1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xinhnhuma, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mượn topic của ấy đi ngủ trưa cái nhé.?.
    híc,,,nghĩ đến mà đau cả lòng,đau cả đầu,đau buốt óc...!!!!
    Buồn thế
  2. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    M nằm nghe nhạc, nhìn ra ngoài cửa sổ... Thời tiết nắng đẹp, gió man mát thật dễ chịu. Những lúc này thấy bình yên đến lạ thường. Tự thưởng cho mình những giây phút này thảnh thơi, để ngày mai, một ngày mới, một tuần làm việc mới bắt đầu. Sẽ phải cố gắng, cố gắng hết sức.
    Mai mẹ đi công tác 1 tuần, nhà sẽ chỉ có 2 bố con.... Lúc này đang có 2 mẹ con ở nhà, tranh thủ thủ thỉ với mẹ...
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin fép tò mò 1 chút. Phải chăng bạn thủ thỉ với mẹ để làm thế nào cho bớt "đau"
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 hôm nay m có gì nhỉ?
    Nhìn lại 1 ngày đầu của tuần làm việc...
    Công việc có những bất ngờ nho nhỏ...mọi thứ trở nên dễ xoay sở hơn. Các a chị đồng nghiệp gắn bó hơn. Khách hàng dễ tính hơn... Và mình cười nhiều hơn
    Hôm nay có thật nhiều điều bất ngờ (làm m hạnh phúc lắm ý)
    Thứ nhất là được ăn kem miễn phí . Tự nhiên uỳnh cái nhờ cái duyên của bà chị đồng nghiệp mà cả team được ăn bữa kem Newzeland cùng với bữa cười sảng lảng. Một ngày mệt dần tan biến.
    Về nhà, hơi buồn buồn vì mẹ đi công tác, nhà chỉ có 2 bố con. Mở cửa, chào papa với cái giọng , thì đã thấy tiếng mama rùi. Ui mẹ m k phải đi như dự kiến nữa... Sướng như bắt được vàng Tíu ta tíu tít, líu la líu lo... M kể lể phởn là phởn lởn với mama, như thể mẹ đi cả mấy năm ý... Thế là cái bất ngờ thứ 2 nó làm m như người trên ... cây...
    Cái bất ngờ thứ 3 mới làm m như người trên... cơ...
    Cả ngày, lo lắng cho cái PC của ch,k hiểu số phận nó ra sao rồi... (lo cho cái tâm tính của ch nh hơn)... định nt hỏi han thăm hỏi... Cơ mà chả hiểu sao, cv quay đi quay lại...làm m mất gần 1 ngày, về đến nhà cũng 7h tối...chả thấy tin tức gì của ch, đâm ra lo lắng... cứ sợ ch giận... Tính tính toán toán...Đang định cầm máy call nịnh ch m tý... Thì ch đã call xuống nhà gặp 1 lát... Yêu thía
    Hn vui lắm... Vui lắm...
  5. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Gửi c...
    C ơi... C có biết những tin nhắn của c càng ngày càng quan trọng đối với e ko? nó như những liều thuốc ý. Liều thuốc có thể làm e cười, làm e lâng lâng mà ngập tràn hạnh phúc.
    Cảm giác này lạ lắm nhé.
    Sáng nay là ví dụ nè, đọc tn của c trong cầu thang máy, e đã ko nín được tiếng cười khúc khích trước bao ánh mắt ghen tỵ của những ông bà già ...một ngày nắng trong lòng e lại tiếp tục đến vì tn của c đấy. (mà c có biết vì sao sáng nay đọc tn của c e lại cười khúc khích ko?, vì e... đã lỡ ko thèm mặc áo mưa, lại còn độc 1 cái áo sơ mi mỏng manh phi đến cty) Hì hì... C đừng giận e nhé. K phải e ko muốn nghe lời c đâu... Mà đơn giản vì e chưa kịp nghe lời thui
    Nói vậy thui... Chứ cứ lúc nào chan chán, v lôi mấy cái tn của c đọc và thích thú lắm ý. Cứ nhớ lại cái hồi xửa hồi xưa.... thì có lẽ e chả bh tưởng tượng ra nổi, c lại có thế nt thía cho e được Hì hì... Thía nên c cứ tiếp tục phấn đấu mà nt như thía cho e nhá...E là e lắm ý c ah!
    PS: Cầu mong c ko đọc được cái bài này... Chứ ko... Dễ đọc xong là ko thèm nt cho mình nữa ...thì chít
  6. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, c đã đọc được
    j/k, chúc bạn luôn vui vẻ như thế
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    "Ngày mưa"
    E để status đấy mấy giờ dài, chờ đợi một cơn mưa thật to, thật dữ dội... Nhưng chỉ là những hạt mưa phùn, lất phất, hiu hiu thổi nhẹ...
    Tự nhiên e nhớ đến những cơn mưa rào quá...
    Thèm nghe tiếng mưa lộp độp bên hiên...
    Thèm ngửi mùi mưa, cái mùi đặc biệt đến khó tả...
    Mát rượi...
    Thèm mưa quá... Giá như mưa đến... E sẽ lại rón rén khe khẽ, thò đôi bàn tay ra ngoài cửa sổ...hứng từng giọt mưa...Ngắm nghía từng giọt rơi lách tách trong lòng bàn tay e... thích thú.
    Chợt cáo playlist kia lại đến Mưa... làm cơn khát mưa của e càng dữ dôi... ...
    Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau...
    Mưa vẫn hát trên tóc e dịu dàng...
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là e k muốn bị lãng quên...
  9. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Trăng thanh gió mát... Đi ngủ nào Dạo này m toàn đi ngủ sớm
  10. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cái tính bốc đồng của mình...
    Có cần phải đánh đổi vì cái vui vẻ của mình với cái sự mệt nhọc của người đang ốm sau một tuần làm việc dài ngâm mình trong mưa gió, và liên luỵ tới cả hàng loạt người, lo lắng ... không nhỉ?
    Hức. Càng nghĩ càng thấy m ích kỷ thật... zzzzzzzzzzzzzzzzzzz Ghét m quá.... Mưa càng to càng thấy ghét m....
    Ngày 27 tháng 3 năm 2009..... từ 18h đến 18h45.... M điên...

Chia sẻ trang này