1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên nhau, khẽ chạm vào nhau, bám lấy nhau... Liệu cảm giác gần gũi đến thế có là thật? ^^ Thấy trong lòng chợt bình yên và thoải mái đến khó tả... Dễ chịu khi có thể nói ra, và dễ chịu hơn khi biết...cũng quan tâm tới m...
    Điểm 1 môn tuy có kéo xuống, cơ mà nhìn mặt tích cực thì vẫn ... giúp m hơn 8.7... Thôi thì cái này cũng vẫn cho là chấp nhận được...(môn này m chả hi vọng cao, cơ mà vẫn nghĩ ăn may như các môn khác...)
    Mai đi làm, cần phải cố gắng thật nhiều nhiều nữa....
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Giữa cái đám đông hỗn độn, hãy nhận ra em a nhé...
    ánh mắt,nụ cười dành cho a sẽ là bảng chỉ đường tốt nhất cho a đấy... Hãy nhận ra e a nhé...
  3. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Yếu đuối...
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Góc riêng,,,xin 1 chỗ ngủ nhờ ngày va lung va tinh này nhé.???
    Buồn
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tức đến phát khóc...
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tại sao.???
    khóc.??
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Xong!
    Thôi cũng tại m quá ảo tưởng, lập một kế hoạch lãng mạn dành cho 2 đứa để tìm cảm giác bình yên bên nhau sau những áp lực của cuộc sống nên mới thế này... Ừ thôi m hiểu... Cái lý do làm hỏng kế hoạch ấy m có thể chấp nhận, nhưng với cái cách nói như thế... Hay lắm... M sẽ nhớ mãi cái cách nói ấy... Nó làm m cảm thấy ... m là con số âm to tướng... Hay...
    Đổ thêm dầu vào lửa bằng cách quát tháo, thêm một cách rủ đi không một chút tôn trọng... như thể là tất cả chỉ có nghe lệnh hay ko nghe lệnh. Nếu ko nghe lệnh thì coi là già néo đứt dây... xong đấy e ah... Hay tiếp... M bắt đầu thích sự không tôn trọng m rồi đấy.
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mình bị điên
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nhoà. ...
    Không hiểu Hà Nội đêm đẹp nhất lúc mấy giờ nhỉ?
    Thèm được 1 lần lang thang HN đêm
    Hôm nay có phải là cơ hội ko?
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn chồng chất...
    Những lúc tâm trạng không thoải mái, m thường gặp phải những lỗi sơ đẳng trong cv.... Cả đêm hì hục hì hục... Ko save và bây giờ mọi thứ trở nên công cốc... Không.. còn trở nên tệ hại hơn khi m đã sắp hết giấy tờ vào file theo thứ tự...và bây giờ... ko biết nên lọc đâu là cái đã key và đâu là cái chưa...[r39) Làm sao đây....
    Còn cái xe máy vứt chỏng chơ ở chỗ gửi xe cty nữa...ko có vé xe...
    tâm trạng tồi tệ... thể xác mệt mỏi... áp lực công việc... tình cảm đổ vỡ...
    Hãy cho ta một cái tát thật đau để có thể tỉnh táo được lúc này..........

Chia sẻ trang này