1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đến chiếc lá bỗng cần có nhau...
    chưa thể làm được cái j cả.......................haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật. M đang đếm từng giờ, từng phút... Chỉ còn 70 tiếng nữa là mình bảo vệ. Bảo vệ để chứng minh cho sự đúc kết của 4 năm học, bảo vệ cũng để đặt dấu kết thúc cho cả quãng đời sinh viên. Nhanh thật.
    Chia tay trường, và chỉ sau đó chưa đầy 1 tháng là đi làm... Mọi thứ như được sắp xếp sẵn theo 1 trình tự, chỉ cần theo đó và làm. Nhìn trong tay tưởng chừng như đang có mọi thứ. Nhưng... cảm giác trống rỗng...
    Biết sẽ phải chấp nhận nó sớm. Biết sẽ phải hoà nhập với nó...nhưng sợ.
    Lúc này, m thèm... thèm cái cảm xúc mãnh liệt, thèm cái sự mới mẻ, kích thích và đầy tò mò. Thèm cái cảm giác được thách thức, được trêu ngươi, được chủ động...
    Chỉ có chưa đầy 1 tháng để tìm kiếm những cảm giác đó, để tận hưởng nốt giai đoạn chưa đi làm...
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã bảo vệ, đã hoàn thành chỉ tiêu. Cảm xúc thật sự ... sảng khoái (mặc dù hơi mệt).
    Một ngày thật nhiều ý nghĩa. ^^ Kỷ niệm cho cuộc sống sau này.
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    tình cảm như cát biển vậy, càng cố nắm bắt, càng biến mất nhanh chóng...
    nhận ra sự thật bao giờ cũng...
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đi quá xa và đi quá nhanh bao giờ cũng đem lại cảm giác bất ổn.
    Chuyển cảm giác...
    Bé chạy ra chỗ chị, từ từ, nhẹ nhàng, bé chui vào lòng. Cảm giác mềm mềm, ấm ấm nhỏ gọn quấn chặt vào người chị.
    Mỗi lần bé nằm yên trong lòng chị, im im, mơ màng ngủ, chị lại im lặng nghe tiếng bé thở, có lúc dồn dập, lại có lúc đều đều.
    Lúc này, bé đang thở chậm rãi, nhè nhẹ và mang lại cảm giác bình yên đến khó tả. Chị thấy m yên ổn hơn. Chị yêu bé cũng vì cảm giác tin tưởng mà bé mang lại cho chị. Dù chị làm j hay đi đâu xa đến mấy, thì chị biết bé cũng sẽ luôn chào đón chị khi chị trở về.
    Chả bao giờ ban đêm bé nằm với chị, vậy mà đêm qua, nửa đêm khi chị chợt bừng tỉnh, bé đang chơi mà tự nhiên nhảy gọn lỏn vào lòng chị, rúc vào chị mà ngủ im lìm. Chị bừng tỉnh vì cảm giác bất ổn, và bỗng yên bình vì cảm giác có bé. Chị cần bé làm chỗ dựa cho mình.
    Bé nằm nghẹo cả cổ, mắt nhắm tịt nhưng miệng thì khẽ mở hở cả lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng. Nhìn thấy bé sao bé bình yên thế, sao bé ngủ ngon lành thế. Tin tưởng và yêu chị đến thế sao?
    Ui! Chị chỉ biết mỉm cười mà ngắm bé.
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cười vào cái sự đời hahhahhahhahhahhah
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    e gục đầu vào bàn phím...
    3h sáng... mắt e chong chong, đầu e quay cuồng...
    e phải làm j? e cần làm j?
    những điều lý chí của e mách bảo cùng với những áp lực... đẩy cái tình cảm của e vào một sự nghẹt thở...
    bế tắc cho mọi chuyện đang diễn ra...
    cái tình cảm nhỏ bé, da bị xé vụn ra từng mảnh, bây giờ lại bị bóp nghẹt lên bằng mọi thứ...
    lý chí ơi, xin mi hãy để ta yên dù 1 chút...
    ta đau đớn ta cùng kiệt thật sự...
    lý chí ơi... giúp ta... giúp ta
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, cái lạnh của ánh mắt, cái lạnh của giọng nói, của tiếng cười, lạnh. Lạnh buốt!
    Chỉ biết im lặng, chỉ biết câm nín. Chịu đựng sự ghẻ lạnh, chịu đựng và chịu đựng.
    Chợt thấy trong tim mình như có 1 bàn tay vô hình đang dần dần bóp và siết lại. Nghẹn ngào. Nước... Từng giọt nước nhè nhẹ rơi... Mọi thứ như nhòe lại...
    Muốn tìm kiếm sự bình yên...tìm kiếm nụ cười...tìm kiếm hơi ấm
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sự trống rỗng và cô độc. Mãi mãi mãi mãi chỉ có 1 mình...không ai hiểu...không ai hiểu:)
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    từ từ nhắm mắt lại . hít 1 hơi thật sâu , bạn hãy mỉm cười với chính mình và nói trong đầu mọi chuyện đều ổn thôi , mở mắt ra và lại cuồi nói để bạn có thể nghe , ta khôn gbao giò cô đơn tất cả mọi cái đều quanh ta và đang chờ đợi ta , nhắm mắt lại và nói vói bản thân bạn cuộc sống se mang ta tới những niềm hạnh phúc vô bờ bến và ban mỉm cười và hay mở mắt ra mọi mệt mỏi sẽ tan biến trong lòng bạn , mọi thứ đều bắt đầu ............

Chia sẻ trang này