1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nói cảm giác là như vậy, nhưng mà vẫn phải về nhà, nhảy luôn vào phòng, lặng lẽ như 1 con ma. Chứ ngoài nhà ra, thật chẳng có chỗ nào đáng tin cậy.
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chịp cái sáng nay, nóng quá nóng quá... Chạy đi chạy lại về mấy cái thứ linh tinh ngoài đường thật như tra tấn. Căm ghét căm ghét cái ng nào bắt mình phải ntn
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Những cảm nhận không được sắp xếp:

    Chiều ngày thứ 6,cuối tuần bắt đầu 2 ngày nghỉ không có bất cứ dự định gì. Chợt thấy nhiều thứ nhàn rỗi quá :). Thời gian sao dài. Đi làm mọi thứ trôi qua thật nhanh. Tâm trạng trở nên dễ dàng hơn khi bận rộn.
    Cuối cùng cũng đã đến lúc phải về nhà :) đã hết một ngày làm việc, và mình được rảnh rỗi nhưng ngoài trời đang mưa. Cơn mưa đến lúc giờ tan tầm, xung quanh những bạn trẻ đang yêu tíu tít gọi điện cho nhau, lòng chợt rung động. Nhìn những đồng nghiệp trẻ của mình hào hứng bàn tán về những dự định kế hoạch trong mấy ngày nghỉ, mình thấy ngây ra mà thích thú cùng họ. Đúng là đang yêu :)
    Có người nói tếu táo, mưa thế này thì chỉ có "đạp vịt" là ý kiến hay nhất? Lòng lại vui lây và một chút ghen tỵ. Trời mưa mà đạp vịt ư?
    Lại có người khác nói, mưa thế này thì đi bộ dưới mưa đấy.
    Thầm mỉm cười vì những ý tưởng "người rừng" của các bạn trẻ.
    Thật đúng chỉ có đang yêu nhau con người mới có những suy nghĩ..."khác thường" như vậy
    Hôm nay, ngồi tổng kết lại những cảm xúc của ngày trong tuần (đang quá rảnh mà )... Xem nào:
    Một tuần trôi qua, mỗi ngày trong tuần là những ngày cảm xúc khác nhau. Phải nói cảm xúc của mình thay đổi chong chóng theo thời gian - từng giây từng phút mới đúng. Thế mà cũng đều có một điểm chung.
    Đầu tuần là cảm xúc mãnh liệt dành cho một ai đó.
    Giữa tuần cũng là cảm xúc mãnh liệt dành cho ai đó.
    Và cuối tuần cảm xúc vẫn mãnh liệt dành cho một người.
    Chỉ là không biết cảm xúc đó là gì: yêu, ghét, nhớ, giận...
    Một tn vu vơ trên YH: Khi một người mà bạn yêu, nhưng không phải là người phù hợp với bạn, bạn phải chấp nhận đóng cánh cửa với người đó lại. Một cánh cửa đóng lại, thì sẽ mở ra một cách cửa khác. Ánh sáng sẽ lại quay về và thay thế cho những bóng đen. Chỉ cần có niềm tin.
    Đáng ngạc nhiên khi nó lại phù hợp với hoàn cảnh của mình trong hiện tại. Như một lời khuyên :). Một lời nhắn nhủ. Cần phải chấp nhận sự thật hiện tại. Không oán trách, không giận hờn. Không thể dùng lý chí để ép buộc một tình cảm. Chỉ có thể coi đó là một cánh cửa, và khép nó lại.
    Cơn mưa mùa hạ, đến rồi chợt đi. Bầu trời lại hửng sáng nhưng rồi lại vào chiều tà. Hoàng hôn một ngày cuối tuần làm việc :) Có một người lặng lẽ ngắm nhìn.
  4. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    góc riêng thì phải show cái gì thầm kín hơn tí chứ
  5. thangta21

    thangta21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt xinh thế :D
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 2 đầu tuần, trở lại góc riêng.
    Giật mình khi thấy dường như có gì đó hơi ầm ỹ nhưng âm ỷ đằng sau mình. Có thể nói hình như, ai cũng biết chỉ trừ một người không biết hoặc giả vờ như không biết, không quan tâm tới. Một chút ngỡ ngàng.
    Hai ngày cuối tuần, loay hoay với nhiều dự định, nhưng chưa đủ thời gian để hoàn thành một huống chi nhiều... Có những cái tưởng dễ mà lại thành khó, có những cái tưởng khó mà lại thành dễ. Hai ngày trôi qua lặng lẽ và bồng bềnh.
    Sáng sớm đầu tuần, đến công ty thật sớm, ngồi im vào một góc riêng ngắm xuống đường phố. Trời sáng nhờ nhờ, bởi cơn mưa phảng phất nhưng cũng đủ khiến tâm trạng con người trùng xuống, uể oải cho một tuần làm việc.
    Nhâm nhi một cốc cafe, tận hưởng nốt cái phút yên ắng của văn phòng buổi sớm này. Nhẹ nhàng.
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Những giọt lệ nào rơi... Những nỗi đau nào đến... Những cảm xúc tốt đẹp đâu hết...
    Chợt thèm một cái lưng thật to, để có thể dựa vào, để có thể nức nở, để có thể thỏa mãn cái sự bất lực, kìm nén bấy lâu.
    Chợt thèm một bàn tay thật to, nắm gọn đôi bàn tay, cảm thấy sự vững chãi, và chắc chắn.
    Thèm sự ngọt ngào, thèm sự lãng mạn, thèm sự dịu mát. Hỡi ôi, bình yên dịu êm đâu rồi?
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái tâm trạng chán nản đến cùng cực này. Muốn vứt hết tất cả, muốn xóa hết tất cả. Thấy ngứa mắt, khó chịu. Chỉ muốn đập cho mấy phát. Cái khuôn mặt lừa phỉnh. Biết là sẽ bị lừa mà cứ nhắm mắt vào. Stupid không chịu được. Đến phát điên lên vì những sự lừa dối. Chỉ anh em thôi àh, không chỉ là bạn bè trên mức bình thường thôi à. Chán ghét chán ghét. Vứt hết. Vứt hết. Không dính dáng gì cả là cách tốt nhất được yên thân, được tập trung sống, chứ không phải tý thì bị lừa cái này, tý thì bị lừa cái kia. Mình thù rồi. Cảm giác đầu tiên có trong đời. Thù!!!!!!!
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hỗn độn. Đầu óc bùng nhùng một mớ mà chẳng biết gỡ từ đâu. Thôi cứ để tự trôi đi vậy. Đến đâu thì đến. Thật chả có tý cố gắng, năng lực nào. Quá kém!
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thèm được bộc bạch tất cả những gì m đang nghĩ với ai đó xa lạ

Chia sẻ trang này