1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hôm nay,,,mưa,,,mưa đầu mùa,,cơn mưa cuốn trôi nốt cái lạnh tồn đọng,cuốn trôi những nỗi buồn,,,để ngày mai,,anh và em lại cười,,bắt đầu trang mới cho lòng mình,,,
    Trải lòng mình ra thấy sao trống trải thế.???ko biết vì sao.???tại 1 người cứ ở lỳ trong lòng mình mà ko chịu đi,,,mình đã cố gắng xua đuổi,,thế mà cứ ám ảnh mình như 1 bóng ma.???
    Góc riêng,,,thổ lộ 1 chút,,,lảm nhảm 1 chút.Ngày mai,,kiểu gì trời cũng lại nóng và nắng như hôm nay,,,lâu lắm òy mình mới có cảm giác tắm nước lạnh như thế nào???buốt từ óc,,buốt từ đầu đến chân,,buốt cả trog lòng,,,đến bao giờ những giọt nước ấy có thể cuốn trôi nước mắt đang lăn trên gò má???
    Tại sao quên 1 người lại khó thế.???
    hôm nay,,,chui vào góc riêng của bạn để lảm nhảm đôi chút,,,xin lỗi.
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    T_____________T
    Lo lắng quá... Hồi hộp quá... Ứ ngủ được....
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ngày trời nắng... Nắng rực rỡ sau trận mưa... Gió hiu hiu... Buồn ngủ đến díp mắt... rồi tự nhiên biết tin...thấy mọi thứ cứ rối hết cả lên... M ghét nhất là phải thấp thỏm... Biết thì biết cho xong, cảm xúc bị cắt xén thành những vụn nhỏ...
    Bắt đền....
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 đầu tuần... và bây giờ vẫn ở công ty... 1 mình...
    Thật sự mệt mỏi... M không biết làm gì ngoài mỉm cười và cố gắng...
    Tâm trạng lúc này cũng thật lạ thường...
    Những bản nhạc canon... Êm dịu... Tự nhiên thấy nhớ, thấy thương, thấy yêu...
    Hình như ngoài trời mưa thì phải... Thấy lòng buồn đến khó tả...
    Tự nhủ m phải cố gắng, phải thoải mái, phải tỏ ra k có bất cứ lo lắng và áp lực nào cả...nhưng sao...
    Đôi lúc thấy m dễ mềm lòng quá... Cười nào...
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Không thể chợp mắt....
    Mình được nghỉ thứ 7, chủ nhật và thứ hai... Ba ngày...
    Ba ngày sẽ giúp m vượt qua...
    cảm giác này ...trống trải đến vô hồn...
    Không thể chia sẻ với ba mẹ.
    Càng không thẻ nói ra với ngy.
    Bạn bè thì chắc chắn k hiểu.
    Đồng nghiệp thì m phải có giới hạn.
    Cái khó của tất cả mọi chuyện là m muốn độc lập, m muốn tự giải quyết tất cả... một mình mà ko muốn ai giúp, ko muốn làm phiền tới ai.... Nhưng...
    Mọi chuyện đến dồn dập... Nhiều thứ quá!
    Nó làm m ko thể ko suy nghĩ. K thể ko cảm thấy hụt. Và cũng k thể ko buồn.
    Lại thấy se lại... cả đêm rồi... hai con mắt cứ mở thao láo...rồi lại nhoè nhoẹt, nhoè nhoẹt rồi lại trơ tráo...
    Một ngày, không nuốt nổi, một ngày ko ngủ nổi...
    Vậy mà vẫn phải cố gắng cười giả tạo, cố gắng làm hăng say...
    Một tuần sống giả với chính người m yêu thương...
    Mai... à không, nay mẹ đi công tác... M phải mạnh mẽ vậy...
    Dấu hết trong lòng thôi... Chắc sẽ qua!
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đón bình minh qua cửa sổ... đi ăn nào...
    Hoá ra cái làm m mất ngủ lại là do đói
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Phải thay lời nói... A đừng để e nghĩ... mà bằng câu... E đã nghĩ thế rồi ... và chẳng còn j để sửa chữa...
    Lần này quá đủ cho những lần trước. M ko thể thay đổi cái suy nghĩ của m...
    Chạy ra ngoài chơi nào ^^
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bỗng thấy lòng mình buồn quá
    Cô đơn
    Trống vắng
    Nhưng lại chỉ muốn được ở một mình bi h thôi
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật... Chỉ hai ba con... Mẹ vừa gọi điện về nhắc con phải chăm sóc ba...
    Hai ba con vừa ăn xong. Con dọn dẹp nhà cửa và tiếp tục lao vào cuộc chiến với mấy cái gọi là quần áo... ^^ Mọi thứ vẫn nằm trong kiểm soát.
    Con nghĩ con sẽ trở thành bà nội chợ giỏi thui . Đây là tập rượt cho sau này chuẩn bị còn về nhà chồng nữa...mẹ nhỉ?
    Thấy nhớ mẹ quá...(mẹ mới đi được 1 ngày...) ....Còn 2 tuần nữa cơ...
    ...Chắc con xoay sở tốt thoai....
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    M chưa đặt điều, chưa bôi nhọ, chưa đỗ lỗi cho bất cứ ai bao giờ.... Thế mà... Hết chuyện này đến chuyện khác...
    M k hiểu... Ko thể hiểu...
    Uất ức...
    M ko chịu nổi nữa...
    M ko thể giải thích, ko thể bày tỏ...
    Chỉ có thể ôm một cục trong lòng... Chửi rủa m là ngu là ngu là ngu...................................................

Chia sẻ trang này