1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng !( Xin đừng quấy rầy ) Thanks

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi octieu20, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hì nó lại vào đây !
    Vào đây để than vãn .
    Ừ thì kệ chẳng biết làm gì vào đây nói lung tung có sao đâu , nó nói cho nó nghe cơ mà !
    Bắt đấu từ đâu nhỉ ?
    Chẳng biết , sao dạo này nó thế này nhỉ ? Tại sao lại fải buồn !
    Buồn gì ?
    buồn vu vơ !
    Dở hơi à ?
    ừ dở hơi đã khoái , chẳng fải suy nghĩ ! hic đau đầu quá !
    Tình bạn - công việc . Ừ nó đã từng rất tự hào vì quanh nó có rất nhiều bạn tốt , thân nhau lắm ấy là nó nghĩ thế . Nó rất tự hào vì là 1 thằng sv chưa ra trường nhưng tụi nó đã có 1 công việc ổn định , ừ nó mừng thậm chí còn chảnh chút xíu hì . Thế đấy !
    bây giờ thì sao ? tình bạn tan vỡ . Fải chăng cuộc sống là như vậy ? Vì cái công việc đấy mà tụi nó nhẫm tâm vứt bỏ đi tình bạn 4 , 5 năm trời ! Thế đấy . Nó đau lắm ! Có gì tại sao chúng nó ko trực tiếp nói với nó mà sao fải làm như vậy nhỉ ! Vớ vẩn thật !
    Đau chứ !
    Đau vì trong lúc khó khăn nhất thì bạn bè bỏ nó ! Chơi với nhau từng ấy năm trời , có đứa nào hiểu nó đâu ?
    Công việc đổ lên đầu nó , Ai fải chịu áp lực khi ko hoàn thành công việc ? Nó chứ ai !
    Tại sao khi làm việc với nhau nó fải gào lên , fải đốc thúc anh em ! Chẳng nhẽ chơi với nhau như thế mà tụi nó ko biết cái tính của nó sao? Hic , chơi với bạn nó đâu có cái gì để mà suy nghĩ đâu ? Thế mà !
    OK, nó sẽ làm đơn xin thôi việc ! giữa tình bạn và công việc nó chẳng chọn cái nào cả !
    Chọn công việc ư?
    Nó chẳng muốn ! Chuối !
    Chọn tình bạn !
    Hic , để làm gì ? ! Buông , cũng chuối !
    Thà rằng chẳng chọn gì ! Ra trường nó sẽ đi thật xa , tới 1 nơi mà chẳng ai biết nó ! Hy vọng rằng nó sẽ làm được !
    Ừ hy vọng vậy !
    Mà đi nơi nào nhỉ ????
    Chưa biết nữa !
    Từ từ suy nghĩ đã !
    Con tim hay Lí trí !
    Chẳng biết nữa , nó với con bé chơi với nhau lâu lắm rồi !
    Thân , ừ thân lắm !
    Nhiều kỉ niệm , wá nhiều luôn !
    Con bé xinh , ngây thơ , có cá tính , Rất nhiều đứa thích con bé ! Ừ nhiều lắm ! Hối đấy nó thích ko ? Hình như là ko thì fải , vì nó rất vô tư , thoả mái lắm , chẳng suy nghĩ gì nhiều !
    Bây giờ ! con bé vẫn vậy , nó cũng tưởng nó vẫn như thế ! Nhưng sao dạo này nó hay suy nghĩ nhiều về con bé thế nhỉ , Chẳng biết nữa !
    Sao thế ?
    Nó thích con bé rồi sao ?
    Chẳng biết nữa , nó với con bé hay tâm sự với nhau lắm , tất cả mọi chuyện , trên trời dưới đất ! Con bé có thể ngồi hàng giờ để nghe nó kể về mấy cái chuyện linh tinh của nó !
    Và nó cũng vậy ! Đúng là bọn hâm ngồi nói mấy chuyện vớ vẩn ko đầu không đuôi rồi cãi nhau vớ vẩn ! Hì chẳng hiểu nổi !
    Thế thì nó thích con bé rồi !
    Chưa hẳn vậy ! trong nó nửa muốn thế này nửa muốn thế kia !
    Chẳng biết đường nào mà lần cả !
    Có mỗi cái chuyện thích hay ko thôi mà đau cả đầu !
    Mà thích nó có dám nói ra ko?
    Chắc là không !
    Sao nhát thế ! tưởng mọi ngày mày can đảm lắm cơ mà !
    Ừ , chẳng biết nữa !
    Thế sợ gì ?
    Sợ mất tình bạn 1 lần nữa , đối với nó mất bạn đã tổn thương lắm rồi ! Vả lại tình bạn còn có thể mãi mãi chứ cái vụ kia xem ra chẳng bền !
    Nó có thể là 1 thằng bạn tốt , thậm chí rất tốt nhưng chưa chắc nó là 1 người yêu tốt !
    Ừ chắc thế !
    Thôi thì làm bạn vậy !
    Nhưng sẽ khó khăn đấy !
    Khó cũng fải làm chứ sao ?
    Chắc gì khi yêu con bé mà nó đã làm cho con bé hạnh phúc hay lại suốt ngày fải khóc lóc với cái tính dở người của nó !
    Hì giống trong phim thế !
    Cũng thấy giống ! nhưng đấy là cuộc đời của nó mà !

