1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    -----> Cổ họng đau rát do gió lạnh ----->2 mắt nhắm tịt do đi xe tốc độ cao -------> đôi tay muốn níu vì đang "xe ôm" -------> ôm người iu (chắc thế) đánh bóng mặt đường trong thời tiết lạnh như thế bảo sao ko buồn ngủ
  2. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6. Cuối tuần rồi. Cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Công việc cũng hòm hòm, bắt đầu vào nhịp điệu.... Điểm thi học kỳ cuối cũng đã dần biết, cũng ko đến nỗi tệ. Chuyện j thì cũng sẽ dần được giải quyết bởi cái lý chí mãnh liệt... Hai ngày cuối tuần, sẽ dành hết thời gian cho RELAX ^^
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Như dao đâm...
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái cuộc đời... Sao mà yêu thế?
  6. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hừm.... Cứ đánh vài dòng lại xoá, cứ đánh vài dòng lại xoá....
    Đúng là cái cảm xúc của m lúc này, hiện lên chút rồi lại tan biến, hiện lên rồi lại biến.... Không hiểu phải thế nào nữa....
    Ghét cái đóng confirmation bấu đến m (có khi đến tận cuối quãng intern)
    Ghét cái lão đồng nghiệp quẩn quanh...
    Ghét cái điểm thi xấu xa...
    Ghét cái báo cáo treo trên cổ
    Ghét cái kiểu nói xuông....
    Thích đồng chí khác chỉ bảo tận tình...(Khuôn mặt ngồ ngộ)
    Thích cái buổi cuối tuần kara với cả team...
    Thích cái thời gian tự hưởng nghỉ ngơi với mấy bản nhạc...
    Thích cái cảm giác nhìn 2 thằng ôm nhau ngủ...
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mơ màng... Tự nhiên lại nhớ về quá khứ... Ui thèm cảnh lang thang trên phố...Tư lự, đi chầm chậm và không định hình m phải đi đâu... lúc đấy sao thanh thản thế... Không lo âu, không suy nghĩ...
    Nhớ hồi trước, phóng xe vi vu, ko phải đội mũ bảo hiểm, nên gió có thể tha hồ ùa vào mái tóc, vuốt đôi má, mắt và môi, mơn trớn... sao cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.... Mơn man...
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế này... Buồn mà không hiểu sao m buồn...
    Cứ có cảm giác m bị phản bội... Mà thật vô lý... Cái linh tính... Điên điên.........
  9. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay sao thế nhỉ - Tự dưng thấy buồn cơ mà cái lạ là gặp ai hôm nay cũng thấy kêu vậy là seo nhỉ - ngày gì mà kỳ lạ :(
  10. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    ở đây xì pam thoải mái nhỉ chắc ko bik lock đâu

Chia sẻ trang này