biết ngày mai sẽ ra sao nhỉ nó có thoát được cái tâm trạng dở người này ko ?
    Niềm tin ơi ! Bạn ở nơi đâu !
    T ơi em hãy cho tôi sức mạnh để vượt wa lúc khó khăn này !
  6. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay của nó đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với mấy hôm trước , cũng chẳng biết tại sao nữa ! Nhưng chắc là do buồn hết rồi chẳng còn gì nữa mà fải buồn nữa thì fải !
    Cũng ko hẳn thế ! Vừa hôm wa thôi nó bị kỉ luật , phê bình trước ban chấp hành hội sinh viên trường ( hì ) thế mà nó cứ bình chân như vại như chẳng có chuệyn gì xảy ra cả , chắc tại chẳng có gì để buồn thêm nữa . Chung qui cũng do lỗi của nó nên nó đứng dậy trước hội đồng thẳng thắn nhận lỗi rồi mọi việc cũng qua . Nó hứa sẽ cố gắng lần sau .
    hôm nay nó nghỉ học , nghỉ làm lo chuẩn bị cho các đội bốc thăm chia bảng . No` thấy mọi việc có vẻ đã trở lại quỹ đạo của nó rồi thì fải .
    Chắc mấy bữa nữa ngày khai mạc sẽ hoành tráng lắm đây .
    Hy vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp !
    Hôm wa nó vừa gặp 1 sinh viên được giữ lại trường của khoá 98 ,2 anh em nói chuyện vui lắm . Điều đó như tạo cho nó 1 tia hy vọng .
    Thầy nói với nó hãy cố gắng lên , nó rất vui !
    Chiều nay mấy thằng đi nhậu , hôm nay nó cảm thấy sao ấy nên nó uống thoả mái lắm , nói chung cũng hơi fê fê .
    Mong rằng cứ tiến độ này nó sẽ dần wa những khó khăn bước đầu này . Tại vì quãng đường trước mắt nó còn khá nhiều chông gai .
    Hãy cố lên !
    Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà !
  7. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối năm mệt mỏi !
    Cả ngày hôm nay nó mệt đứt cả hơi , la hét ầm ĩ .
    Cuối năm thế mà tụi nó fải làm việc như chưa bao giờ từng được làm . Ráp chương trình chưa xong nó lo lắm ko biết ngày mốt tụi nó sẽ xoay sở thế nào nữa ?
    Ngày mai đi dây , khổ thế ko biết lại fải lo cái vụ 50m dây hic Hai trăm mấy chứ ít ỏi gì . Chắc là 4 cái loa với công suất 1200W là đủ . Sáng mai mấy thằng nó lại fải lo mấy vụ hậu cần , khổ thật !
    Hôm nay nó mời được anh công làm MC thế là nó đỡ lo một fần .
    Hôm nay có mấy thằng làm nên mệt , chắc ngày mai fải kêu thêm mấy đứa nữa chứ ko kiểu này thì chết non mất thôi >
    Chỉ vì mấy cái vụ này mà bây giờ hic nó chỉ còn có 45kg , đầu óc thì bù xù , râu ria mọc tùm lum . Tức nhất là hôm nay một con bé sinh viên năm I khoa Mỹ Thuật nó lại gọi nó bằng chú mới kinh chứ ?
    Hic ko ngờ nó già thế sao ?
    Gọi anh là được rồi thế mà lỡ gọi bằng chú ! Khổ thật chắc sau vụ này no fải đi tút lại mới được . Xuống Vũng Tàu fát !
    Thế mới máu !
    Ừ có khi fải thế thật chứ ko cái kiểu này thì ......... chán chết !
    Ngày mai lại hứa hẹn là 1 ngày mệt nhọc nữa đây !
    Fải cố chứ biết làm sao bây giờ !
  8. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của nó thật là vui , hình như chưa bao giờ nó vui đến thế !