    Chắc ngày mai sẽ đẹp hơn hôm nay !
  2. girl_VP

    girl_VP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn thế Nam .
    Bây giờ tôi mới biết về 1 con người khác trong ông đấy ! Nhìn bề ngoài ông vui vẻ , mạnh mẽ lắm cơ mà sao thấy ông nhiều tâm sự vậy . hãy vui lên nhé , bạn của tôi .
    Sao dại thế , nói thẳng với cô ấy ,hãy nói với cô ấy như ông thường ngày tôi xem nào ?
    Cái gì qua rồi cho nó qua luôn đi , người ta ko hiểu thì thôi , chẳng cần 1 tình bạn như thế ông ạ .
    Vui lên đi , hay tết này về quê với tôi hì đừng buồn nữa nhé
    Mai ông qua tôi đi mình đi uống nước . Tôi nghĩ ông vượt qua được mà !
    100% nhé
    kính ông ba vại trước !
    hì hì
  3. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihi nói như người lớn ấy nhỉ !
    Mà cảm ơn cậu nhé!
    Mày lớn rồi sao như trẻ con vậy , mệt mày wá Tỉnh táo lại đi thằng ngu ạ . Chẳng việc gì fải buồn cả !
    mày làm thế có ai khen mày không , mẹ kiếp đúng là con lợn ngốc .
    Thằng nào đối xử tốt với mày mày fải ghi nhớ để còn đáp lại cái tình cảm mà người ta dành cho mày . còn thằng nào tàn nhẫn với mày hãy nhớ nó và tránh xa nó ra .
    Còn ba cái chuyện tình cảm gạt sang 1 bên đi . hai mươi mấy ănm nay mày vẫn sống tốt vẫn vui vẻ cơ mà tại sao bây giờ lại fải suy nghĩ . Mày nhàn wá ko có việc gì nên thích bắt chước người ta suy nghĩ lung tung àh . Mày đừng làm tao fải khổ sở theo mày nữa .
    Mày có nhớ hôm nay là sinh nhật Nội không . năm nay nội 91 tuổi rồi đấy .mày còn nhớ mày hứa với nội sẽ về quê lập nghiệp không hả ?
    Không biết đi làm về mua gì tặng nội nhỉ !
    Thôi chắc là lại thuốc như mọi năm vậy !
    Ừ dạo này nội già thật rồi . ko biết nội có còn ở bên mày đến lúc mày lấy vợ ko nữa !
    Nhưng nội ơi con sẽ về nội ạ , cho con 1 năm nữa thôi , để con ổn định công việc đã con sẽ về Phúc yên lập nghiệp . Con sẽ về nội đừng mong nhé !
    Tết nay lạnh thế mẹ lại đưa nội về quê , nội ko muốn ở trong này , nội nói đã quen cái lạnh rồi bây giờ vào đây nóng lắm chẳng hợp . Nóng gì đâu nhỉ có 27 -28độ thôi mà !
    hì chắc nội nhớ quê , nhớ bạn bè . Mà bây giờ bạn bè nội còn vài cụ còn hầu hết các cụ cũng đi đoàn tụ với ông bà cả rồi !
    Chắc tết nay nội về bà Căn , bà Cai Nhu vui lắm . Nhớ hồi xưa mình hay đọc kinh cho nội nghe , đọc riết mà bây giờ vẫn còn thuộc hì
    Nghe nội kể thời xưa thời kị mới tới Py lập nghiệp , Thời đấy PY nhà mình có vài cái nhà tập trung ở khu chợ bây giờ thôi sau dần mới đông đúc như bây giờ !
    Nội đúng là pho sử sống , mà sao cũng lạ càng về già các cụ càng hay nhớ vầ những chuyện thời xưa !
    Mình may mắn khi còn nội . Nội ơi nội hãy khoẻ mạnh nhé đợi bao giờ con lấy vợ nội nhìn mặt cháu dâu út đã nội nhé !
    Còn vài năm nữa thôi ! Nội cố giữ sức khoẻ nhé . Đợi con về !
  4. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ko chỉ màu hồng !
    Câu nói này nó nghe quen tai ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường , nó tưởng rằng nó đã chuẩn bị để lường trước những cái mà nó nghĩ khác cái màu lí thuyết đấy , nhưng đôi khi cái đầu bé tẹo của nó ko hình dung ra hết cuộc sống nó fức tạp như thế nào ? tạp nham hơn nó tưởng nhiều !
    Bung ra để làm ăn !
    Thì tất nhiên , fải năng động chứ !
    Trăm thứ tiền , vốn chết , lưu động rồi thì chi phí phát sinh !
    Thủ tục rườm rà ! Nguyên cái chuyện xin giấy phép kinh doanh cũng là cả 1 vấn đề !
    Gần 1 tháng trời , đi lên đi xuống , chạy cửa này trông cửa kia . Mềm có , ngọt có đôi khi cần chứng tỏ cũng có thế mà vẫn chưa đâu vào đâu !
    Bây giờ mới thấm cái câu " Nhất thân nhì quen " còn chẳng thân chẳng quen thì fải dày đạn !
    Ừ thì biết thế !
    Ở đời có thằng nào làm công không cho ai bao giờ đâu ! Nhưng chẳng thể tưởng tượng nổi người ta lại thẳng thắn và thực tế đến như vậy !
    - Thế mày định cho cô bao nhiêu tiền cafe đây ?
    - Thì cô giúp con , con sẽ ko quên ơn cô đâu ạ !
    - Ơn huệ thì cũng fải rõ ràng là bi nhiêu mới được chứ !
    - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hix ! Nói gì ?
    Thì : Đời nó là thế mà !
    Chứ nói gì nữa !
    Fải chấp nhận .
    Mà ko chấp nhận liệu có được ko ?
  5. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng !
    Im lặng !
    Ngồi ,
    Ngẩn ngơ !
    Suy nghĩ !
    Buồn !
    Làm gì ?
    Chẳng biết !
    Ừ !
    Điên !
    Cười !Huhuhuhu
    Ra đi !
    Giải thoát !

Chia sẻ trang này