1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tạ ơn trời rằng con vẫn còn sống... Ít ra trời vẫn còn thương và tha cho cái tội đã nói ngoa ngoắt sáng nay. Thôi con thề từ này con k nói j nữa kể cả con có uất ức đến đâu... Thoát chết là vẫn sướng rồi. Cảm ơn trời lần nữa ạh.
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã chính thức kết thúc. Bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết những chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, nhưng có những việc mà để lại cho lòng người nỗi tổn thương sâu sắc và không biết đến bao giờ mới có thể lấy được, đặc biệt là niềm tin vào con người với con người với nhau. Thật sự mong đây chỉ là 1 cá nhân...
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thật sự cảm thấy rất buồn và thất vọng vì bản thân. Vì sự ích kỷ của bản thân mà đã làm một con người tốt tổn thương. Thật sự... Thật sự xin lỗi! Mình không hề cố ý, nhưng đã bị dồn đến chân tường... Mình không còn sự lựa chọn nào khác. Bảo vệ mình nên phải làm điều xấu. Thật sự xin lỗi.
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mình thật ngốc. Mình lại tự đẩy mình vào những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Mình đủ lý chí để hiểu làm người khác tổn thương mình sẽ bị tổn thương hơn... vậy mà mình không cố chịu đựng tất cả 1 mình. Mình đã để cảm xúc vượt qua lý chí lúc này. Thật nản! Sự mạnh mẽ và sáng suốt của mình đâu rồi??? Mình đánh mất chính mình.
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới bắt đầu trong sự uể oải về mặt sức khỏe... Thèm được nằm lại trong chăn, thèm được ngủ, được chìm sâu vào những giấc mơ đẹp như lời chúc của ai đó :) ấm hơn... Cảm ơn những lời chia sẻ trân thành nhất, :)
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn ngủ díu cả mắt. Ước gì bây giờ xung quanh mình là một cái giường. Đầu óc không thể tập trung để bắt đầu làm việc. Ngơ ngơ và kém hiệu quả. Làm gì cũng k suy nghĩ được. Vào đây ba hoa một chút cho đỡ ngơ...
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Dựa nhờ cái vai... ^_^
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đến h về nhà rồi. Đến giờ kết thúc công việc rồi nhưng mình vẫn nấn ná. Mình thật mâu thuẫn. Lúc ở văn phòng làm việc thì không thể tập trung. Lúc chuẩn bị về nhà thì lại chần chừ. Mọi thứ tác động lên mình, khó khăn nhưng vẫn phải đối mặt.
    Có một chút gì đó ấm hơn. Nhận được sự đồng cảm từ 1 người đặc biệt. Mình đã từng để phí sự quan tâm đó từ rất lâu để đến nỗi quên rằng mình không có nó và chưa từng có nó. Vậy mà bây giờ mình lại nhận được. Khi mọi thứ xung quanh dường như đều rất xấu, mình lại nhận được một sự quan tâm đáng trân trọng đến vây. Muốn bày tỏ sự cảm ơn. Vậy mới hiểu niềm tin thật sự không thể thiếu.
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một mớ mâu thuẫn, từ cảm xúc đến suy nghĩ. Ước j đơn giản hóa được hết :)

Chia sẻ trang này