1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nữa... cái sự im lặng, sự khinh bỉ, sự coi thường... một đêm nữa...
    phải tiếp tục sống với cái mặt nạ... cố gắng mỉm cười nụ cười giả tạo và tiếp tục sống. Một bóng ma vô hồn... Một con người không cảm xúc, một kẻ điên khắc khoải... Hổn độn và phức tạp. Chợt thèm lúc được bé lại....
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    :) cảm ơn bạn đã cho mình 1 lời khuyên.
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    ko có gì phải cảm ơn , bởi chúng ta ai cung la con người ai cũng có tinh cảm , ma đã có tình cảm thì những cảm giác đó sẽ hiện hữu trong ta , chỉ có điều ta sẽ làm gì và như thế nào để thoát ra khỏi cái mà người đời gán ghép cho đủ thứ tên , như trầm cảm , chán nản , stress ... thậm trí là ma ám , dia nguc ....
    cố gắng lên mọi chuyện sẽ lại tot đẹp thoi bạn àh .
    miệng cứ cười tươi may mắn sẽ tới
    nhớ nhé bạn - good luck
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng, dịu dàng và êm ái. Thấy ấm áp hơn và cũng nhiều sức mạnh hơn. Cảm ơn người :) (đi ngủ để mai có sức làm típ)
  5. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tâm xự nhiều cảm xúc, nhưng đã có gia đình là sao?
  6. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    góc riêng ở đây nhộn nhịp thế , gọi là góc chợ thì hợp lý hơn,
    @chu top: đã hết đau họng chưa, hỏi thăm một câu.
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Trả anh về với tự do.
    Trả anh về với chính mình.
    Trả anh về với cuộc tình.
    Trả anh về gió anh nhé...
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh Không thể vui và càng không thể buồn. Đứng trước một sự thật phũ phàng chỉ có thể câm nín, nén lòng mình cho khỏi tức tưởi mà thở dài, cam chịu. Cố giữ thăng bằng cho tâm trạng hiện tại, mặc dù biết vậy là dối lòng, nhưng đó là cách khôn ngoan nhất để không có cảm giác quặn trong tim vì đau, và kiệt quệ vì trạng thái stress của cơ thể.
    Cố đi tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhất. Tìm niềm tin từ những người xung quanh. Học lại cách tin, cách yêu và trân trọng bản thân mình. Tằn tiện, tích góp niềm vui để chống chọi lại những điều mà chưa kịp nghĩ tới đã thấy sợ .
    Chỉ duy nhất một điều chưa dám đối mặt là nhìn thấy ánh mắt cha và mẹ.
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Lắm suy tư mà chẳng biết diễn tả thế nào. Cứ hỗn độn. Chịp đúng là hỗn độn. Hóa ra bụng mình hỗn độn thật Đói mà... chả dám về nhà. Chỉ sợ ...
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có nhà mà k dám về..hoá bỏ nhà đi bụi à

Chia sẻ trang này