    Thầy ơi ! Mẹ ơi con đã làm được rồi !
    ngày 31, ngày 1/1 tụi nó làm như điên dể chuẩn bị cho 1 lễ khai mạc thật quy mô và hoành tráng . Thật là công sức của anh em bỏ ra ko uổng tý nào !
    Hôm nay thầy vui lắm , thầy ôm nó nhiều và bảo nó hãy cố gắng , " Thầy biết con làm được mà "
    Hic vui mừng biết mấy !
    Ngày hôm nay đội của nó vô địch , hì một cuộc thi mà bản thân nó làm trưởng ban tổ chức , 1 người vừa ra đề , vừa thi nhưng thầy chấm điểm !
    Rất fairplay ko hề có 1 chút gì là gian dối !
    Được thành công ngày hôm nay là sự đóng góp nhiệt tình của tất cả các thành viên , sự ủng hộc của thầy và ban giám hiệu nhà trường , Mọi người ai cũng bảo nó có công lao lớn trong sự thành công của ngày hôm nay nhưng thật ra 1 mình nó chẳng có thể làm nổi điều gì cả ! Nó chỉ là người thừa hành mà thôi .
    Hôm nay nó hạnh phúc wá ! Thế là nó đã làm được rồi ! Mừng thật !
    Tụi nó chụp hình thật nhiều , quay camera hì nhìn nó lên hình cũng đẹp ra fết !
    Tưởng chừng như lúc đầu tụi nó ko tổ chức được cơ thế mà cuối cùng cũng thành công !
    Vâng xin cảm ơn , xin cảm ơn tất cả các bạn !
  9. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Keke, vừa là trưởng ban tổ chức, vừa là người ra đề lại tham gia thi thì làm sao mờ fairplay được nhỉ?.
    Hì, tớ đùa đấy thôi, chúc mừng ốc bé tí tẹo nhé
  10. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó đang đứng trước 1 sự lựa chọn mà bản thân nó chẳng hiểu là nó muốn gì nữa .
    Nó đang phân vân lắm .
    Có nên từ chức hay ko?
    Liên chi Hội trưởng Hội Sinh Viên Khoa Cơ _ Điện Tử kiêm Uỷ Viên Ban Chấp hành hội sinh Viên trường .
    Nó ko thích bị gò bó , ừh đúng thế ?
    Nó cũng hơi tiếc ! Cũng đúng thôi ? Ai mà chẳng vậy !
    Nó có dám hy sinh vì sở thích của mình ko?
    Chẳng biết nữa !
    Nó luôn nói là nó " Không có khiếu lãnh đạo " Rất đúng , nhưng ai cũng đánh giá nó rất cao ! Nhưng nó chẳng có cảm giác như vậy , nó thấy nó wá nhiều lỗi lầm !
    Sao nhỉ ?
    Nó muốn dành nhiều thời gian cho công việc của nó , còn gia đình nữa chứ !
    Mà sao nó ôm nhiều thế cơ chứ !
    Nó viết đơn rồi nhưng chưa dám gửi , nó đã suy nghĩ cả đêm wa , giờ G đã gần điểm mà sao nó chẳng biết fải làm sao đây /.?
    Fải chăng nó đang chạy trốn !
    Mọi người sẽ nghĩ về nó như thế nào đây ?
    Mới có chút khúc mắc , va chạm mà nó đã buông hay sao?
    Chẳng biết nữa nhưng bản thân nó ko fải là con người như vậy , nó thẳng lắm ???
    Nó fải làm gì nhỉ ?
    Làm tiếp ! Chẳng để làm gì ?
    Nó ko có khiếu , nó thích mọi chuyện nhanh nhẹn , linh hoạt , ko giấy tờ rườm rà ! Thế thì đúng rồi ! Nó chẳng hợp tý nào với mấy vụ này cả .
    Mà cố để làm gì cơ chứ ? Tháng 2 nó ra trường rồi !
    Để cho người khác có năng lực hơn nó làm vậy . Hy vọng là họ sẽ làm cho Khoa đi lên chứ ko như nó !

Chia sẻ trang này